Con hỏi: Mẹ ơi! Trước khi con ngủ, con muốn hỏi mẹ về gia đình phật tử (GĐPT) mà con mới tham gia. Gia đình phật tử (GĐPT) là gì vậy mẹ?
Mẹ đáp: Là một tập thể có nhiều người cùng sinh hoạt chung, như một gia đình thứ hai đó con.
Con hỏi: Nhưng con thấy không giống một gia đình đâu. Như gia đình mình có chị Hai, anh Ba,… và có ba mẹ nữa mà.
Mẹ đáp: Cũng giống chứ con, Bác Gia Trưởng là người chịu trách nhiệm về mọi mặt cho GĐPT, giống như ba mẹ trong gia đình vậy. Con thấy đó, nếu các con ngoan ngoãn, yêu thương, và hòa thuận thì ba mẹ rất vui; còn ngược lại thì ba mẹ rất buồn. Trong GĐPT cũng thế, nếu các anh chị em sinh hoạt chung hòa đồng và vui vẽ với nhau thì bác Gia Trưởng rất vui. Còn khi trong tổ chức có những vấn đề khó khăn mà các anh chị Liên đoàn trưởng không giải quyết được, thì bác Gia Trưởng sẽ là người cố vấn hoặc trực tiếp giải quyết vấn đề đó… Ba mẹ cũng chăm lo và chịu trách nhiệm cho mọi việc trong gia đình mình đó, con à.
Con hỏi: Vậy còn anh em trong GĐPT đó thì sao hả mẹ?
Mẹ đáp: Tất cả các thành viên trong GĐPT đều là con của Phật, được gọi là Phật tử. Xưng hô là anh, chị, hay em và xem nhau như là anh chị em trong một gia đình, cùng cố gắng sinh hoạt hòa thuận và yêu thương nhau.
Con hỏi: Vậy họ có tranh cãi hay giận hờn như con với anh chị trong nhà mình không mẹ?
Mẹ đáp: Cũng có chứ con, ai cũng có sai, cũng có ý kiến khác nhau. Nhưng họ biết nhận lỗi để sửa đổi, biết tha thứ cho nhau. Ý kiến có khác nhưng họ biết nhường nhịn, rồi lại hòa thuận, vui vẻ với nhau. Cũng giống như con và các anh chị trong nhà, giận nhau rồi lại huề, rồi thương nhau nhiều hơn, phải không?
Con hỏi: Mẹ ơi! Con còn nghe nói GĐPT có nhiều đơn vị, và mỗi đơn vị có nhiều tên khác nhau như: GĐPT Chánh Pháp, GĐPT Chánh Giác, GĐPT Chánh Trí, GĐPT Chánh Kiến, GĐPT Chánh Đạo ….Sao tên lại có chữ Chánh vậy mẹ?
Mẹ đáp: Con đang sinh hoạt trong ngành oanh vũ, được các anh chị huynh trưởng hướng dẫn con để trở thành một người Phật tử chân chánh. Chữ “Chánh” có nghĩa là đúng đắn, ngay thẳng. Là một Phật tử, mình phải sống và làm theo lời dạy của đức Phật: không ganh tỵ, không tham lam, không ích kỷ, không nói dối, không vì quyền lợi cá nhân mà hại người khác. Phải suy nghĩ đúng đắn, làm việc đúng đắn, sống có ý nghĩa, giúp người và giúp đời. Con cũng cố gắng sống cho đúng, để trở thành một Phật tử chân chánh nhé con.
Con hỏi: Tại sao con không thấy mọi người sống và ngủ chung trong một nhà như gia đình mình vậy mẹ?

Mẹ đáp: Có đó con! Con nhớ mùa hè nào con cũng đi cắm trại ba ngày không? Trong ba ngày ấy, con sống chung với các anh chị em, cùng đội của con ngủ chung một lều, giống như ở chung trong một căn phòng rồi đó.
Con ngủ dưới một mái nhà rộng bao la: ban ngày mái nhà màu xanh như màu nước biển, còn ban đêm thì màu đen với muôn ngàn sao lấp lánh. Nhà bếp lúc nào cũng ấm áp, luôn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, giống như nhà bếp của ba mẹ vậy.
Năm nào mẹ cũng thấy con hăng hái, nôn nao chờ đến ngày được đi cắm trại.
Con hỏi: Mẹ à! Con vẫn chưa thấy GĐPT có chị Hai, anh Ba như nhà mình rồi có chị Tư, anh Năm …vậy mẹ?
Mẹ đáp: Để mẹ kể cho con nghe nhé. Trong GĐPT cũng giống như một gia đình mình vậy đó, con có thể xem đó là gia đình thứ hai của con.
Trong GĐPT có bác Gia Trưởng, các anh chị Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó, Đoàn trưởng, Đoàn phó, Thủ Quỹ,…và nhiều vai trò khác mà các anh chị huynh trưởng đảm nhận để giúp GĐPT ngày càng phát triển mạnh hơn.
Con hỏi: Vậy mẹ giải thích cho con nghe vài vai trò của anh chị đó đi, giống như trong gia đình mình được không mẹ?
Mẹ đáp: Mẹ đã nói với con rồi đó, bác Gia Trưởng có vai trò như ba mẹ thì con đã hiểu rồi ha.
Còn Anh/chị liên đoàn trưởng điều động ban huynh trưởng, thi hành chỉ thị ban hướng dẫn, huấn luyện và sắp xếp chương trình học cho các cấp học tùy theo lứa tuổi, anh/chị phải trông coi, vui chơi và hướng dẫn các em nhỏ. Giống như chi Hai chăm sóc 2 anh em con khi ba mẹ bận việc. Trách nhiệm của liên đoàn trưởng rất lớn, vì có nhiều anh em mà anh/chị phải chăm lo..
Anh/chị liên đoàn phó thì lo kế hoạch tu tập trong năm, phối hợp các sinh hoạt từ thiện phục vụ cộng đồng, cùng ban hành chánh lo hồ sơ giấy tờ của GĐPT, văn thư đối ngoại, soạn nội dung văn bản các quyết định cũng như biên bản các cuộc họp nội bộ. Ngoài ra, anh/chị cũng có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện đúng nội quy của GĐPT. Cũng như anh Ba con trong nhà vậy, hay giúp mẹ sắp xếp việc học, thảo luận với con về các lớp ở trường học, tạo ra những nề nếp tốt và phong tục cho gia đình mình trong những ngày lễ truyền thống, và chở con đi đây đó khi ba mẹ bận rộn và vắng nhà.
Các anh chị đoàn trưởng và đoàn phó thì gần gũi với con và các bạn của con nhất. Các anh chị dạy Việt Ngữ và Phật Pháp cho con, huấn luyện con trở thành người có đức hạnh như đức Phật, và tạo ra nhiều trò chơi vui nhộn để con thấy thích thú khi sinh hoạt cùng bạn bè. Giống như chị Hai và anh Ba ở nhà luôn luôn bày trò chơi cho con cười, rồi cùng dạy con học, giúp con làm bài tập, cho con lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Ngoài ra, còn nhiều anh chị em khác trong “đại gia đình GĐPT” cũng có bổn phận và trách nhiệm riêng. Ai cũng rất nhiệt tình, cùng góp bàn tay để giúp GĐPT phát triển lớn mạnh như ngày nay.
Nhưng chuyện đó mẹ sẽ kể cho con nghe vào dịp khác nhé, vì giờ cũng khuya rồi, con phải đi ngủ thôi.
Con hỏi: Tại sao các anh chị huynh trưởng trong GĐPT lại không sắp theo thứ tự tuổi như trong gia đình mình hả mẹ? Như chị Hai lớn hơn anh Ba, anh Ba lớn hơn anh Tư… Nhưng con thấy trong GĐPT có người nhỏ tuổi hơn lại đảm nhiệm vai trò lớn hơn.
Mẹ đáp: Ờ…thì…để mẹ hỏi lại tuổi tác của các anh chị đó rồi mẹ trả lời con sau nha! Thôi, đến giờ con đi ngủ rồi. Mẹ mong rằng sau này con sẽ trở thành một huynh trưởng gương mẫu, không ngừng hoàn thiện bản thân và đóng góp cho Đạo pháp cũng như xã hội. Chúc con ngủ ngon nhé.
Thanh Tịnh Nhân-Tina Trinh Phan
CA-USA, Novermber 9, 2025
