Anh chị em thân mến,
Cổng trại đã mở, lều trại đã dựng lên, đất trại đã sẵn sàng để chúng ta cùng nhau bước vào một hành trình đầy ý nghĩa. Những bước chân sẽ cùng nhau đi, những nụ cười và giọt mồ hôi sẽ cùng nhau chia sẻ. Từng hoạt động, từng lời bảo ban và những khoảnh khắc đẹp được ghi lại trong lòng mỗi người như những kỷ niệm vô giá.
Nhưng rồi, cũng sẽ đến lúc trại phải kết thúc. Cổng trại sẽ đóng, lều trại sẽ dỡ xuống. Mọi thứ vật chất hữu hình sẽ trả lại sự yên bình cho đất trại. Tuy nhiên, điều còn đọng lại chính là lòng nhiệt huyết, là Bồ đề tâm và tinh thần phụng sự vô ngã vị tha – những điều mà mỗi anh chị em sẽ mang theo trên hành trình tiếp nối.
Bước lên miền “vô trụ xứ” – nơi không có sự bám víu, nơi trái tim rộng mở đón nhận mọi sự như chính nó – đó là lý tưởng cao đẹp mà chúng ta cùng nhau hướng tới. Bản tin này sẽ là dấu ấn, là kỷ vật nhắc nhở về những giây phút quý báu mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Hãy để những kỷ niệm này làm động lực giúp chúng ta vững bước, giữ vững lòng tin và tinh thần Bồ đề tâm, tiếp tục hành trình phụng sự một cách trọn vẹn.
Chúc cho mỗi chúng ta sẽ trở về với tâm Bồ đề rực cháy, sẵn sàng bước vào cuộc hành trình mới với lòng dũng mãnh và lòng từ bi vô hạn.
Thân mến,
Ban Biên Tập
TÂM TƯỜNG LÊ ĐÌNH CÁT
Ban Báo Chí Trại
Dear brothers and sisters,
The camp gates have opened, tents have been set up, and the campsite is ready for us to embark on this meaningful journey together. We will walk alongside one another, sharing smiles and sweat alike. Each activity, every teaching, and all beautiful moments will become cherished memories in each of our hearts.
However, the time will come for the camp to end. The gates will close, the tents will be taken down, and the land will return to its tranquil state. What remains, though, is our shared enthusiasm, our Bodhi mind, and the spirit of selfless service—qualities that each of us will carry forward on the journey ahead.
As we step toward the “land of no attachment”—a place of open hearts that embraces all as it is—this is the noble ideal we strive for together. This newsletter stands as a mark and a memento of the precious moments we have experienced. Let these memories inspire us to move forward with unwavering faith and the Bodhi spirit, continuing our journey of service wholeheartedly.
May each of us return with a blazing Bodhi mind, ready to embrace the new journey with courage and boundless compassion.
Warm regards,
Editorial Team

