Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý Anh Chị Huynh Trưởng và toàn thể Lam viên thân mến,
Trên dòng lịch sử Việt Nam, đạo Phật từ lâu không những là một tôn giáo mà còn là cội rễ tinh thần, là tiếng nói của từ bi và trí tuệ thấm vào nếp sống, phong tục và tâm hồn Việt. Từ buổi đầu dựng nước qua các triều Đinh, Lê, Lý, Trần… Phật giáo góp phần hun đúc nhân cách của dân tộc, nâng đỡ ta qua bao thời binh lửa và đổi thay. Đặc biệt trong thế kỷ XX, khi đất nước trải qua những biến động sâu rộng, giáo pháp vẫn là nơi nương tựa, là hơi ấm giữ gìn phẩm giá và hy vọng.
Sau năm 1975, khi nhiều người Việt phải rời quê hương, trong bước chân lưu lạc ấy vẫn có tiếng mõ, tiếng chuông, vẫn có màu áo giải thoát, vẫn có lời kinh tiếng Việt đi cùng. Giữa những miền đất mới – Mỹ, Canada, Úc, Âu châu, Bắc Âu… – chư Tăng Ni của chúng ta đã dựng chùa, lập tự, gieo hạt Bồ-đề từ những nền móng bé nhỏ. Ngôn ngữ lạ, luật pháp khác, đời sống khó khăn… nhưng ánh đèn chánh pháp vẫn được gìn giữ bằng mồ hôi, nước mắt, và một niềm tin kiên cố. Ở nơi ấy, chúng ta nhận ra rằng: muốn đi xa, phải nhớ đường về nguồn.
“Ngày Về Nguồn – Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư” ra đời từ tâm nguyện ấy. Tên gọi giản dị mà thâm trầm: trở về suối nguồn để đắp bồi, để biết ơn, để được truyền lực mà đi tới. Về Nguồn không phải là ngoái đầu luyến tiếc quá khứ; Về Nguồn là chắp tay trước Tổ đức, tiếp nhận mạch sống của giới – định – tuệ, và khởi hành thêm một lần nữa trên con đường phụng sự.

Ý nghĩa của Ngày Về Nguồn, đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, có thể cô đọng trong bốn điểm:
Một, Về Nguồn là hiếu đạo với Tổ thầy. Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư để tưởng niệm và tri ân những bậc khai sơn, những bậc đã nối đuốc chánh pháp. Khi quỳ trước Tổ đường, ta không những đọc tên các Ngài, mà đọc chính căn cước tâm linh của mình: ta là ai, đến từ đâu, phải sống và phụng sự như thế nào cho xứng đáng.
Hai, Về Nguồn là hộ trì Tăng đoàn. Ở hải ngoại, mỗi một ngôi chùa là một mái nhà văn hóa; mỗi một vị Tăng, vị Ni là một nhịp cầu Việt ngữ, nghi lễ, và đạo phong cho con em chúng ta. Gặp nhau để cùng trì tụng, cùng hội thảo, cùng truyền giới, là nuôi lớn sinh mệnh Tăng đoàn giữa xã hội đa văn hóa – nơi Phật giáo Việt Nam cần vừa giữ bản sắc, vừa giao cảm hiền hòa với tha nhân.
Ba, Về Nguồn là giữ gìn gia sản tinh thần của dân tộc. Nghi lễ Việt, tiếng Việt, pháp khí Việt, y phục Việt… đều là phương tiện để đạo vào đời, để con cháu ta biết kính trên nhường dưới, biết tri ân và báo ân, biết thương yêu trong chánh niệm. Một lễ hoa đăng, một thời kinh, một ngày hội trùng phùng… đôi khi chính là sợi chỉ kết lại gia đình Việt giữa muôn nẻo.
Bốn, Về Nguồn là gieo duyên cho thế hệ trẻ. Khi các em sinh ra và lớn lên ngoài quê hương, câu hỏi “mình thuộc về đâu?” sẽ đến rất sớm. Về Nguồn cho các em một câu trả lời đẹp: các em thuộc về một truyền thống từ bi và trí tuệ, thuộc về một cộng đồng có kỷ luật và tình thương, thuộc về một câu chuyện lớn hơn bản thân – câu chuyện giữ gìn và trao truyền.

Chúng tôi, với trách nhiệm của Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, tha thiết thỉnh cầu và kêu gọi:
– Quý Anh Chị Huynh Trưởng hãy xem Về Nguồn là một pháp sự trọng tâm trong năm, chủ động sắp xếp thời gian, vận động đơn vị, hướng dẫn đoàn sinh tham dự đông đảo, trang nghiêm, trong tinh thần Lục Hòa.
– Mỗi Lam viên, khi đến với Về Nguồn, xin phát tâm vừa học vừa làm: học trong từng thời pháp, từng oai nghi; làm trong từng công việc nhỏ – dọn dẹp, tiếp tân, hướng dẫn, phụng sự. Việc nhỏ làm hết lòng sẽ hóa thành đạo nghiệp.
– Toàn thể Lam viên cùng hộ trì chư Tăng Ni hải ngoại bằng sự kính tín và cộng tác: tôn trọng sự điều phối chung, không đem thế tục vào nơi thanh tịnh; góp phần tài lực tùy duyên nhưng đều đặn; nêu gương nói năng ái ngữ, hành xử nhã nhặn để đại chúng an hòa.
Chúng ta đều biết, con đường phía trước không thiếu gió mưa. Nhưng cũng chính trong gió mưa ấy, đèn tâm mới tỏa sáng. Mỗi một mùa Về Nguồn là một lần ta châm thêm dầu cho ngọn đèn chí nguyện; là một lần ta dặm lại bước chân Bồ-tát hạnh giữa cuộc đời. Từ lễ hiệp kỵ đến trai đàn, từ giới đàn đến hội thảo, từ pháp thoại đến hoa đăng… tất cả không gì ngoài một chữ Tâm: tâm biết ơn và biết hổ thẹn; tâm muốn học và muốn hành; tâm nguyện hộ trì Tam Bảo bằng công việc cụ thể, kiên nhẫn, lâu dài.

Nhìn lại hơn một thập niên, Về Nguồn đã trở thành một dấu son đẹp trong sinh hoạt Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Ở đó, chúng ta gặp nhau không phải để khoe khoang hay tranh biện, mà để khiêm cung lắng nghe, chắp tay cùng nguyện, và đồng bước trên con đường chung. Ở đó, Tăng – Ni – Phật tử cùng nhau thấy rõ rằng nếu không giữ mạch nguồn, thế hệ mai làm sao uống nước? Nếu không bồi đắp căn cơ tiếng Việt, nghi lễ Việt, đạo phong Việt, mai sau làm sao kể lại câu chuyện của chính mình?
Vì vậy, qua lá thư chủ nhiệm này, chúng tôi kính mời toàn thể Anh Chị Em: hãy cùng Về Nguồn bằng một trái tim đơn giản mà kiên định. Đến để kính lễ Tổ, để thăm thầy bạn, để nâng đỡ nhau trong pháp lữ. Đến để con em chúng ta thấy người lớn học và hành; để các em được thắp một ngọn nến, cầm một cuốn kinh, chào một vị Tăng bằng tiếng Việt trọn nghĩa. Đến để hứa với nhau: dẫu đời sống bận rộn, dẫu chùa xa chùa gần, dẫu mỗi nơi mỗi khác, chúng ta vẫn là một gia đình lam – một gia đình biết “về” để “đi”.
“Về” không phải là quay lưng với hiện tại; “về” là nhận sức mạnh từ cội rễ để bước tới. Chúng ta về với giới luật để hành trì giữa thế gian; về với trí tuệ để mở lối giữa đa văn hóa; về với từ bi để hóa giải bao hiểu lầm và khoảng cách. Và khi đã vững một niệm “về”, ta sẽ đủ bình an để “đi”: đi vào trường học, công sở, hàng xóm, xã hội; đi vào mọi nẻo thiện duyên để gieo hạt Bồ-đề.
Ngưỡng mong chư Tôn đức gia hộ, chư vị pháp lữ thương tưởng, và toàn thể Lam viên chung sức chung lòng, để mỗi mùa Về Nguồn thực sự là một mùa phục hoạt: phục hoạt niềm tin, phục hoạt đạo tình, phục hoạt chí nguyện phụng sự. Xin được cúi đầu đảnh lễ và tri ân công đức chư Tăng Ni hải ngoại – những người đã âm thầm mang quê hương vào tiếng chuông chiều, đã nâng đỡ con cháu chúng ta bằng cả đời tu học. Cúi xin Đại chúng cùng nhau gìn giữ mạch nguồn ấy, để con cháu mai sau còn chỗ trở về.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Thay mặt Ban Kết Tập Sen Trắng
Chủ Nhiệm
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
