GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
VP CHÁNH VĂN PHÒNG
East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433
CÁO BẠCH
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
cung kính cáo bạch:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN
– Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
– Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
– Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch
vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024,
(nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana,
Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã,
4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
– Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng
thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024
(nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão).
– Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu,
ngày 02 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão).
Ngưỡng mong mười phương thường trụ Tăng-già nhất tâm cầu nguyện
Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành kính cáo bạch,
Ontario, ngày 25 tháng 01 năm 2024
T.M Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Phụ tá Chánh Văn Phòng
Tỳ kheo Thích Minh Dung

HÀNH TRẠNG
CỦA ĐẠI LÃO HÒA-THƯỢNG
THÍCH-THẮNG-HOAN
THÂN THẾ:
Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan, thế danh là Nguyễn-văn-Đồng, sanh năm Kỷ Tị (1928) tại thành phố Cần-Thơ, miền Nam Việt-Nam.
Thân phụ là ông Nguyễn-văn-Ngô, một nhà Nho và cũng là một nhạc sĩ Cổ nhạc. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn-thị-Ngô, Tỳ-kheo-ni Như Quả, thọ giới Cụ-túc năm 1968 tại Đại-giới-đàn chùa Từ Nghiêm.
Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn-thanh-Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn.
THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC:
Khi Ngài vừa lên tám tuổi được cha mẹ gởi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cho Hòa Thượng Đắc Ngộ, huý là Tường Ninh, thế danh là Hồ-Trinh-Tường để thế phát và thọ Tam quy với Pháp danh Thắng-Hoan.
Tại chùa Hội Thắng, Ngài vừa học nội điển do Sư Phụ hết lòng truyền dạy, vừa học ngoại điển tại trường Phong Phú ở địa phương, nếp sống rau dưa đạm bạc đã nuôi chí lớn xuất trần.
Năm 18 tuổi (1946), Ngài thọ Sa-Di phương trượng với Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông tại chùa Hội Thắng và được Hòa Thượng ban Pháp hiệu là Long Hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong. Ngài tiếp tục cuộc đời tu học tại chùa Hội Thắng cho đến năm 1950.
Cũng trong năm ấy, nhân chuyến đi thăm Sư Bác là Hòa Thượng Thích-Thiện-Hoa tại chùa Phước Hậu Trà Ôn và trong chuyến đi nầy, Ngài được Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông giới thiệu đến Y-chỉ với Hòa Thượng Thích-Thiện-Hoa hiện là Đốc giáo Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang tại Chợ Lớn, Sàigòn. Nhờ hội đủ duyên lành, Ngài được chấp nhận và sau đó được nhập chúng tu học tại Phật-Học-Đường nầy.
Để thành tựu tam Đàn-giới Pháp, chánh thức vào ngôi Tam Bảo làm Trưởng-tử của Như-Lai, năm 1953, Ngài được Hòa Thượng Y-chỉ Sư cho đăng đàn thọ Đại-giới tại Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn.
Đến năm 1957, Ngài tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng tại Phật-Học-Đường nầy. Cuối năm 1957, Ngài được Ban Giám-đốc Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang gởi ra Phật-Học-Viện Trung-phần Nha-Trang tham học chương trình Cao Trung.
Đến năm 1960, để hoàn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học, Ngài trở về Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn.
Đến năm 1962, Ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật-học tại đây. Song song với Phật học, Ngài chú tâm đến thế học và đã tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa năm 1970 tại Đại-học Vạn Hạnh.
THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:
Đầu năm 1963: Ngài làm Đốc Học tại Phật-Học-Viện Biên-Hòa kiêm giảng Sư trường Trí-Đức Biên-Hòa.
Đầu năm 1964 đến 1975:
– Giảng sư Viện-Hóa-Đạo, Sàigòn
– Chánh đại diện Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống- Nhất tại Quận 5 và Quận 10.
– Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Tài Chánh GHPGVNTN
– Giảng sư các trường Trung Học Bồ-Đề: Nguyễn-văn-Khuê, Giác Ngộ và các trường Trung Đẳng chuyên khoa Phật Học tại các chùa như: Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thiền, Giác Sanh (Sàigòn), Phổ Đức, Phật Ân (Mỹ Tho).
Năm 1980: Để phục vụ và yểm trợ GH.PG.VN.TN dưới sự chỉ đạo của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, Ngài đã mở các lớp Trung Đẳng Phật Học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ-Đề Lan-Nhã. Ngoài ra, Ngài còn mở các khóa đặc biệt huấn luyện về môn Duy Thức Học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú Thọ và Sư Phạm Vạn Hạnh.
Năm 1982: Với ý chí tìm tự do để góp sức xây dựng phong trào Phật Giáo Hải Ngoại, Ngài đã từ giã quê hương ra nước ngoài bằng con đường vượt biên mong được cùng các pháp hữu cứu nguy pháp nạn tại quê nhà.
Năm 1983: Ngài đến định cư tại Hoa-Kỳ và trú ngụ tại Chùa Việt Nam của Hòa Thượng Thích-Mãn-Giác ở Los Angeles, Ngài được cung cử chức vụ Phó Hội Chủ, kiêm Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa-Kỳ.
Năm 1984: Lãnh đạo tinh thần Chùa Việt Nam Arizona.
Năm 1985: Tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp tại Denver, Colorado.
Năm 1988: Nhận chức vụ Giáo Thọ tại Tu viện Kim Sơn và hoằng pháp tại nhiều Tiểu bang ở Hoa-Kỳ chẳng hạn như xây dựng học phái Duy Thức tại các nơi như: Santa Ana, San Jose, San Diego và Tu viện Kim Sơn v.v…
Năm 1992: Đại Hội Thống Nhất đầu tiên của GHPGVNTN tại Hoa-Kỳ được tổ chức tại San Jose và Ngài được đề cử chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách liên lạc các Châu.
– Vận động thành lập GHPGVNTN tại Canada và được Đại Hội tấn phong lên ngôi vị Hòa Thượng tại đây, đồng thời Giáo Hội PGVNTN tại Hoa-Kỳ cũng tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa Thượng tại Hoa-Kỳ.
Năm 1993: Ngài về ẩn cư tại Hải Ngạn tịnh thất bên bờ biển Thái-Bình-Dương để chuyên viết sách và dịch kinh.
Năm 1996: Ngài nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch GHPGVNTN tại Canada và giữ chức vụ này đến năm 2000. Sau khi từ nhiệm chức Chủ Tịch, Ngài giữ chức vụ Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Canada.
Từ năm 1999 đến ngày viên tịch: Ngài nhận lãnh vai trò thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.
Từ năm 2000 đến 2005, Ngài thường xuyên đến giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các Tăng sinh tại Phật-Học-Viện Quốc-Tế, và những năm gần đây Ngài thường đến Âu Châu để giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các lớp học hằng năm do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức.
Năm 2004: Ngài nhận lãnh chức vụ Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện-Tăng-Thống Quốc Nội và Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa-Kỳ Văn Phòng II Viện-Hóa-Đạo. (VP-II-VHĐ).
Năm 2005: Ngài về ẩn dật nơi tịnh thất Viên Hạnh, toạ lạc tại thành phố Baker, thuộc Thủ Phủ Baton Rouge, Tiểu bang Louisiana, trong một khuôn viên vắng vẻ thanh lịch có tên là Tiểu Hồ (Little Lake).
Năm 2008: Ngày 12 tháng 1-DL, GHPGVNTN Hoa-Kỳ được thành lập, Ngài được Đại-Hội suy cử làm Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm.
Ngày 28 tháng 12 DL, Ngài được cung thỉnh vào Hội Đồng Chứng Minh của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu.
Vào cuối năm 2008: Vì nhu cầu Phật sự của Giáo Hội, Ngài di chuyển về Tiểu bang California, trụ tại Thủ Phủ Sacramento.
Năm 2013: Nhân Ngày-Về-Nguồn lần thứ 7 tại Chùa Cổ Lâm (Seattle) Ngài được suy cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại.
Từ năm 2008 đến năm 2013: Ngài đã chu toàn tốt đẹp trong ba chức vụ được giao phó. Mặc dù tuổi hạc đã cao, Ngài vẫn tỏ ra sáng suốt, minh mẫn trong mọi Phật sự quan trọng mà Giáo Hội giao phó cho đến ngày nay.
Tháng 02 năm 2023, Ngài được chư Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cung thỉnh lên ngôi vị Tăng Trưởng, là ngôi vị lãnh đạo cao nhất, biểu tượng tinh thần thanh tịnh hòa hiệp Tăng-già của Phật Giáo Việt Nam hiện nay.
Đại lão Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan tự Long Hoan truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong, hiệu Duy Thức Đại Sư, biệt xuất một bài kệ:
Long Chủng Tâm Nguyên Tại
Huệ Nhựt Đạt Dung Thông
Thường Trụ Như-Lai Tánh
Tùy Thuận Ứng Hóa Thân
Hàm Linh Năng Đắc Độ
Lý Pháp Diễn Diệu Ngôn
Giải Minh Phi Nhị Đạo
Tức Liễu Ngộ Chơn Không.
Bài kệ truyền cho đệ tử:
Chủng tánh Bồ-đề sẵn ở tâm
Niết-bàn giác ngạn khắc ghi lòng
Sáng soi trí tuệ khơi nguồn thể
Biển giác Chân-như hiển lộ trong.
Vào ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão, 25 tháng 01 năm 2024, vào lúc 6 giờ 50 sáng, Ngài an nhiên thị tịch trong giấc ngủ cát tường, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.
Bao nhiêu năm hoạt động cho Giáo Hội tại quê nhà và trên ba mươi năm bôn ba nơi hải ngoại, Hòa Thượng luôn hướng đời mình theo con đường duy nhất là Hoằng Pháp Độ Sanh, đem giáo lý Phật Đà chia xẻ với đồng bào Phật tử, cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang nhỏ bé.
Cuộc đời của Ngài hiến thân cho Đạo pháp với hạnh Bồ-Tát: “Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi không nệ gian lao, không từ khó nhọc”. Ngài ra đi nhưng pháp âm và gương sáng của Ngài vẫn luôn soi rọi trên lộ trình tu tập của hàng hậu học nhiều thế hệ tương lai.
Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Tăng Thống Viện – Trung Ương Giáo Phẩm Hội Đồng Tăng Trưởng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.
PHỤ ĐÍNH:
Những Tác Phẩm Trước Tác Và Dịch Thuật:
A.- Tác Phẩm Trước Tác:
- Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức – Ban Scan DOC PDF
- Thờ Cúng Và Lễ Bái – DOC PDF
- Bát Thức Quy Củ Tụng – DOC PDF
- Khảo Nghiệm Duy Thức Học (quyển I DOC PDF quyển II – DOC PDF Ban Scan DOC PDF)
- Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa – DOC PDF
- Yếu Điểm Duy Thức – DOC PDF
- Những Đặc Điểm Của Văn Học Phật Giáo Trong Văn Học Việt Nam – DOC PDF
- Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Văn Khuông Việt, Pháp Thuận – DOC PDF LINK
- Con Người Sanh Ra Từ Đâu – DOC PDF
- Nghĩa Lý Tụng Niệm – DOC PDF
- Những Điều Kiện Căn Bản Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Theo Tinh Thần Phật Giáo – DOC PDF LINK
- Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia – DOC PDF LINK
- Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – DOC PDF LINK
- Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức – DOC PDF LINK
- Nguyên Tắc Để Được Thành Phật – DOC PDF LINK
- Đức Phật Nhà Đại Cách Mạng – DOC PDF LINK
- Nhận Thức Về Thiền Học – DOC PDF LINK
- Sự Hiểu Lầm Vô Ngã Của Phật Giáo – DOC PDF
- Nhân Chứng Pháp Nạn 1963 (16.8.2019) – DOC PDF LINK
- Quan Niệm Thế Giới Địa Ngục (24.09.2019) – DOC PDF LINK
- Nhận Thức Sai Lầm – DOC PDF LINK
- Cảm Nhận Đản Sanh – DOC PDF LINK
B.- Tác Phẩm Dịch Thuật:
- Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học – DOC PDF
- Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức – DOC PDF
- Ban Phu – DOC PDF LINK
- Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức – DOC PDF LINK
- Máy Điện Tử Và Duy Thức – DOC PDF LINK
- Nhân Duyên Không Tánh – DOC PDF LINK
- Quán Như Mộng – DOC PDF LINK
- Sắc Tức Là Không – DOC PDF LINK
- Quán Tương Đối Sắc Không – DOC PDF LINK
- Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam Bảo – DOC PDF LINK
- Nghiên Cứu Thức Thứ Tám – DOC PDF LINK
- Duy Thức Đơn Giản – DOC PDF LINK
- Lược Thuật Không Sanh Không Diệt – DOC PDF LINK
- Không Thường Cũng Không Đoạn – DOC PDF LINK
- Thế Gian Của Giả Tướng – DOC PDF LINK
- Bất Khả Thuyết Dùng Tâm Sai Lầm – DOC PDF LINK
- Biện Trung Biện Luận Tụng Thích – DOC PDF LINK
- Phật Pháp Và Tương Đối Luận – DOC PDF LINK
- Tân Đích Duy Thức Luận – DOC PDF LINK
- Happyness – Family – Build – Up – DOC PDF LINK
- Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình – DOC PDF LINK
- Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Pháp – DOC PDF LINK
- Duy Thức Tam Thập Tụng – DOC PDF LINK
- Khéo Dùng Cái Tâm – DOC PDF LINK
- Phật Pháp Cùng Khoa Học – DOC PDF LINK
- Phật Giáo Và Nhân Sanh – DOC PDF LINK
- Học Phật Văn Tập – DOC PDF LINK
- Nhiếp Đại Thừa Luận – DOC PDF LINK
- Đại Cương Duy Thức Quán – DOC PDF LINK
- Phật Pháp Đàm Luận Chọn Lựa – DOC PDF LINK
- Ba Lớp Quán Pháp Giới – DOC PDF LINK
- Luận Về Pháp Tướng Nhất Định – DOC PDF LINK
Những Áng Thơ Thiền
- Thắng Hoan Thi Tập – DOC PDF AUDIO LINK
- Những Vần Thơ Đạo – DOC PDF LINK
- Trang Đoc và Ngâm
- Trang Video
- http://thichthanghoan.com/
Các bài được đăng trong các trang Web:
- https://thuvienhoasen.org/author/post/833/1/thich-thang-hoan
- https://hoavouu.com/author/post/88/1/ht-thich-thang-hoan
- https://quangduc.com/author/about/7029/ht-thich-thang-hoan
- https://tangthuphathoc.net/tu-khoa/thich-thang-hoan/
Translated, Brief Biography and Achievements of
THE GREAT VENERABLE
MASTER THÍCH-THẮNG-HOAN
(1928-2024)
BACKGROUND:
Venerable Master Thích-Thắng-Hoan, secular name Nguyễn-văn-Đồng, was born in the year of the Earth Dragon (1928) in Cần-Thơ city, Southern Vietnam.His father, Nguyễn-văn-Ngô, was a Confucian scholar and a traditional musician. His mother, Mrs. Nguyễn-thị-Ngô, became a Bhikkhuni known as Như Quả, receiving the higher ordination in 1968 at the Từ Nghiêm Temple’s ordination platform.He had one brother, Nguyễn-thanh-Vân, who currently resides in Saigon.
MONASTIC STUDY PERIOD:
At the age of eight, he was sent by his parents to the Hội Thắng Temple in Châu Điền village, Cầu Kè district, Vĩnh Bình province, to study under Venerable Đắc Ngộ (secular name Hồ-Trinh-Tường). There, he took the vows and received the Dharma name Thắng-Hoan.
At Hội Thắng Temple, he studied Buddhist texts under his master. He attended Phong Phú school locally, adopting a simple vegetarian lifestyle.
At 18 (1946), he received Sa-Di ordination from Venerable Thích-Hoàn-Thông at Hội Thắng Temple, with the Dharma name Long Hoan. He was part of the 48th generation of the Lâm Tế Zen lineage and the 24th generation of the Trí Bản – Đột Không lineage under the Bích Phong branch. He continued his studies at Hội Thắng Temple until 1950.
That year, he visited Venerable Thích-Thiện-Hoa at Phước Hậu Trà Ôn temple, who was then the director of the Nam Việt Ấn Quang Buddhist School in Chợ Lớn, Saigon. He was accepted into this school, where he pursued advanced Buddhist studies.
1953, he took full ordination at the Nam Việt Ấn Quang Buddhist School, Saigon.
In 1957, he graduated from the intermediate program at this school. He was sent to the Nha-Trang Central Buddhist Institute for higher studies.
In 1960, he completed his higher Buddhist studies and, in 1962, graduated from the Nam Việt Ấn Quang Buddhist School. He also completed a Bachelor of Arts in 1970 at Vạn Hạnh University.
PERIOD OF RELIGIOUS PRACTICE:
Early 1963: He was appointed as the head teacher at the Biên-Hòa Buddhist Institute and also taught at the Trí-Đức School in Biên-Hòa.
From early 1964 to 1975:
He taught at the Viện-Hóa-Đạo, Saigon.
He represented the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Districts 5 and 10.
He served as the Financial Chief of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation.
He taught at several high schools and specialized Buddhist schools in temples like Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thiền, Giác Sanh (Saigon), Phổ Đức, Phật Ân (Mỹ Tho).
In 1980, He opened intermediate Buddhist courses at temples such as Giác Sanh, Giác Ngộ, and Bồ-Đề Lan-Nhã. He also conducted special classes in Consciousness-Only Buddhism for students of Phú Thọ Technical College and Vạn Hạnh Teacher Training College.
In 1982, he sought freedom to contribute to the overseas Buddhist movement and left Vietnam.
In 1983, He settled in the United States. He resided at the Vietnamese Temple of Venerable Thích-Mãn-Giác in Los Angeles, where he was appointed Vice President and Head of the Dharma Propagation Department of the Vietnamese Buddhist Congregation in the USA.
In 1984, He led the Vietnamese Temple Arizona.
In 1985, He organized a Dharma Conference in Denver, Colorado.
In 1988, He assumed the role of Dharma Instructor at Kim Sơn Monastery. He taught Dharma in various states such as Santa Ana, San Jose, San Diego, and Kim Sơn Monastery.
In 1992, The first Unified Conference of the Vietnamese Buddhist Congregation in the USA was held in San Jose, and he was appointed as the Vice Chairman in charge of international relations.
He promoted the establishment of the Vietnamese Buddhist Congregation in Canada and was ordained as a Venerable Master there. The Vietnamese Buddhist Congregation in the USA also ordained him as a Venerable Master.
In 1993, He retired to a hermitage by the Pacific Ocean to focus on writing and translating Buddhist scriptures.
In 1996, He became the President of the Vietnamese Buddhist Congregation in Canada, serving until 2000. After stepping down, he remained on the Council of Elders.
From 1999 until his passing, He was a member of the Council of Elders of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation Overseas in Australia-New Zealand.
From 2000 to 2005, he frequently taught Consciousness-Only Buddhism at the International Buddhist Institute and, in recent years, in Europe at courses organized by the
European Vietnamese Buddhist Congregation.
In 2004, He was appointed as a member of the Senior Monastic Council and Chief of the Office of the Vietnamese Buddhist Congregation in the USA (Office II Viện-Hóa-Đạo).
In 2005, He retired to the hermitage of Viên Hạnh, located in Baker City, Baton Rouge, Louisiana, in a serene setting named Little Lake.
In 2008: On January 12, he was elected as the Chief Secretary of the Religious Council of the Vietnamese Buddhist Congregation in the USA. On December 28, he joined the Council of Elders of the Coordinating Office of the Intercontinental Buddhist Congregation.
Late 2008: Due to the needs of the Buddhist Congregation, he moved to California, residing in Sacramento.
In 2013: During the 7th Homecoming Day at the Cổ Lâm Temple (Seattle), he was appointed Head of the Overseas Monastic Coordination Committee.
From 2008 to 2013: Despite his advanced age, he fulfilled his duties with wisdom and clarity.
In February 2023, the Central Council of Elders of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation appointed him as the Sangha Leader, the highest leadership position symbolizing the pure and harmonious spirit of the Vietnamese Buddhist Sangha.
The Great Venerable Master Thích-Thắng-Hoan, also known as Long Hoan, belonged to the 48th generation of the Lâm Tế Zen lineage and the 24th generation of the Trí Bản – Đột Không lineage, under the Bích Phong branch, and was known as the Master of Consciousness-Only Buddhism. He composed a remarkable verse:
Verse by the Great Venerable Master Thích-Thắng-Hoan:
The essence of the Dragon Seed lies within,
Wisdom is like the sun, penetrating and clear.
Constantly embodying the nature of the Tathagata,
Adapting skillfully to manifest transformation bodies.
Embracing spirituality, capable of guiding others to enlightenment,
Expounding the Dharma with wondrous speech,
Clarifying the path beyond dualistic views,
Directly realizing the ultimate emptiness.
Verse passed down to disciples:
The nature of Bodhi is inherent in the heart,
Nirvana’s realization is deeply imprinted within.
Illuminating wisdom originates from this essence,
The ocean of true awareness becomes manifest and apparent.
On January 25, 2024, at 6:50 AM, he peacefully passed away in his sleep, having lived for 97 years and 72 rainy seasons.
Throughout his years serving the Congregation at home and over thirty years abroad, he dedicated his life to spreading the Dharma and sharing the teachings of Buddha with fellow Buddhists, even in remote states.
His life was devoted to the Dharma with the spirit of a Bodhisattva: “Where the Path needs me, there I go; amidst sentient beings, tirelessly, never shunning hardship.” Though he has passed, his teachings and exemplary life continue to illuminate the path of practice for future generations.
Namo to the 24th generation of the Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Buddhist Branch, Unified Vietnamese Buddhist Congregation, Sangha Leader, reverently known as THẮNG HOAN, titled LONG HOAN, the Great Venerable Master, witnessed and verified by his disciples.
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH:
Hòa Thượng Thích Chơn Điền
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Chơn Thành
Hòa Thượng Thích Phước Thuận
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ
Hòa Thượng Thích Minh Đạt
Hòa Thượng Thích Chơn Trí
Hòa Thượng Thích Đạo Quang
Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên
Hòa Thượng Thích Minh Hồi
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh
Hòa Thượng Thích Nguyên An
Hòa Thượng Thích Hạnh Đạt
Hòa Thượng Thích Trí Lãng
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn
Hòa Thượng Thích Thiện Quang
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt
Hòa Thượng Thích Chơn Lễ
Hòa Thượng Thích Trí Thành
Hòa Thượng Thích Thiện Long
*
Chứng minh Phất trần: HT. Thích Tín Nghĩa
Chấp lệnh: HT. Thích Tuệ Uy, TT. Thích Huệ Minh
Chủ sám: HT. Thích Phước Thuận
Công văn: TT. Thích Tâm Lương. Phó Công văn: TT. Thích Hương Đàm
Kinh Sư: TT. Thích Thiện Long, TT. Thích Tín Mãn, TT. Thích Hương Niệm, TT. Thích Thông Lý,
TT. Thích Đạo Nghiệp, TT. Thích Tín Chánh, TT. Thích Từ Nhẫn, TT. Thích Nhật Thiện.
Nhạc lễ: TT. Thích Hương Đàm.
*
Trưởng Ban: HT. Thích Nguyên Trí
Phó Ban: HT. Thích Nguyên Siêu (đối nội), HT. Thích Thông Hải (đối ngoại)
Ban Thư Ký: HT. Thích Minh Dung, Cư sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo, Htr. Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng
Ban Nghi Lễ: HT. Thích Nhật Quang, TT. Thích Tâm Lương, ĐĐ. Thích Đức Trí
Ban Xướng Ngôn: TT. Thích Nhật Trí, TT. Thích Hạnh Tuệ, TT. Thích Chánh Định
Ban Trần Thiết: TT. Thích Pháp Tánh, TT. Thích Huệ Minh, TT. Thích Thông Lý, TT. Thích Tín Mãn
Ban Tiếp Tân: HT. Thích Tuệ Uy, Cư sĩ Quảng Phước – Huỳnh Tấn Lê (tiếp nhận điện thư phân ưu)
Phone: (714) 878-3739, Email: drlehuynh@gmail.com; Htr. Quang Ngộ – Đào Duy Hữu, Cư sĩ Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy
Ban Trai Soạn: NS. Thích Nữ Huệ Chiếu, NS. Thích Nữ Giới Định
Ban Thị Giả & Hành Đường: Ni Chúng Tu Viện Đại Bi
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: ĐĐ. Thích Đức Trí
Ban Quay Phim: Đạo hữu Steven La, Đh. Quang Vũ
Ban Nhiếp Ảnh: Đh. Thiện Phúc Tạ Chương Thạnh, Đh. Chủng Ngộ, Đh. Minh Đức Kim Lưu
Ban Trật Tự & Ban Vệ Sinh: Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức
Ban Liên Lạc (tiếp trú, ghi danh phái đoàn viếng tang của các tự viện):
NS. Thích Nữ Giới Định – Phone: (714) 306-4249, Email: gioidinh2024@yahoo.com;
NS. Thích Nữ Nguyên Bổn – Phone: (714) 709-0337
Ban Vận Chuyển: Đạo hữu Lưu Văn Dương – Phone: (562) 405-4240
Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Diệu Tánh (714) 266-4171, Sư Cô Thích Nữ Thiện Ngọc,
Sư Cô Pháp Tạng, Đạo hữu Quang Tuệ | Cúng dường Tang lễ: Check ghi “Chùa Bát Nhã”,
hoặc zelle vào số (714) 266-4171 – Memo: Cúng dường Tang lễ.
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN
Thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (21.12 Quý Mão)
10:00 AM: Lễ nhập Kim quan
10:30 AM: Lễ Bạch Phật Khai Kinh
11:00 AM: Cung tiến Giác Linh – Thọ Tang
12:00 PM: Ngọ trai
02:00 PM: Lễ viếng
04:00 PM: Tụng kinh
05:00 PM: Lễ viếng
06:30 PM: Dược thực
08:00 PM: Tụng kinh
Thứ Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024 (22.12 Quý Mão)
06:00 AM: Công phu sáng
07:30 AM: Tiểu thực
09:00 AM: Lễ viếng
10:30 AM: Lễ Sơ Dạ – Cung tiến Giác Linh
12:30 PM: Ngọ trai
02:00 PM: Lễ Truy Tán Công Hạnh ĐLHT (có chương trình riêng)
03:30 PM: Cung thỉnh Giác linh Tham Yết Phật Tổ
04:30 PM: Lễ viếng
06:00 PM: Dược thực
07:30 PM: Đêm thắp nến tưởng niệm & thiền trà (có chương trình riêng)
Ảnh: Đạo Hữu nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (23.12 Quý Mão)
06:00 AM: Lễ phát hành
06:30 AM: Lễ Phất trần và tuyên Pháp ngữ
07:00 AM: Phụng tống kim quan trà tỳ
08:30 AM: Hoàn mãn.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN
Bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024 (22.12 Quý Mão)
1. Phật tử vân tập trước Giác linh đài
2. Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm
3. Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã
4. Giới thiệu thành phần tham dự
5. Cung tuyên Tiểu sử và Hành trạng của Đức Trưởng lão Hòa Thượng
6. Điếu văn / Thi điếu của các Giáo Hội
7. Tuyên đọc điện thư phân ưu của các Giáo Hội, Hội đoàn
8. Cảm niệm của chư tôn Thiền Đức
9. Cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến
10. Cảm tạ của Ban Tổ Chức
11. Cung thỉnh Giác Linh Tham Yết Phật Tổ
Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Giáo Hội, Giáo Phẩm Hội Đồng Chánh Văn Phòng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.
Ảnh: Đạo hữu Võ Văn Tường
Ảnh: Quảng Pháp Trần Minh Triết

Phật Lịch 2567 Số 52/HĐĐH/TT/CT
THÔNG TƯ
Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
quý Cư sĩ thành viên, các cơ sở tự viện thuộc GHPGVNTNHK, Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trích yếu: V/v Tổ chức Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK thành kính thông tri:
Đại Lão Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN
– Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, GHPGVNTN
– Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại,
– Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ,
đã thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024
(nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão) tại California, Hoa Kỳ,
trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.
Đại lão Hòa thượng là bậc thạch trụ tùng lâm của Phật giáo Việt Nam. Ngoài trách nhiệm chứng minh, cố vấn, điều hợp các Giáo Hội, tự viện và tổ chức Phật giáo khắp các châu, Đại lão Hòa thượng còn là nhà Phật học uyên thâm, đặc biệt về môn Duy Thức Học, với những sáng tác, phiên dịch giá trị, trong đó có quyển Khảo Nghiệm Duy Thức Học là tác phẩm chuyên khảo về Duy Thức rất cần thiết cho những ai muốn khảo cứu về môn này.
Đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng luôn sáng ngời trong chốn Thiền gia với đức tính khiêm cung, dung dị và hòa hợp với mọi người. Đối với việc hoằng pháp, Ngài tận tụy làm việc không mỏi mệt. Đạo tràng nào cần giảng dạy, Ngài đều hoan hỷ quang lâm, đi khắp các quốc gia để truyền bá Chánh Pháp. Ngoài việc giảng dạy từ thời thanh niên cho đến tuổi lão niên, Ngài suốt ngày cặm cụi nơi bàn kinh, giá sách, mải mê nghiên cứu, viết sách, dịch thuật, và sáng tác cả thơ ca. Ngài là tấm gương sáng của lòng từ bi, trí tuệ và hạnh tinh tấn của người con Phật trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi nào của thế giới biến động ngày nay.
Để tỏ lòng kính tiếc một bậc lương đống của Phật Pháp, toàn thể thành viên GHPGVNTNHK nhất tâm qui hướng, đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng và sẽ long trọng thiết lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch vào 02 giờ chiều thứ Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024 tại Chùa Bát Nhã, số 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703. Thành kính cung thỉnh toàn thể thành viên Giáo Hội thu xếp thời gian quang lâm Lễ Truy Tán.
Giáo Hội cũng xin thành tâm cung thỉnh toàn thể thành viên hai Hội Đồng, cùng chư tôn đức Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hành đạo tại Hoa Kỳ, tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện và truy niệm công đức của Đại Lão Hòa Thượng đã một đời cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nay thông tư,
California, ngày 26 tháng 01 năm 2024,
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ tịch,
Sa Môn Thích Tín Nghĩa
Nơi nhận:
– Chư tôn túc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh để “kính thẩm tường,”
– Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK để “kính tường,”
– Chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ để “tri hành,”
– Hồ sơ lưu.
Ảnh: Đạo Hữu Nhiếp Ảnh Gia Võ Văn Tường
Số 46-7/HĐĐH/HC/TT Phật Lịch 2567, Sydney, ngày 26/01/2024
THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vừa nhận được Cáo Bạch Tang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại; Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ; Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999-2024), đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan là một bậc long tượng thiền môn, là một Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam, đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Cuộc đời và hành trạng của Đại Lão Hòa Thượng trải qua gần một thế kỷ từ Việt Nam cho đến Hải Ngoại, nắm giữ nhiều vai trò, cương vị lãnh đạo Giáo Hội, xiển dương Chánh Pháp từ Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Âu Châu. Đại Lão Hòa Thượng cũng là nhà Phật Học lỗi lạc, một nhà Duy Thức Học với công trình dịch thuật trước tác hơn 20 tác phẩm, dịch phẩm để lại cho đời.
Thể hiện tấm lòng kính tiếc sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan, long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Truy Tán Công Đức Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch vào lúc 10:30am sáng Chủ Nhật 04/02/2024, nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch Quý Mão, tại Chùa Huyền Quang, số 188 Chapel Rd South, Bankstown, NSW 2200, Australia (do HT Thích Bổn Điền, Chánh Thư Ký Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn, Viện Chủ Chùa Huyền Quang, làm Trưởng Ban Tổ Chức).
Trân trọng kính mời chư tôn Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử hoan hỷ thân lâm dự lễ tưởng niệm một bậc cao tăng trọn đời hy sinh, cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Đồng thời, khuyến thỉnh 43 cơ sở Tự Viện thành viên Giáo Hội tùy nghi trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng tại từng trú xứ.Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc, vì bản hoài hạnh nguyện, sớm hồi nhập Ta Bà, cùng hàng pháp lữ, hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
TM. Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ
(Xem bản pdf có ấn ký)
Hòa Thượng Thích Tâm Minh
Ảnh: Võ Văn Tường | Quảng Hải | Tâm Thường Định
Ai Điếu Lão Sư Thắng Hoan viên tịch
惟 識 詳 明 了 達 通
有 為 真 解 無 為 同
勝 名 老 友 通 三 藏
歡 僧 二 諦 演 心 宗
Phiên âm:
Duy Thức tường minh liễu đạt thông
Hữu vi chơn giải Vô vi đồng
THẮNG danh lão hữu thông tam tạng
HOAN tăng nhị đế diễn tâm tông
Lão Hữu Thích Huyền Tôn Úc Châu
Dịch nghĩa:
Duy Thức am tường rõ suốt thông
Hữu vi thật hiểu Vô vi đồng
Nỗi danh lão bạn thông ba tạng
Tăng vui hai đế thuyết tâm tông.
Tỳ kheo Thích Chúc Hiền dịch
LỜI TƯỞNG NGUYỆN CỦA BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HOA KỲ
Cung bạch trước Giác Linh Đại Lão
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Hiệu Long Hoan
Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN;
Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại;
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa quý anh chi Huynh trưởng và Đoàn sinh hiệndiện hôm nay.
Được sự cho phép của Ban Tổ Chức Tang Lễ, chúng con quỳ trước Giác Linh đài, kính cẩn bộc bạch đôi lời cảm niệm dâng lên Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch, một bậc Ân Sư khả kính của chúng con.
Kính Bạch Ôn.
Chúng con, nghĩ rằng có được duyên lành từ bao đời trước, nên đời nay sớm được sinh hoạt trong tổ chức GĐPT, một tổ chức trong lòng GHPGVNTN, nhờ vậy mà chúng con có được diễm phúc gặp Ôn, được Ôn thương yêu che chở và đùm bọc, được Ôn truyền đạt giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của chánh pháp, qua những lời giáo huấn trong các kỳ Đại Hội, Trại Họp Bạn; chúng con được quỳ bên chân Ôn trongnhững dịp Tết để được Ôn ban phúc lành, hạnh quý.
Ôn thường dạy chúng con rằng: “GĐPTVN là cánh tay đắc lực của GHPGVNTN Hoa Kỳ,” nên chúng con luôn khắc cốt ghi tâm, nổ lực hỗ trợ tận lực cho Giáo Hội. Chúng con nguyện luôn “y giáo phụng hành”.
Ngưỡng Bạch Giác Linh Ôn, dẫu biết rằng đời là vô thường, Ôn từ giã cõi này khi Phật sự đã thành tựu để đến một nơi khác đang cần đến Ôn, đó là chuyện bình thường với lời nguyện luôn hoằng hóa độ sanh, nhưng chúng con không làm sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi tiếc thuơng trước sự ra đi vĩnh viễn của bậc Tôn Sư khả kính.
Ôn ra đi, GĐPT Hoa Kỳ chúng con thật sự đã thiếu vắngbóng mát của một bậc Tôn Sư mà lâu nay chúng con nương tựa. Công hạnh giáo dưỡng của Ôn vẫn hiện hữu trong tâm trí của chúng con. Ôn đã sống một cuộc đời khiêm cung, giản dị với lòng Từ Bi ban rải khắp mọi nơi, thắp sáng vạn tấm lòng cho những ai có nhân duyên được gặp.
Ôn ra đi, Phật Giáo VN nói chung, Phật giáo Hoa Kỳ nói riêng trong đó có GĐPT đã mất đi một bậc thạch trụ tòng lâm, uyên bác, tài ba lỗi lạc và một người thầy khả kính, bình dị luôn gần gũi với chúng con.
Ôn đã hóa thân vào không gian vô cùng, thời gian vô tận; nhưng Ôn để lại cho PGVN, đất nước Việt Nam một di sản giáo dục đồ sồ qua các tác phẩm văn hóa, văn chương, giảngthuật kinh điển, và dịch thuật v.v…
Ghi nhớ lời Ôn,chúng con nguyện sẽ luôn cố gắng lắng nghe nhau bằng sự thương yêu và hòa hợp, để xây dựng và trao truyền ngọn đèn chánh pháp đến các thế hệ tiếp nối mai sau trong tổ chức GĐPTVN. Và để báo đền ơn dày sâu trong muôn một, chúng con nguyện từng bước y lời giáo huấn mà Ôn từng khuyến tấn. Sống và hành thánh điển chư Phật trong tỉnh thức để xây dựng, phát triển tổ chức và luôn sát cánh với Giáo Hội trong mọi phật sự.
Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn Sinh GĐPTHK
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN
GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN
Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện TăngThống GHPGVNTN
Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ.
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
VÀ CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ TAM BÁI
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kỷ niệm với Trại họp bạn Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – “Viên Lạc”, 2019
Ảnh: Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên






































































































































































































































































































































































































































































































































































