
Nhân lời chúc mừng của anh chị em cựu Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Long Hoa, Sungei Besi và Pulau Bidong, Malaysia gởi đến vị Liên Đoàn Trưởng năm nào, Anh Nguyên Hòa Phạm Phước Thuận, nay là đương kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Âu Châu. Trong niệm đoàn kết, ái hòa bốn phương Vườn Lam, BBT Sen Trắng Hoa Kỳ cũng mượn dịp này để chúc mừng Anh một năm tuổi mới tràn đầy sức khỏe và phật sự viên mãn. Happy Birthday to you…!!!
Anh thắp lửa soi đường cho các em của mình, hay trong ý nghĩa khác Anh nhắc nhở các em lời Phật đã minh thị: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Trong ý nghĩa nào cũng là một bài học mà các em đem theo suốt đoạn đường vừa qua. Con đường trước mặt là con đường gập ghềnh với vô số chướng ngại nhiều phen đốn ta chúi ngã, thân-tâm đầy thương tích. Nhưng ngọn hải đăng năm nào từ bến đảo Bidong, Malaysia vẫn cháy sáng, dù Anh ở trời Âu và các em nơi trời Mỹ quốc, Canada, Úc Châu… Con đường ngả ra muôn nẻo nhưng chỉ một lối về chân tâm. Không có sẵn một ngọn đuốc cuối con đường, chỉ có ngọn đuốc trên tay và đôi chân “ta đoàn áo lam tiến bước…”, đi tới. Lửa đã trao từ bao thế kỷ, cháy xuyên màn đêm lịch sử bi hùng… Mừng sinh nhật Anh NGUYÊN HÒA PHẠM PHƯỚC THUẬN, nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT Long Hoa, Pulau Bidong, Malaysia; đương kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Âu Châu