
Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu mất, hoạt động của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm tại Hoa Kỳ có vẻ lắng dịu đi. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe các Anh Chị có những buổi họp mặt ở đâu đó, nhưng tinh thần cởi mở, chan hòa như thuở còn anh Ngô Mạnh Thu điều hành dường như đã không thể tìm lại được nữa rồi.
Cũng từ dạo đó tôi ít có dịp được gặp Niên Trưởng Minh Đức Bùi Ngọc Bách. Phần cũng tại mình bớt lui tới những buổi hội họp đông đảo, trong bất kỳ ý nghĩa nào.
Kỳ thật thì tôi không gần gũi với anh Bách như các anh Thu, anh Vui, và Khuê ở Nam Cali, ngay cả anh Tông, anh Khiết ở tận miền Đông Bắc nhưng có khi lại gặp mặt dễ hơn mỗi khi các anh về Little Saigon hoặc giả thường liên lạc qua email. Riêng anh Bách tôi chỉ biết nhiều nhờ tài liệu kỷ yếu Vĩnh Nghiêm, 2000, và đôi lần trò truyện ngắn. Trò chuyện với anh nhiều hơn là từ khi anh hoan hỷ làm Bảo Huynh cho Chúng Bậc Lực Hải Ngoại của anh chị em GĐPT Miền Quảng Đức.
Nhưng không gặp được anh Bách nhiều là phải có lý do và ý nghĩa của nó.
Anh Bách bổn tánh thâm trầm, ứng xử nghiêm mật như một nhà mô phạm. Chỉ khi đến với anh cùng một mối ưu tư, chung một niềm tha thiết quan tâm về vấn đề giáo dục các thế hệ tuổi trẻ thì bấy giờ nơi anh mới hiển bày sự nhiệt tình xông xáo và tươi tắn hẳn lên.
Tuổi cao niên anh chỉ lui tới với tổ chức, với anh em nhiều nhất là những khóa tu học, những buổi hướng dẫn giáo lý. Ngoài ra anh chỉ tham dự những buổi lễ truyền thống chứ không sa đà vào nơi chốn tiệc tùng vui chơi khác.
Anh Minh Đức Bùi Ngọc Bách đến với tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam rất sớm, tiếng tăm anh dù lặng lẽ nhưng sự đóng góp của anh thì không nhỏ chút nào. Cái tâm càng lớn, cái tầm càng rộng, thì độ lớn và rộng của người tu Phật là hướng vào trong chứ có bao giờ ồn ã bên ngoài.
Anh đến với Tổ chức như thế nào, hoạt động với anh chị em như thế nào, thì em tin anh cũng muốn ra đi nhẹ nhàng như thế đó…
Kính tiễn Bảo Huynh Minh Đức Bùi Ngọc Bách, một nhân cách Áo Lam tận tụy với đàn em.
Mặc Cốc, ngày 3 tháng Hai năm 2022
Quảng Pháp Trần Minh Triết