
Chiều thứ 7,11/16/19 con đường đến Chùa Điều Ngự đông người hơn mọi khi ,gió se lạnh nhưng những giọt nắng vàng rực cuối thu vẫn mang cái nóng mùa hè còn sót lại chiếu thẳng vào mắt rát bỏng .Tôi ghé tư gia Anh Thiện Trí Chu Anh Dũng cùng đi ,xách cây đàn theo trong phần trình diễn tiết mục “Nhớ mẹ “anh nói:
“Anh em mình dấng thân rồi thì phải lo ,không bắt tay vào cuộc thì ai làm đây “
Tôi đọc được trong Anh luôn lo lắng cho đàn sinh ra và lớn lên tại Hải ngoại…Muốn cập bến thuyền phải ra khơi,phải chèo chống.Thuyền để tự cho sóng cuốn trôi là thuyền không nguời lái,phó thác cho tự nhiên thì chỉ là những đam mê đầy hoang tưởng …mãi hàn huyên tâm sự mà con đường đến Chùa như ngắn lại
15 đơn vị GĐPT thuộc MQĐ cùng quý đồng hương Phật tử đã vân tập rất đông về Chùa Điều ngự huởng ứng lời kêu gọi của BHD MQĐ về việc tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ để nhằm tiến đến trại huấn luyện,tu học ,Phật sự ,đồng thời chuyển tải mục đích và lý tưởng của GĐPT cho các em đoàn sinh,cần mỗi người góp một bàn tay để phụng sự lý tưởng đó bởi tổ chức GĐPT là nơi chốn bình an ,là tổ chức chân chánh,huớng thiện để các em gởi gắm tâm linh.Thế hệ sinh ra và lớn lên tại Hải ngoại đã ý thức được thế giới tâm linh rất khoa học …
Nghi thức khai mạc mở màn đêm văn nghệ gây quỹ cũng đồng nghĩa khai mở lòng người với Đạo từ của Hoà Thượng Thích chơn Trí ,Tổng thư ký hội đồng điều hành Tăng đoàn GHPG Thống nhất tại hải ngoại. Ôn ban lời ý với đôi mắt đầy yêu thương mà nhìn các con, Thầy sống cảnh giới Phật khoát y Áo Cà sa lại hiểu thấu dòng đời cần phải giải thoát,Ôn không có một cảnh giới cực lạc riêng cho mình,cảnh trời vi diệu ấy là một lý tưởng cao cả cho một đời xuất gia ,Ôn hiểu thấu cảnh chợ đời xao động, Ôn hiểu nạn chao đảo ngã nghiêng đang hoành hành xã hội,ít thấy người quên mình vì lý tưởng,mà yêu lý tưởng phải hiểu ,mà hiểu mới thương,thương mới cho. Năm phút phù du trôi nhanh,kết thúc lời ôn cười nhân ái, Ôn cho nhiều và rất nhiều bởi ôn hiểu và thương thế gian còn khổ đau .
Tạo Phuớc ,tăng thêm việc phuớc thì cuộc sống lúc nào cũng có phước ,sẻ chia là một nghĩa cử cao đẹp giúp tăng trưởng tâm từ bi để sống đời an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại ,Nguyện những tấm lòng vàng cùng nhau tiếp sức cho phật sự sớm đạt sở nguyện
Quay ngược dòng lịch sử hơn ,70 năm sinh ra có bốn mươi ba năm ly tán ,có biết bao đổi thay trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta, trong vận hành lịch sử điêu linh của dân tộc Việt, cũng như trong bối cảnh bất an của đất nước sau biến cố 1975… Ta từ bỏ quê hương ra đi nhưng không từ bỏ cội nguồn vì không thể sống được với cuộc sống đổi thay ,chúng ta từng trải qua những đau thương và mất mát trên đường tìm tự dodể tồn tại ,điều mà chúng ta có thể làm được để xoa dịu những vết thương, để tìm đến với nhau ,giải thoát phần nào những khổ nạn mà chúng ta gánh chịu trên hành trình tìm tự do.
Sau những biến cố thăng trầm nhất của Phật giáo Việt Nam nói chung và GĐPT nói riêng những Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN cũ cũng như mới vẫn đóng vai trò tiền phong dấn thân và xông xáo kẻ trước người sau không bao giờ thoái trào hay bỏ cuộc. Tùy nghi linh động theo hoàn cảnh, nhưng những Phật tử xuất thân từ GĐPTVN thảy đều phục vụ đạo pháp bằng tất cả tấm lòng và nhiệt tình thiện nguyện trong sáng
Hiện nay GĐPT Việt nam tại Hoa kỳ đang khởi sắc và phát triển mạnh ,cần lắm thay những Người phụng sự lý tưởng để Phật Giáo tại Hoa kỳ đã mạnh lại càng mạnh hơn
Nhìn lại GĐPT MQĐ,sung sướng biết bao bởi hơi ấm tình lam đã chuyền cho nhau lan tỏa khắp không gian của ngôi chùa Điều Ngự,xung quanh tôi điều là một màu Lam .Nguyện cầu 10 phương chư Phật độ trì cho quý vị Phước trí thường minh,ngày đêm thường an lành ,thân tâm thường lạc ,sở cầu tuỳ nghiệp mà phương tiện làm nền tảng cứu cánh.
Khuya ,gần 30 tiết mục của 15 đơn vị GDPT đã cống hiến hết mình cho khán giả,kim đồng hồ chỉ 11 giờ.Trên con đường quay về tổ ấm, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả ,lời dặn dò khi xưa của cố HTr Cấp Dũng Nguyên Thân Lê khắc Kỷ cứ như vẳng bên tai: ”Dẫu thăng trầm hoặc có biến cố gì cũng phải kiên định màu Áo Lam nghe con “
Thắp nén hương cho Ba, ký ức xưa vọng về. Ước mơ thì qúa lớn mà con người qúa bé nhỏ, nơi gởi gắm thật vĩ đại ,vừa gieo hạt giống yêu thương, vừa tạo nghĩa cử cao đẹp của mỗi một đóa sen, vừa gieo hạt Bồ đề có phải chăng vượt quá tầm tay? Tôi thức với vọng u hoài thâu đêm
NHẬT LỰC LÊ KHẮC LONG