
Tôi không thích gọi Anh là “Anh Cả” theo nghĩa tầm thường chỉ vì Anh vừa mừng đại thọ một trăm tuổi đời, cổ lai hy, nhưng “Cả” trong ý nghĩa Lượng Cả-Bao Dung của một người Anh trưởng đối với các Em trong tổ chức Gia đình Phật tử và, cái Cao Cả của một nhà lãnh đạo đứng mũi chịu sào suốt ngần ấy năm khoác Áo Màu Lam, đồng nghĩa khoác lên người niềm hạnh phúc lý tưởng, nhưng cùng lúc phải gánh chịu bao sự khắc nghiệt mà trong đạo từ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Đức Chơn, đã minh thị, đó chính là Pháp Lý của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong suốt dòng lịch sử của Đạo Pháp và Dân Tộc; là Chính Nghĩa tồn tại suốt 70 năm với phương châm hành hoạt Tùy Duyên-Bất Biến.
Thử đọc lại nội dung kiến nghị thư, 2013, của Anh ký gởi cho Tổng Bí Thư Đảng; Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Sản, thì “Cả” trong ý thức toàn diện đó còn mang sứ mệnh của một hạnh nguyện Vô Úy, chấp nhận Hy Sinh…
“… Sự kiện Luật sư Nguyễn Thái Cường, pháp danh Tâm Trí, tự Thiện Đức, hiệu Đức Dũng tự thiêu ở Trại Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đà Lạt cũng chỉ muốn thắp lên một ngọn đuốc lương tri, soi sáng trái tim tin yêu vốn có của cộng đồng dân tộc. Và nếu không làm được điều ấy, anh xin nguyện ‘làm ma’ để giữ gìn vùng đất thiêng nầy cho tổ chức chúng tôi. Xin Quý Ngài sáng suốt nhìn lại, đừng thách thức lịch sử, đừng thách thức cộng đồng dân tộc. Kính thưa Quý Ngài, sở dĩ chúng tôi gởi Kiến Nghị Thư này lên Quý Ngài vì sự uất ức trong lòng anh chị em Lam Viên chúng tôi đã lên đến điểm đỉnh và xin được tự thiêu ở nhiều nơi để bày tỏ nguyện vọng. Chúng tôi nghĩ sự kiện sẽ không dừng lại ở đó và có ảnh hưởng thật sự đến sự ổn định kinh tế và những vấn đề nhạy cảm khác, mà chúng ta cũng mong muốn nên khôn khéo vượt qua…”
Há, cổ lai hy ở tuổi Anh, thời nay dễ có mấy người.