
Nhân Trưởng Tâm Ân cho phép đăng tải bản tin về liên trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển và cấp I A Dục vừa bế mạc cuối tuần qua tại Miền Tịnh Khiết, Hoa Kỳ. Nhìn bộ ảnh Anh vừa chia sẻ hẳn nhiên mình được vui lây, vì thấy áo Lam và những nụ cười!
Làm sao để giữ cho các thế hệ huynh trưởng trẻ những nụ cười hồn nhiên tươi rói, tràn đầy niềm tin và hy vọng trong suốt đời trưởng cho đến ngày ngồi ở cương vị của những người lãnh đạo cao cấp nhất, khi phải cân nhắc từng quyết định hầu bảo tồn, thích nghi và phát triển tổ chức trong mọi khung thời gian và hoàn cảnh.
Nền tảng cơ bản nhất của mọi quyết định đó chính là giáo dục và huyấn luyện. Hướng đi của tổ chức nói chung và nhận thức của mỗi huynh trưởng xác định từ trong nội dung và phương pháp thực hiện dù hình thức có linh động uyển chuyển.
Tiếp liền khóa huấn luyện huynh trưởng cấp II Huyền Trang trong tháng trước, thành quả của liên trại kỳ này xác định cơ sở để lam viên bốn phương được vui mừng!
Thật vui thay!
Vui lây, vui chung hay riêng thì thành tựu này, hay nói một cách khác giá trị này luôn là giá trị bất biến của tập thể GĐPTVN – một tổ chức mà ngày nay đang hiện hữu phắp nơi trên thế giới, chính là sự khẳng định hùng hồn nhất của một tổ chức có chiều dài lịch sử thăng trầm với đạo pháp – dân tộc và nhân loại. Sự khẳng định như vậy tất nhiên không chỉ là nụ cười, mà có cả nước mắt của bao thế hệ đi trước để đổi lấy nụ cười thương trao cho đàn em hôm nay.
Hãy cùng tâm niệm với trưởng niên Thị Nghĩa Trần Trung Đạo – Huynh trưởng GĐPT, những hạt phấn thông vàng – “Người huynh trưởng GĐPTVN như những hạt phấn thông vàng bay trong gió. Không ai biết ngày mai sẽ rơi xuống ngọn đồi nào. Nhưng dù ở đâu trong mỗi hạt phấn đã có sẵn mầm Bi Trí Dũng và nơi đó sẽ mọc lên thành cây xanh, đâm chồi tươi tốt”.
Sen Trắng một lần nữa nghiêng mình trước tâm-lực của quý niên trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện nay do Huynh Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành làm Trưởng ban; đặc biệt Ban Quản Trại Huyền Trang V cũng nhưng Lộc Uyển-A Dục tổ chức tuần qua. Thành tâm kính chúc mừng thành quả ý nghĩa mà Quý Anh, Chị đã chu toàn, như một món quà gởi đến lam viên bốn phương trong mùa lễ Tự Chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cùng lúc, chúc mừng quý Anh-Chị-Em trại sinh đã từng bước vượt khó. Đó chính là ý nghĩa của toàn bộ quá trình thành toàn vai trò Huynh trưởng của mỗi cá nhân: “Đường dài, chúng ta cùng vui lên, mà đi…”
Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!