Kính thưa quý Anh chị Huynh trưởng,
Sau những ngày cùng nhau họp mặt trong Hội nghị Thường niên vừa qua của Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, lòng tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc – có niềm tri ân sâu sắc, có niềm hy vọng tỏa sáng, và có cả những trăn trở thầm lặng mà tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều đang cùng chia sẻ trong tận đáy lòng.
Trước hết, tôi xin cúi đầu tán thán tinh thần của toàn thể anh chị – những người đã đặt trọn tâm huyết và đạo tình vào việc củng cố sinh hoạt, ổn định tổ chức, và tháo gỡ từng khúc mắc nội tại với tất cả sự nhẫn nại và thiện chí. Trong từng phút giây phát biểu, từng góp ý xây dựng, từng cuộc đối thoại thẳng thắn nhưng đầy trân trọng – tôi thấy được nơi anh chị không chỉ là tâm tình của những người đồng sự, mà là bản lĩnh của những Huynh trưởng biết nhẫn nại lùi một bước để thấy xa hơn, nhìn sâu hơn.
Vâng, có thể đã có những phút giây tâm tư chúng ta giao động, vì phải đối diện với sự bất toàn, với những vết nứt nhỏ trong nội bộ mà thời gian và hoàn cảnh vô tình khoét sâu thêm. Nhưng chính trong những dao động ấy, chúng ta đã không buông tay. Chúng ta chọn bước tới – không phải vì không mỏi mệt, mà vì thấu hiểu rằng đằng sau chúng ta là một đàn em đang lớn lên từng ngày, đang cần một tổ chức vững mạnh và đầy tình thương để nương tựa.

Dù phía trước vẫn còn những điều cần tiếp tục chuyển hóa, nhưng với ánh sáng Chánh pháp soi đường, với sự hiện diện đầy từ hòa và trí tuệ của Giáo Hội qua Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng, chúng ta tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng. Đúng không chỉ vì con đường ấy được vạch bằng nguyên tắc và giới luật, mà còn vì nó được nâng đỡ bằng tình Lam – thứ tình cảm thiêng liêng vượt mọi biên giới, mọi dị biệt, để cùng nhau dựng lại mái nhà chung GĐPT vững chắc hơn.
Chúng ta đang chỉnh đốn lại nội lực – không phải bằng mệnh lệnh hay uy quyền, mà bằng sự tỉnh thức và đại nguyện. Từ Hội nghị này, tôi thấy được những mầm thiện chí đang vươn lên, những trái tim đồng hành không vì bản ngã mà vì sự tồn tại vững vàng của tổ chức. Tôi tin rằng, với chiều hướng này, tình Lam sẽ được lan tỏa không những trong từng đơn vị mà khắp chốn – nơi nào có người áo Lam, nơi đó có sự sống của Đạo, có bóng hình của thương yêu và phụng sự.
Anh chị em thân mến,
Tâm thư này không nhằm tổng kết một hội nghị, mà là để thắp lên một niềm tin. Tin vào sự trở về của chúng ta với nhau. Tin vào sự trưởng thành sau những va chạm. Tin vào một con đường chung mà chúng ta cùng hướng đến: con đường phụng sự Đạo pháp, dìu dắt đàn em, và xây dựng một GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ đoàn kết, trí tuệ và từ bi.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta luôn giữ vững tâm Bồ-đề giữa dòng đời biến động.
Nguyện cho tình Lam mãi mãi là sợi dây nối kết để chúng ta vượt qua mọi thử thách, cùng dìu nhau đi xa hơn, vững vàng hơn.
Nhũ nhau Tinh Tấn
Phật lịch 2569 – Livemore ngày 24 tháng 06 năm 2025
Vụ Trưởng GĐPT Vụ, Kiêm Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ
QUANG NGỘ ĐÀO DUY HỮU
























