
Phật giáo với tinh thần yêu nước | Buddhism and Patriotism
Tâm Cảm dịch Việt | theo Daisaku Ikeda, The Human Revolution
“Tinh thần yêu nước đích thực” đối lập với “Sùng bái dân tộc”
Nichiren đã trình bày trong các bài viết của mình một tấm gương về tình yêu đối với toàn thể nhân loại đồng thời quan tâm đến đất nước nơi mình sinh ra. Không có mâu thuẫn nào giữa lòng yêu nước chân chính và tinh thần từ bi của Bồ tát trên cơ sở tôn kính Phật tính của tất cả mọi người:
“Toda: Hãy để tôi giải thích ý của tôi về những người yêu nước: Họ có thể đi những con đường khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là tất cả đều chân thành quan tâm đến tình hình đất nước và nỗi đau khổ của đồng bào. Họ cảm thấy như thể đó là bổn phận của họ, và họ hành động với sự tự tin vững vàng và hết khả năng để cứu đất nước và người dân của mình. Nói một cách dễ hiểu, họ là những nhà cách mạng của Luật Thiêng Liêng. Nói rõ hơn, họ là những người thực thi việc truyền bá Phật giáo, kosen-rufu” [ Cuộc cách mạng loài người tr. 1235 ]
“Một người yêu nước chân chính không ai khác chính là người tin vào Quy luật Thiêng liêng. Lý do là bởi, một thành viên của Phật giáo Nichiren có thể giúp mọi người có cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn và là động lực để tái thiết một quốc gia bất hạnh, họ có thể tạo ra nền tảng cho một xã hội hòa bình hạnh phúc. Lẽ tự nhiên là ai tin và thực hành đạo Phật được coi là người yêu nước tốt nhất”. [ Cuộc cách mạng loài người tr. 230 ]
Phật giáo và Tinh thần Yêu nước
Theo tinh thần nhân văn, một người yêu nước chân chính hướng tới việc tạo ra giá trị để làm phong phú thêm nền văn hóa của chính họ và cũng để giúp đỡ các nền văn hóa khác trong việc đóng góp vào các giá trị hòa bình toàn cầu. Thực sự quan tâm đến đất nước của mỗi một người không mâu thuẫn với khái niệm Công dân Toàn cầu.
“Không cần phải minh chứng sự tồn tại của các công dân thế giới và nền độc lập dân tộc không đối lập nhau. Hoàn toàn có thể làm sâu sắc thêm bản sắc dân tộc và văn hóa của riêng chúng ta, đồng thời có cái nhìn bao quát về toàn thế giới trong khi phụng sự cho nhân loại”. [ Niềm tin vào hành động p293 ]
Buddhism and Patriotism
“True Patriotism” as opposed to “Cult of Nation”
Nichiren provided in his behaviour and writings an example of love for all humanity and in the same time caring for the country in which he was born. There is no conflict between true patriotism and the compassionate spirit of the Bodhisattva based on respect to the Buddhanature of all human beings:
“Toda: Let me explain what I mean by patriots: They may go different ways, but they have one thing in common: all of them are sincerely concerned about the situation of their country and the sufferings of their fellow citizens. They feel as if it were their own affair, and they act with unwavering confidence and full capability to save their country and its people. In a word, they are the revolutionaries of the Mystic Law. To be more specific, they are the executors of Buddhist propagation, kosen-rufu” [ The Human Revolution p. 1235 ]
“A true patriot is none other than one who believes in the Mystic Law. The reason is that, a believer in Nichiren Buddhism can help people lead life of happiness for eternity and be the driving force for reconstructing an unhappy nation, they can create the foundation for a happy peaceful society. It is natural that one who believes in and practices Buddhism is qualified as the best patriot”. [ The Human Revolution p. 230 ]
Buddhism and Patriotism
According to spirit of humanism, a true patriot aims at creating value to enrich their own culture and also to help other cultures in their contribution to global values of peace. Being truly concerned about one’s country does not contradict the concept of Global Citizenship.
“It goes without saying that the existence of world citizens and national independence are not opposed to each other. It is fully possible to deepen one’s own national and cultural identities and to also take a broad look at the entire world while working for humanity”. [ Faith into Action p293 ]
____________________________________
Photo by Seikyo Press