Không phải một lần, mà nhiều lần trong những buổi họp, anh tự nhận mình là “người Tàu phù, thẳng thắn.” Cho đến những ngày tháng cuối đời, tôi và Anh vẫn còn găng, còn cãi. Cái găng mà chỉ Anh em chúng tôi hiểu với nhau, đó là thái độ cần thiết trước những nhu cầu thăng tiến chung của Tổ Chức. Không thể hời hợt, thụ động trước những biến chuyển thời thế có ảnh hưởng quan trọng đến đường hướng nhất quán của GĐPTVN trong và ngoài nước. Và đó cũng là điều dễ hiểu tại sao, từ sau đại hội 2004, giữa anh Tâm Kiểm và anh Quảng Quý có những bất đồng sâu nặng, chia rẽ. Song, những năm cuối đời, Anh lại nhiệt tình cùng anh Tâm Kiểm dự phần trong việc soạn thảo Cương Yếu Tổ Chức và Điều Hành cho GĐPTVN trên Thế Giới. Ngoài anh Quảng Quý, tôi nghe có chị Tâm Phùng và anh Như Thông cũng được mời, hoặc thỉnh ý (?)
Anh em chúng tôi găng với nhau qua những văn bản dự thảo, hay các văn thư viết thay của Anh cho những anh chị khác, mà thoáng đọc tôi đã biết ngay đó là văn của Anh Quảng Quý, cốt cách của Anh Quảng Quý. Vì vậy khi tôi gặn hỏi, anh đã không ngần ngại thừa nhận. Nên găng trong sự hiểu-biết, găng vì vậy thành ra hoan hỷ. Tôi vốn quen với cách trình bày, hành văn của Anh từ lúc Anh chưa vào vai Tổng Thư Ký, bởi có một hấp lực mạnh mẽ, thuyết phục mạnh mẽ. Và tôi quen văn của Anh, nhờ những ngày làm việc tại Văn phòng Trưởng Ban, bấy giờ là anh Tâm Kiểm. Vì vậy phải nhìn nhận trình độ của Anh, với một nền tảng GĐPT và những vấn đề liên hệ để lập văn rất vững vàng để anh đứng bên cạnh anh Tâm Kiểm, viết thành những chủ đề lớn cho tổ chức. Người như vậy, phải là người yêu mến cuồng nhiệt Tổ chức vô cùng!
Bấy giờ Anh Quảng Quý không chỉ là một vị Tổng Thư Ký mà, còn là một Kiến Trúc Sư của tòa nhà GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, một giai đoạn dài trước 2004, và chí ít một nửa phần của những năm sau đó cho đến tòa nhà GĐPTVN Thế Giới, Hải Ngoại, thông qua các anh Tâm Kiểm và anh Tâm Tựu…
Đại tường anh Tâm Kiểm vừa qua, tiếp liền Tiểu Tường của Anh Quảng Quý, cả hai Anh tôi đều học được những bài học lớn, thành bại có đủ, vui buồn có hết, nghi nan trùng trùng… Duy ở nơi hai Anh là một tâm nguyện Cho-Vì-Với Đạo pháp, Tổ Chức GĐPT không thoái chuyển cho đến ngày nhắm mắt.
Nhân Đại và Tiểu Tường của hai Anh từ nơi xa, hướng về Trung Tâm Quảng Đức, kính nghiêng lòng tưởng nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật
Yuma, chốn bụi 21 tháng 12, 2023
Quảng Pháp Trần Minh Triết