Tâm Thư Khuyến Tấn của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý Anh Chị Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Mỗi mùa Phật Đản về là một mùa nhắc nhớ. Nhắc nhớ chúng ta đã chọn con đường không dễ đi: con đường của lý tưởng, của phụng sự, của dấn thân trong tinh thần vô ngã. Và giữa bao đổi thay của thế giới hôm nay – nơi mà giá trị sống đang bị lôi cuốn bởi dòng xoáy thị trường, công nghệ và phân hoá xã hội – thì người Huynh trưởng Cấp Tấn lại càng gánh vác vai trò quan trọng như những trụ cột vừa giữ vững nội lực tổ chức, vừa chuyển hóa thực tại bằng phẩm chất từ bi và trí tuệ.
Bấy giờ, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn là một thể hiện cụ thể của sự trưởng thành trong Tổ chức: không chỉ là danh xưng hay cấp bậc, mà là một vị trí của tự nguyện và trách nhiệm. Phần đông chúng ta không còn trẻ để chỉ học hỏi, cũng chưa quá già để đứng ngoài cuộc. Quý Anh Chị chính là độ tuổi hành động – nơi hội tụ của kinh nghiệm và năng lực, giữa bản lĩnh đời thường và lý tưởng tâm linh. Tổ chức đặt niềm tin vào chúng ta. Đàn em kỳ vọng ở chúng ta. Và thời đại, với bao biến chuyển mau lẹ, đang gọi mời chúng ta phải đứng lên – đi đầu – và giữ lửa cho một dòng sinh mệnh Lam tiếp nối.
Mùa Phật Đản là mùa ánh sáng. Không những là ánh sáng từ trời cao soi rọi khi Đức Phật hạ sinh, mà là ánh sáng trong lòng mỗi người con Phật được thắp lên, được nhắc nhớ, được nuôi lớn bằng tinh thần giác ngộ và cứu độ. Trong ánh sáng ấy, người Huynh trưởng áo lam là ngọn nến được truyền từ ngọn nến – là ánh sáng nối tiếp ánh sáng – để đi vào từng đơn vị, từng miền đất xa xôi, từng trái tim non trẻ đang chập chững học Đạo.
Huynh trưởng Cấp Tấn không đứng ngoài vòng ấy. Trái lại, chính Anh Chị là những người đang mang theo ánh sáng ấy mà bước giữa thế gian. Trong đời sống xã hội, mỗi Anh Chị là một công dân tốt, một người cha, người mẹ, người chồng, người vợ – gương mẫu. Trong đời sống tâm linh, mỗi Anh Chị là người đã thọ Bồ Tát Giới – đã phát nguyện sống vì người, học hành vì chúng sanh, bước đi vì lý tưởng độ sinh. Giữa hai nẻo Đạo và Đời – chúng ta không chọn một bỏ một, mà chọn cả hai để đi cho vẹn tròn bổn nguyện.
Mùa Phật Đản này, xin hãy cùng nhau trở về với lời nguyện xưa. Xin mỗi Huynh trưởng Cấp Tấn, dù đang sinh hoạt ở đơn vị địa phương hay giữ vai trò ở cấp Miền và quốc gia, đều có thể lắng nghe tiếng gọi của Đạo pháp và Tổ chức trong từng hơi thở. Xin mỗi người, trong khả năng và điều kiện của mình, khơi lại tinh thần dấn thân bằng hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn: giúp một đơn vị yếu đứng dậy, truyền trao kiến thức cho lớp sau, góp tay trong một khoá huấn luyện, hoặc đơn giản là… ngồi lại để lắng nghe tâm sự của một Huynh trưởng trẻ đang muốn bỏ cuộc.

Bởi vì ánh sáng không nhất thiết phải là một ngọn đuốc lớn. Nhiều khi, nó chỉ cần là một đốm lửa nhỏ – đúng lúc – đủ ấm – và thật tình người.
Quý Anh, Chị thân kính,
Chúng ta không cần phải làm những điều phi thường, nhưng phải sống một cách phi thường trong những điều bình thường nhất. Đó chính là cách một người Huynh trưởng Cấp Tấn sống giữa đời mà vẫn giữ được phẩm chất đạo. Tổ chức cần nơi Anh Chị không chỉ là chuyên môn, là kinh nghiệm, mà còn là tinh thần tiên phong, là nhân cách trưởng thành, là khả năng dẫn đường bằng hành xử sống động của một người đã đi qua khổ đau mà vẫn giữ được lòng thương.
GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ hôm nay, đang bước vào một giai đoạn cần củng cố chiều sâu – không những mở rộng về số lượng, mà phải vững vàng về chất lượng lãnh đạo. Đó là lý do vì sao chúng tôi – Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – viết tâm thư này. Như một lời mời gọi trở về. Như một nhắc nhớ tha thiết về vai trò mà Anh Chị Em chúng ta đang cùng nhau nắm giữ. Và như một niềm tin rằng: nếu chúng ta cùng nắm tay, cùng bước, cùng dốc tâm hành đạo – thì con đường phía trước vẫn luôn đầy ánh sáng, vẫn luôn có chỗ cho những bước chân áo lam bước tới – vì Phật pháp, vì Dân tộc, và vì thế hệ tương lai.
Nguyện cầu mùa Phật Đản này là mùa của khơi sáng nội lực, mùa của làm mới chí nguyện, và mùa của hành động chân thành.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Phật Lịch 2569 – California 07/05/2025
Huynh trưởng Tâm Tường – Lê Đình Cát
Chủ tịch Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tấn
GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ
