
Toàn thể chúng con, lam viên Hoa Kỳ đồng thành kính dâng nén hương tưởng nguyện Giác Linh Sa Di Bồ Tát Giới Thích Giác Chiếu, tân viên tịch, ngày mồng 4 tháng 3 năm Tân Sửu, nhằm ngày 15 tháng Tư, 2021.
Thầy là thân phụ của nhị vị Thượng Tọa Thích Giác Chính và Đại Đức Thích Hạnh Trí, nguyên trú sứ tại chùa Quang Nghiêm và đã từng hướng dẫn giáo lý cho GĐPT Vạn Hạnh; khai sơn chùa Giác Hạnh, Stockton.
Được biết Sa Di Bồ Tát Giới Thích Giác Chiếu là một Huynh đã trưởng trúng cách Huyền Trang 2 và được tấn phong vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tín rất sớm, sinh hoạt cùng thời gian của quý anh chị trưởng bối của phong trào GĐPTVN như Anh La Thành Tỵ, Nguyễn Sĩ Thiều, Chị Hoàng Thị Kim Cúc, và anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai v.v…
Sinh tiền, Thầy vốn là một Huynh trưởng luôn luôn tận tụy hy sinh cho tổ chức và Đạo pháp thật đáng kính trọng!
Toàn thể lam viên Hoa Kỳ nhất tâm hộ niệm Giác Linh Sa Di Bồ Tát Giới Thích Giác Chiếu cao đăng Phật Quốc.
Toàn thể lam viên Hoa Kỳ nhất tâm hộ niệm Giác Linh Sa Di Bồ Tát Giới Thích Giác Chiếu cao đăng Phật Quốc.
Tóm lược tiểu sử
Sa Di Bồ Tát Giới
THÍCH GIÁC CHIẾU
Xuất Thế
Sa Di Bồ tát giới Thích Giác Chiếu, Pháp danh CHÚC TUYÊN, thế danh PHẠM NGỌC BÍCH
Thầy sanh ngày 15/3/1938 là người con trai trưởng, trong một gia đình Nho giáo tại làng Sơn Phúc huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Song thân là cụ ông Phạm Đăng Tương và cụ bà Võ Thị Cảo.
Thầy sinh ra và trưởng thành trong thời buổi đất nước bị loạn ly, chiến tranh đến hồi khốc liệt.
Khoảng năm 1964-1966 Toàn bộ dân làng phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn bom đạn ở Đức Dục, Hội An và Đà Nẵng. Thầy cũng cộng nghiệp với dân làng trong hoàn cảnh loạn ly đó.
Hành Đạo
Trong thời gian lánh nạn, người là một thanh niên sớm có duyên với Phật pháp, thấm nhuần giáo lý Phật Đà, với lòng từ bi thương người nên Thầy đã cùng với cố Hòa Thượng Thích Hành Sơn, cố Hòa Thượng Thích Đồng Nghĩa xây dựng các trại cô nhi viện rồi đi khắp nơi để đón nhận các trẻ em bị thất lạc cha mẹ, cũng như các gia đình ở vùng quê đi lánh nạn không nơi nương tựa, đem về nuôi dưỡng, giúp đỡ, như Cô Nhi Viện An Hoà, Đức Dục, cô Nhi Viện An Hải, Q.3 Đà Nẵng, khu định Cư Thanh Đông Hội An.
Năm 1966-67 người cùng với bà con lánh nạn tại khu chiêu hồi Thanh Đông Hội An phụ giúp nhị vị cố HT kiến tạo một ngôi chùa để cho bà con tị nạn có chỗ gửi gắm tâm linh, nương tựa tinh thần trong lúc hoảng lạn, nay là chùa An Lạc, phường Thanh Hà tp Hội An.
Cuối năm 1967 gia đình định cư tại An cư tư, Q3 Đà Nẵng,
Sau biến cố đêm 30/7/1970 Cô Nhi Viện An Hoà bị kẻ lạ mặt thảm sát, các em Cô nhi bị tử nạn, HT Hành Sơn bị thương nặng, nên các Ngài quyết định dời Cô Nhi Viện về chùa Pháp Hội và xây dựng Cô Nhi Viện An Hải. Trong lúc này, Thầy đã cùng với các bậc Huynh trưởng như Văn Ngọc Hưng, Đặng Quý Dương, Phạm Duân, Tôn Thất Mười, Phạm Sanh (tức ĐĐ Thích Như Hoàng).v.v, phụ giúp Cố HT Thích Hành Sơn trùng kiến ngôi chùa Pháp Hội An Cư 1 Đà Nẵng. Đồng thời nỗ lực phụ giúp việc chăm sóc các em Cô Nhi, đặc biệt là xây dựng và phát triển GĐPT Định Cư An Hải chùa Pháp Hội, Thầy làm Liên Đoàn Trưởng và Huynh trưởng Văn Ngọc Hưng làm Gia Trưởng. Đây là một GĐPT sinh hoạt vững mạnh nhất nhì tại Thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ. Thời điểm này Thầy đã tham dự Trại Liên Tỉnh miền Trung, trại Huyền Trang 2 (1972) lớn nhất trước 1975, và Thầy đã trúng cách Huynh Trưởng cấp Tín.
Vào đầu năm 1972 Thầy cùng với ĐĐ Như Hoàn phụ giúp cố HT Thích Hành Sơn đưa 50 em cô nhi vào lập nghiệp tại Võ Xu, Võ Đắc, huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy.
Sau 1975 thống nhất đất nước, theo dòng người lánh nạn dần trở về lại quê cũ, Người cũng từ giã đời sống thành thị trở về quê cũ Quế Lộc Quế Sơn chung tay xây dựng lại quê hương sau 10 năm xa cách, bị bom đạn cày xới. Thời gian này, Thầy cùng với các bậc Đạo hữu tiền bối dày công xây dựng lại chùa Viên Minh sau khi bị chiến tranh tàn phá, đồng thời cùng với một số Huynh trưởng kỳ cựu xây dựng lại GĐPT Viên Minh trong những năm tháng Pháp nạn khó khăn nhất lúc bấy giờ. Người đảm nhiệm cương vị Bác Gia Trưởng, Huynh trưởng Nguyễn Đỗ Tú làm Liên Đoàn Trưởng. GĐPT Viên Minh dần dần phát triển mạnh nhất huyện Quế Sơn thời điểm ấy. Đặc biệt trong giai đoạn này xuất hiện nhiều nam nữ đoàn sinh GĐPT Viên Minh phát tâm xuất gia tu học như Chúc Nhẫn, Chúc Bảo, Chúc Hạnh, Chúc Trí, Chúc Nghiêm, Chúc Đạt, Chúc Liêm.v.v…
Đến đầu năm 1990, Người đã dẫn dắt người con thứ 8 mới tròn 11 tuổi (Nay là ĐĐ Thích Hạnh Trí) rời xa quê hương vào Long Thành Đồng Nai cho xuất gia hành điệu tại chùa Quảng Hiệp với HT thượng Giải hạ Quảng.
Bản thân Ngài đến làm công quả phụ giúp Ni sư Thích Nữ Minh Nghiêm trùng kiến ngôi chùa Long Quang tại Ấp 5 xã Long Phước huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai. Tại đây một lần nữa Ngài có công đầu trong việc thành lập GĐPT Long Quang.
Đối với công cuộc kiến tạo chùa Long Quang từ buổi sơ khai, Ngài là một hộ pháp đắc lực nhất cho nhị vị Ni sư Thích Nữ Minh Nghiêm, Thích Nữ Hạnh Toàn và GĐPT Long Quang.
Sau khi đã hoàn thành bổn phận của bản thân đối với gia đình thân tộc, trách nhiệm công dân đối với làng xóm quê hương xã hội, Ngài về chùa An Lạc cầu xin HT Thích Đồng Nguyện thế phát xuất gia, và đến cuối năm 2015 được HT Bổn Sư cho thọ Sa di Bồ tát giới tại ĐẠI GIỚI ĐÀN VĨNH GIA, do BTS PG tỉnh Quảng Nam tổ chức tại chùa ĐẠO NGUYÊN vào ngày 26,27,28/9 năm 2015.
Sau khi đắc giới, Ngài được HT Bổn Sư cho về chuyên tu tịnh độ tại chùa Phú Thạnh đến nay.
Những ngày tháng cuối đời.
Sa di Bồ tát Thích Giác Chiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời sùng kính Tam bảo. Sa di Bồ tát Thích Giác Chiếu sau thời gian lâm bịnh, gia đình cùng quý Thầy, quý đạo hữu phật tử thân thiết của chùa hết sức chạy chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, thầy đã an tường xả báo thân lúc 6 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 3 năm Tân sửu, nhằm ngày 15/4/2021 tại chùa Phú thạnh thôn Bà rén, xã Quế xuân 1. Huyện Quế sơn, tỉnh QN.
Hưởng Thọ 84 tuổi. Cuộc đời của Thầy Thích Giác Chiếu từ một đoàn sinh gia đình Phật tử Viên minh khi còn là Hội Phật học Trung phần; đến Pháp nạn 1963; trận đại hồng thủy 1964, cho đến những năm chiến tranh tàn phá quê hương. Huynh trưởng Chúc Tuyên Phạm Ngọc Bích đã không ngừng giữ gìn nếp sinh hoạt với GĐ PT cũng như hộ trì Tam bảo đối với quý Đại đức,Tăng ni ở bất cứ đâu. Cuộc đời của Phật tử Chúc Tuyên Phạm Ngọc Bích phải nói rằng: nơi nào có nhu cầu để đào tạo và hướng dẫn cho thế hệ phật tử trẻ thì nơi đó huynh trưởng Phạm Ngọc Bích trên cương vị huynh trưởng, Liên đoàn trưởng hoặc Bác gia trưởng GĐPT cũng đều có mặt với tuổi trẻ và cùng phụng sự Tam bảo.
Cuộc đời từ một Huynh trưởng đến ngày thế phát xuất gia thọ giới của Thầy là những chuỗi ngày đầy thăng trầm, thử thách, nhưng cuối cùng cũng đã viên mãn xã bỏ báo thân và để lại bao nhiêu kỷ niệm của một Phật tử chân chính. Sự ra đi của Thầy là một mất mát lớn lao cho gia đình, bạn bè đạo hữu mà nhất là các gia đình Phật tử Viên minh, pháp Hội, Long Quang, Phú Thạnh v.v.
Câu nguyện cho Thầy sớm về cõi Vô sanh bất diệt Hương trí tuệ và tinh thần BI TRÍ DŨNG phụng sự Đạo pháp của Thầy còn lưu mãi cho các thế hệ phật tử mai sau.
Nam mô Từ Lâm Tế Pháp Phái Đệ Tứ Thập Nhị Thế Huý thượng Chúc hạ Tuyên tự Giác Chiếu Sa Di Bồ Tát Giới Chơn Linh Nghê Toà Chứng Giám.
Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT kính khấp bái!
Ngày 19 tháng 4 năm 202
(Ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu)
GIÁC CHINH & NHƯ HOÀN lược soạn.
___________________________________
Điếu Văn Tưởng Niệm
Tân Viên Tịch Sa Di Bồ Tát Giới
pháp danh Chúc Tuyên, pháp tự Giác Chiếu
Trời Quế Sơn nắng hanh gió thoảng,
Vườn Phú Thạnh cây lặng hoa buồn.
Tại Linh Đường vọng tiếng kệ chuông
Nơi phòng thất vang câu Phật hiệu
Thế là: Củi hết lửa tắt, nhật vãng nguyệt lai
Tử biệt sanh ly,
Ta Bà cõi tạm, Tịnh Độ quê chơn
Sống gởi thác về, hoa khai kiến Phật.
Nhớ chơn linh xưa:
Dòng họ Phạm theo duyên ký chất,
Làng Tân Phong thuận thế sanh thân,
Nghi dung thuần hậu, tánh nết ngoan hiền,
Thuở thiếu thời sớm hôm được cha thương, mẹ quý, anh em bầu bạn đùm bọc chở che, họ hàng xóm giềng trợ khuyên gần gũi.
Lớn lên gặp lúc quê hương bị khói lửa chiến tranh tàn khốc, nhằm khi đất nước lâm cảnh tình nguy biến tang thương, thời buổi loạn ly, gia đình thân hữu cùng dắt nhau tản cư lánh nạn đến cư ngụ ở Đà Nẵng. Nhờ phúc lành kiếp trước, nên đời nay sớm gặp được minh sư dắt dìu quy y hướng về Tam Bảo. Từ đó, thiện căn được nuôi dưỡng. Thiện hạnh được gieo trồng. Từng bước theo thầy học đạo, am hiểu lẽ mầu, noi gương thầy tổ, dấn thân tham gia vào công tác Phật sự, từng là Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử Pháp Hội Đà Nẵng. Gia Trưởng GĐPT Viên Minh. Từng là Hoằng Pháp Viên của Ban Hoằng Pháp tỉnh Quảng Nam, tham gia các khóa bồi dưỡng Hoằng Pháp trên khắp nước. Thân tuy ở tục, nhưng tâm hằng quy ngưỡng chơn như.
Đối với gia đình người luôn tận lực tận tâm vượt qua khó khăn thử thách chăm lo chu toàn trách nhiệm. Đặc biệt là đã cho hai người con trai xuất gia làm Thích tử, người con thứ 2 của thầy xuất gia với HT Thích Đồng Nguyện tại chùa An Lạc thành phố Hội An, Đạo hiệu là Giác Chính, Người con thứ 8 xuất gia với HT Thích Giải Quảng, tại chùa Quảng Hiệp, Long Thành – Đồng Nai, Đạo hiệu là Thích Hạnh Trí.
Đối với thân tộc, thầy tổ, người luôn cung kính khiêm hạ khoan dung. Sanh thời người đã từng là cánh tay đắc lực trợ giúp Sư Ông thượng Hạnh hạ Sơn chăm nôm dạy dỗ dưỡng nuôi các em ở Cô Nhi Viện An Hoà, Đức Dục, Cô Nhi Viện An Hải Đà Nẵng. Về Lý tưởng niềm tin người luôn lấy đức Bi Trí Dũng và gương Năm Hạnh để soi thân; ba ngôi báu Phật Pháp Tăng làm phương châm, điểm tựa để vun bồi huân tu nếp sống tâm linh. Về nhân luân xã hội người thường lấy đức lòng Nhân Nghĩa làm mực thước xây đắp tình thương để đối nhân xử thế.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, đất nước thanh bình, theo tiếng gọi chung của buổi giao thời, nên người cùng với gia đình về lại làng quê nghèo Quế Lộc giữa núi rừng cô tịch để sống đời giản dị thanh bần của kẻ nông phu, ngày ngày cuộc đất trồng khoai canh tác ruộng nương làm kế sanh nhai để nuôi dưỡng đàn con khôn lớn nên người. Đêm đêm hướng về tam bảo thiền môn Viên Minh kệ kinh tu niệm trưởng dưỡng đạo tâm. Vốn có lòng nhân hậu, kính tín Tam Bảo sâu dày, dẫu ở hoàn cảnh nào người cũng muốn gieo hạt nhân lành, ươm cây phước thiện, dù thân gầy tuổi hạc nhưng chí nguyện tâm nguyện trước sau không đổi.
Vào năm 2013, người đã quyết rũ bỏ duyên trần ràng buộc, tìm về nguồn cội thong dong, nương Hoà Thượng thượng Đồng hạ Nguyện làm Bổn Sư thế độ, xuất gia tu học. Từ đây, nơi thiền môn An Lạc ngày ngày học kệ kinh, chuông khuya mõ sớm nuôi dưỡng thiền tâm. Chốn già lam Phú Thạnh thọ nhận cơm trưa cháo tối vun bồi chí đạo. Năm 2015, được Hoà Thượng Bổn Sư cho đăng đàn thọ Sa Di Bồ Tát Giới tại giới đàn Vĩnh Gia do Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam tổ chức tại chùa Đạo Nguyên, Đại lão HT thượng Thiện hạ Duyên làm Đàn Đầu Hòa Thượng, thầy đắc giới trang nghiêm. Sau khi lãnh thọ giới pháp, người miên mật thọ trì, chuyên tâm niệm Phật.
Những tưởng:
Đèn tâm mãi sáng, hạnh đức hằng
Soi, nào ngờ đâu gió vô thường thổi đến, sóng sanh tử gợn xô, thân tứ đại mỏi mòn theo năm tháng.
Thế rồi một hôm thiên tai lũ lụt ập đến trên quê hương khúc ruột miền trung thân yêu, cũng là lúc người bỗng nhiên ngã bịnh. Được sự chăm sóc chữa trị tận tình y bác sĩ, nhưng vì tuổi già sức yếu, thuận theo lẽ tự nhiên của dòng sanh lão bệnh tử, vào lúc 6:00 sáng, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu), người đã an tường xả bỏ nhục thân, giác tánh nương theo câu niệm Phật của môn nhân pháp quyến tại chùa Phú Thạnh, thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong niềm tiếc thương vô hạn và trong tiếng niệm Phật thâm trầm của tăng ni và Phật tử, trụ thế 84 năm.
Kính nguyện Chơn Linh người cao đăng Phật Quốc.
Xin mượn Đạo hiệu, Pháp danh và thế danh của Thầy kính đề đôi câu đối để truy niệm và tuyên dương công đức của Thầy đã suốt đời cống hiến cho Đạo pháp và tổ chức GĐPT
GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG, HẰNG GIỮ Ý SÁNG TRONG NHƯ NGỌC BÍCH.
CHIẾU SOI TỰ TÁNH, QUYẾT TU TÂM BÌNH LẶNG TỰA CHÚC TUYÊN.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Phụng Vì Tân Viên Tịch Sa Di Bồ Tát Giới pháp danh Chúc Tuyên, pháp tự Giác Chiếu Thuỳ từ chứng giám.
Tu Viện An Lạc,
Tp. Ventura, California, 16-04-2021
Thích Chúc Hiền (cẩn bút)