
Huynh Trưởng Nguyên An Tôn Thất Thái đang hướng dẫn đề tài
“Tư Cách và Nhiệm Vụ của một Đoàn Trưởng/Phó GĐPT’
– Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lôc Uyển-A Dục,
tại Long Beach, California | Ảnh tư liệu Sen Trắng
Nguyên An đến với GĐPT Hướng Thiện vào dịp Lễ Phật Thành Đạo đầu năm 1981, rồi phát nguyện chính thức vào Đoàn vào dịp Phật Đản cùng năm đó, Phật Lịch 2525.
Liền một năm sau đó, Nguyên An được Ban Huynh Trưởng chấp thuận cho tham dự trại Huấn Luyện đào tạo Đội Chúng Trưởng và Phó ngành Thiếu Nam và Nữ, Anoma/Ni Liên, tổ chức tại Rừng O’Neil vào mùa hè năm 1982. Cũng cần nói rõ là những năm của thập niên 80s hầu hết đoàn sinh ngành thiếu “già” lắm, Nguyên An bấy giờ đã 19 tuổi mà vẫn còn làm Đội trưởng và phải dự trại Anoma.
Mấy ngày trại huấn luyện từ chiều thứ Sáu đến chiều Chủ Nhật qua đi thật mau, chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ các huấn luyện viên trưởng. Một bài học mà tôi nhớ hơn hết là bài của giáo sư Lê Hậu, nay là Hòa Thượng Nguyên Hạnh, về cuộc tranh đấu 1963 của Phật Giáo Việt Nam. Và một Huynh Trưởng đã tạo ấn tượng cho tôi nhiều hơn hết là Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Anh và biết Anh. Trong mắt tôi lúc đó Anh như một hảo hán trong truyện Anh Hùng Lương Sơn Bạc, dáng điệu mạnh khoẻ, mau lẹ, tiếng nói sang sảng. Anh Mai lúc đó làm Trưởng Ban Đời Sống Trại của khối Sinh Hoạt, nên rất gần gũi với trại sinh. Trò chơi mà anh thường áp dụng trong những lần sinh hoạt vòng tròn là “Tập Tầm Vông”của cố Huynh Trưởng Lê Cao Phan (1923-2014): “Tập tầm vông, tay không tay có. Tập tầm vó, tay có tay không. Tay nào có? Tay nào không?…”
Sau kỳ trại Huấn Luyện của năm 1982, năm 1989 tôi được tham dự trại huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển-A Dục tổ chức tại Camp Redlands. Kỳ trại này thật vui vì có những anh em thân thiết như Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Nhật Sơn Nguyễn Thanh Lâm thuộc đơn vị GĐPT Long Hoa và Như Hiền Nguyễn Hữu Triết cùng đơn vị của tôi. Trại này tuy vắng bóng anh Mai trong Ban Quản Trại, nhưng đâu đó tôi tin vẫn luôn có sự hỗ trợ của Anh cho BQT và đàn em.
Năm 1993 thì đến lớp Huynh Trưởng trang lứa chúng tôi đều dự phần trong những Ban Quản Trại họp bạn hay huấn luyện, điển hình như Lộc Uyển-A Dục tổ chức tại camp Sealy dưới sự chỉ huy của anh Mai, anh Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy và anh Trần Quan Huy.
Năm 1995, Trại huấn luyện Huyền Trang tổ chức tại Oklahoma, anh Mai cũng là một trong những huấn luyện viên trưởng trụ cột. Trại này thì Nguyên An “làm biếng” không tham dự nhưng bạn già Thiện Tánh thì có mặt. Thiện Tánh thường tâm sự: “I love him for his envisions, leadership, and commitments”.
Suốt quãng đời làm Huynh trưởng, Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai đã giữ vai trò Đời Sống Trại nhiều lần đến nỗi được tặng biệt hiệu “ĐỜI SỐNG TRẠI VƯƠNG”.
Tấm hình này được anh Tâm Nghĩa Ngô V. Quy gửi tặng, có hình Nguyên An tui làm đội trưởng đội Sen Trắng
(Tác giả bài này là người cao nhất trong đội)
Trong khoảng thời gian của năm 1992 – 1996, với cương vị là thành viên của Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, bấy giờ anh Mai giữ nhiều chức vụ gì của Miền cũng như của Ban Hướng Dẫn Trung Ương, tôi có dịp thường xuyên lên nhà Anh ở Laguna Hill họp hành cũng như vào những dịp chuẩn bị cho những đề án hoạt động của GĐPT. Nhờ những sinh hoạt này tôi còn được biết Anh có tài cắt chữ, bất cứ banner nào có dài bao nhiều mà có tay anh nhúng vào thì cũng đều được hoàn tất rất ư là đẹp và mau lẹ nữa.
Gần đây tôi được tin từ các em Quảng Pháp, Tâm Thường Định hay Tâm Định rằng Anh đã về lại Việt Nam và sức khoẻ không được tốt. Khoảng một tháng trước đây thì được báo Anh bị nhiễm virus, của trận đại dịch gây nên khủng hoảng trên toàn cầu.
Ngày 6 tháng Giêng vừa qua là ngày đại tang của Mẹ Nguyên An. Tôi đến nhà quàn sớm để chuẩn bị cho tang lễ thì hung tin từ Quảng Pháp loan đi, anh Mai đã từ giã anh chị em áo lam. Trời ơi!!!
Nỗi buồn vừa mất Mẹ chưa nguôi thì thêm cái buồn mất một người Anh cả của tổ chức. Những bậc Huynh Trưởng tiền bối của GĐPT thì tôi không được biết nhiều, như anh Hựu thì cũng chỉ gặp một vài lần, còn riêng với anh Mai thì tôi đã cùng anh sinh hoạt, làm việc với nhau nhiều năm, nay mất Anh thật là một sự mất mát lớn.
Nhưng tôi tin rằng dù Anh đã ra đi, những công việc anh đã làm, đang làm và dang dở rồi cũng sẽ được các anh chị em huynh trưởng trẻ tiếp tục hoàn tất. Anh ra đi nhưng tinh thần sinh hoạt của anh còn sống mãi trong lòng của tất cả Huynh Trưởng, để một lúc nào khi bước ra giữa vòng tròn sinh hoạt, đâu đó trong từng cử chỉ vẫn thấp thoáng gợi nhớ hình bóng của một Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai thuở nào.
Thương Tiếc Anh! Huynh Trưởng TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI!
Nguyên An Tôn Thất Thái
Huynh Trưởng GĐPT Hướng Thiện, Chùa Vạn Hạnh, San Diego
(Trích Hoa Đàm, số 15, chủ đề Tưởng niệm Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai)