
Câu Chuyện Tuyệt Vời: Yusra Mardini, 18 Tuổi, Một Người Syria Tị Nạn Dũng Cảm Vừa Trở Thành Một Lực Sĩ Olympic Tại Rio 2016. Tháng 8/2015, hai chị em Mardini đi tị nạn, và khi chiếc bè bị hỏng máy trên Địa Trung Hải, hai chị em Mardini đã nhảy xuống biển, không phải để tự thoát thân, mà để cố hết sức bơi suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, đẩy chiếc bè chở 20 người tị nạn đến bờ an toàn. Bây giờ, Yusra Mardini vinh dự được International Olympic Committee chọn để trở thành một lực sĩ bơi lội trong đội “lực sĩ tị nạn” (refugee team) gồm 10 lực sĩ tị nạn (từ Syria, South Sudan, Congo và Ethiopia). Đội “lực sĩ tị nạn” này vừa được International Olympic Committee thành lập năm nay. Trong ngày khai mạc Olympic 2016 tại Rio, đội “lực sĩ tị nạn” này (không mang lá cờ của bất cứ quốc gia nào) đã diễn hành trên sân vận động Maracanã dưới lá cờ và nhạc hiệu chính thức của Olympic.
Mời các bạn đọc bài báo New York Times:
http://www.nytimes.com/2016/08/02/sports/olympics/a-swimmer-goes-from-syria-to-rio-from-refugee-to-olympian.html?_r=0