
Hình ảnh của Long William Le và Trần Chính
“Cho con đến với Gia Đình ba má ơi…”, đó là ca từ của nhạc sĩ Minh Sơn diễn tả nỗi niềm mong ước, tâm trạng nao nức của đàn bé thơ Oanh Vũ, hay các em nam nữ Thiếu niên hàng tuần chờ đợi phút giây đến Chùa, đến với bạn Lam trang lứa, với anh chị trưởng thương yêu… Còn đối với Huynh Trưởng chúng ta thì sao, sau một thời gian dài vắng bóng đàn em, nhớ da da diết diết hương trầm xông ngát chốn thiền môn, tiếng chuông tiếng mõ vọng lời kinh thanh thoát… Hôm nay như chim sổ lồng, lúc chính quyền các tiểu bang, tại nhiều thành phố nới lỏng lệnh cách ly, và những quy tắc nghiêm khắc phòng ngừa dịch bệnh… Chúng ta lại về với Gia Đình, giữa mùa Mừng Đức Phật Đản Sanh.
Vui Thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng Chúng an hòa và vui thay Áo Lam chúng mình tụ tập đông đảo cùng tu học.
Những hình ảnh được góp nhặt từ nhiều nơi, cho thấy sinh hoạt của Gia Đình Phật tử sau những ngày đình chỉ vì dịch bịnh như khởi sắc màu mới, nhờ những nhận thức chân thật về giáo pháp Như Lai giữa cuộc trần ai đầy biến động. Cũng từ nhận thức này, Tình Áo Lam như Màu Áo Lam chan hòa, sẽ không còn thấy dấu vết của những chia cắt hôm qua. Những chia cắt dù từng có thật, cũng chỉ là thử thách, như thực nghiệm chúng ta đã vừa trải qua một giai đoạn thử thách xa Gia Đình, xa Anh Em… Song, bấy giờ mới thật thấy thiếu vắng, mới thật nghe nhớ nhung vô ngần…
Từ bài Pháp Bất Nhị, với tâm không phân biệt, với truyền thống bất khả phân ly, Sen Trắng xin được góp nhặt những hình ảnh đẹp đầu tiên của màu áo, vừa trở lại sinh hoạt dưới mái chùa, nhân mùa Đản Sinh, những hình ảnh ít nhiều khởi lên trong lòng mỗi người con Phật: À, thì ra lòng ta như trẻ nhỏ, cũng nôn nao muốn trở lại với Gia Đình lắm rồi…
Tuần đầu trở lại sinh hoạt của GĐPT Nhất Tâm, AZ
Nguồn: Facebook H.Tr Sử Mỹ Dung
Huynh Trưởng GĐPT Pháp Vân, Pomona, và Lễ Phật Đản, PL 2546
Nguồn: Facebook Htr. Lê Khắc Long (By Long William Le)
Còn cập nhật tiếp…