Giữa mùa mưa gió chưa dứt, đất trời Miền Trung lại gồng mình trước những đợt lũ chồng lũ, bão nối liền bão. Những con sông hiền hòa nay như đang giận dữ, tràn qua mái nhà, cuốn đi ruộng vườn, đánh bật mồ mả tổ tiên. Những xóm làng đã nhỏ bé nay càng quạnh quẽ hơn trong tiếng kêu cứu giữa đêm tối mịt mù. Đâu đó tiếng trẻ thơ réo gọi mẹ, tiếng người già run run cầu Phật, tiếng áo nâu áo lam lội trong nước sâu, tay bám tay mà dìu nhau vượt lên số phận không ai mong mỏi.
Trong thời khắc này, chúng ta – những người mang hạnh nguyện phụng sự dưới bóng Từ Quang của đức Bổn Sư – không thể đứng nhìn. Giờ đây nỗi đau của một người nơi miền lũ cũng chính là nỗi đau của chúng ta nơi miền yên ổn. Một lời kinh, một nén tâm hương trong im lặng cũng hóa thành sức mạnh vì tình người chân thật. Nhưng mưa bão chưa dứt, gió mỗi giờ một mạnh hơn và chúng ta biết rằng, lúc này yêu thương không dừng ở lời nguyện, mà rất cần phải bước đi, phải cất tiếng, phải đưa bàn tay ra.
GĐPT Miền Quảng Đức, bao năm nuôi dưỡng thế hệ áo lam nơi xứ người, nay xin một lần nữa chung vai cùng gánh vác, gởi chút hơi ấm về quê nhà. Tinh thần cứu trợ của các cấp Giáo Hội và Ban Hướng Dẫn toàn thế giới và toàn quốc đã nêu rõ, vì vậy, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức cũng trân trọng phát động chương trình gây quỹ cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào Miền Trung.


Mọi đóng góp xin gởi về Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, địa chỉ: 11304 Treyburn Way, San Diego, CA 92131. Chi phiếu đề: GDPT Mien Quang Duc. Memo: Cứu Trợ Miền Trung, 2025. Hoặc Zelle: H.Tr Bửu Thành Phan Thành Chinh, số điện thoại 858-349-5080.
Xin quý Anh Chị, quý Phật tử, quý thân hữu, dù ít hay nhiều, dù tịnh tài hay tịnh vật, xin gửi bằng tất cả tấm lòng. Một bát cơm trong ngày đói hóa thành sự sống. Một chiếc áo khô trong đêm lạnh hóa thành niềm tin. Một lời động viên đúng lúc hóa thành mặt trời sau mây mù, thắp sáng phần đời đang u tối.
Xin đừng nghĩ rằng việc nhỏ không đủ lay chuyển đau thương, vì một giọt nước từ bi nhỏ xuống, cũng đủ làm mềm đất khô cằn trong tâm những ai tuyệt vọng. Con đường Bồ-tát không phải là chuyện của mai sau hay của người khác – mà chính là bước chân của chính ta, trong khoảnh khắc này.
Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho từng tấm lòng mở ra, từng bàn tay chìa đến, từng trái tim còn rung động trước khổ đau của đồng loại. Xin hồi hướng công đức đến những người đang khóc trong mưa, những người đang mất mát giữa cơn bão, để tất cả vẫn thấy mình không lẻ loi trên cuộc đời.
Thay mặt Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, xin cúi đầu cảm tạ.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
PL 2569 – San Diego, Ngày 05 tháng 10 năm 2025
TM. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức,
Trưởng Ban
BỬU THÀNH PHAN THÀNH CHINH
