Trong dòng chảy nửa thế kỷ của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, nếu những trại huấn luyện cấp bậc là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành của Huynh trưởng, thì những trại sinh hoạt chuyên năngnhư Ca Diếp lại là nhịp thở, là huyết quản giữ cho lý tưởng Lam luôn tươi trẻ, năng động và đầy cảm hứng. Ý tưởng sáng lập của cố Huynh trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, cùng sự kiên định tiếp nối của H.Tr Quảng Dũng Hồ Chí Cường và bao lớp Huynh trưởng trẻ khắp nơi, đã thắp lên một mô hình sinh hoạt kéo dài bền bỉ suốt 18 kỳ hội ngộ. Mỗi lần trại không chỉ là dịp gặp gỡ, mà còn là trường học thực nghiệm về “Đời Sống Trại”: trại bay, dựng lều, nhóm bếp, quản trò, trò chơi lớn, kỹ năng sinh hoạt vòng tròn…, và nhất là tình huynh đệ rực sáng trong từng bước chân.

Sức mạnh của Ca Diếp nằm ở chỗ không đơn thuần là một hoạt động thanh niên, mà chính là một chuyên đề huấn luyện thực tiễn. Từ những trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò đời sống trại, Huynh trưởng trẻ được rèn luyện khả năng thích ứng, tổ chức, lãnh đạo tập thể và quan trọng hơn, học được niềm vui khi gắn kết với tập thể bằng tất cả trái tim. Đó chính là nền tảng để nuôi dưỡng lý tưởng lâu dài: phụng sự Đạo pháp và giáo dục thanh thiếu đồng niên. Một Huynh trưởng chỉ có thể hướng dẫn đàn em đi trọn con đường Lam khi chính mình đã từng hăng say hát ca bên đốm lửa trại, hết mình trong trò chơi lớn, hay kiên nhẫn dựng trại giữa đêm khuya mưa gió.
Thế nhưng, trải qua nhiều thập niên, mô hình sinh hoạt trại như Ca Diếp vẫn chưa được chính thức đưa vào chương trình huấn luyện Huynh trưởng GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ như một định chế cần thiết. Đây chính là khoảng trống mà Cấp Hướng Dẫn cần phải nhìn nhận. Trại Ca Diếp không thể chỉ tồn tại nhờ tâm huyết cá nhân hay một nhóm nhỏ anh chị em; ý tưởng này xứng đáng trở thành chuyên đề chính thức, cần được đầu tư đúng mức, tổ chức định kỳ trong chương trình đào tạo Huynh trưởng chuyên năng. Bởi khi ta trao cho Huynh trưởng trẻ môi trường để sống trọn vẹn tinh thần trại, thì đó cũng là lúc ta trao cho tổ chức một hàng ngũ năng động, sáng tạo và gắn bó.

Có thể nói, Ca Diếp chính là biểu tượng cho sự nối dài của một thế hệ Huynh trưởng trẻ trung, đam mê và đầy trách nhiệm. Để giữ được nhịp đập này, tổ chức cần không chỉ tán thán, mà còn hợp thức hóa và phát triển mô hình Ca Diếp thành một chương trình huấn luyện thường xuyên. Như thế, mỗi thế hệ Huynh trưởng sẽ tiếp tục được “tắm mình” trong lửa trại, trong tinh thần đồng đội, trong thử thách và sáng tạo, để từ đó bước ra làm người dẫn đường cho tuổi trẻ.
Trại Ca Diếp đã chứng minh sức sống của mình suốt 18 lần hội ngộ. Giờ đây, câu hỏi đặt ra cho tổ chức là: chúng ta có đủ bản lãnh và linh hoạt đưa sức sống ấy vào dòng chảy huấn luyện chính thống, như một nguồn lực đào tạo không thể thiếu, hay sẽ để Ca Diếp mãi chỉ là một hoạt động bên lề? Trả lời câu hỏi này cũng chính là khẳng định thái độ của chúng ta đối với di sản tâm huyết mà những Huynh trưởng đi trước đã để lại – Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, nguyên Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ.
Yuma, ngày 23 tháng 09 năm 2025
Huệ Trí Nguyễn Gia Hải
Kashyapa Camp Gathering
– A New Vitality for Specialized Leadership Training
in the Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPTVN)
Within the half-century flow of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States, if the rank-training camps mark milestones of a leader’s growth, then specialized camps such as Kashyapa are its breath and lifeblood—keeping the Lam ideal fresh, dynamic, and full of inspiration. The founding vision of the late Senior Leader Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, together with the steadfast continuation of Senior Leader Quảng Dũng Hồ Chí Cường and successive generations of young leaders across the country, has lit a model of activity that has endured for eighteen gatherings. Each camp is not only an occasion for meeting but also a living classroom of “Camp Life”: pitching tents, camp flying, setting up stoves, team-building, wide games, circle activities—and above all, the radiant brotherhood in every step.
The strength of Kashyapa lies in the fact that it is not merely a youth activity but a truly practical training module. From direct experiences of camp life, young leaders develop adaptability, organizational capacity, collective leadership, and, more importantly, the joy of bonding wholeheartedly with the group. This becomes the foundation for nurturing a long-term ideal: to serve the Dharma and to educate the younger generation. A leader can only guide juniors fully on the Lam path if he or she has once sung enthusiastically by the campfire, immersed in wide games, or patiently pitched tents in the midnight rain.

Yet after decades, a camp model like Kashyapa has still not been formally incorporated into the official leadership-training curriculum of GĐPTVN in the United States as a necessary institution. This is precisely the gap that the Leadership Level must recognize. Kashyapa cannot exist solely through the devotion of individuals or a small group; the idea deserves to become an official training subject, requiring proper investment and regular organization in the specialized leadership-training program. For when we offer young leaders an environment to live the spirit of camp fully, we are also giving the organization a dynamic, creative, and committed cadre.
It may be said that Kashyapa symbolizes the continuation of a generation of young leaders—enthusiastic and responsible. To maintain this heartbeat, the organization must not only praise but also institutionalize and develop the Kashyapa model into a regular training program. In this way, each generation of leaders will continue to “immerse themselves” in the campfire, in teamwork, in challenges and creativity, so that they may emerge as guides for youth.

Kashyapa Camp has proven its vitality through eighteen gatherings. The question now for the organization is this: do we have the courage and flexibility to bring that vitality into the mainstream of official training, as an indispensable resource for leadership development, or will Kashyapa remain a peripheral activity? Answering this question is also affirming our attitude toward the legacy of devotion left by our predecessors—such as the late Senior Leader Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, former Head of the GĐPTVN Leadership in the United States.
Yuma, September 23, 2025
Huệ Trí Nguyễn Gia Hải
