
Ngày xưa tôi trọ học trong một ngôi chùa ở Hội An. Ở đó có một vị tu sĩ trẻ tôi thường gọi một cách thân kính là “Chú Điển”.
Dưới bóng đa chùa Viên Giác, chúng tôi sống những ngày tháng hết sức đạm bạc nhưng đầy kỷ niệm.
Sau đó, Đại Đức Thích Như Điển được Giáo Hội gởi đi du học ngành Giáo Dục tại Nhật Bản, tôi học xong trung học rồi vào Sài Gòn học tiếp đại học. Rồi tôi cũng ra đi.
Vị tăng sĩ trẻ đó ngày nay là Hòa Thượng Thích Như Điển, một trong những lãnh đạo tinh thần Phật Giáo Việt Nam tại Châu Âu. Sáng thứ Bảy, Mùng Hai Tết này tôi sẽ giúp TKN NOW GROUP để điều hợp buổi gặp gỡ giữa Hòa Thượng và đồng bào Phật Tử. Chương trình sẽ được “live” qua Zoom và Facebook của tôi, TrungKien Phan và tknews.tv.
Mời quý anh chị em và các bạn nếu rảnh vào tham dự theo giờ giấc trong poster.
Kính
Thị Nghĩa Trần Trung Đạo