
* Ảnh: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Phải) và Hòa Thượng Thích Đức Thắng,
một lần hạnh ngộ trong mùa Phật Đản (2018) tại miền Nam California. (Ảnh: Quảng Pháp)
Ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại San Jose.
Nam Mô Trường Thọ Vương Phật tác đại chứng minh
Thành kính đảnh lễ; hạnh phúc thay! Mừng ngày Ôn 94! Một chuỗi thời gian dài gần một thế kỷ, Ôn vững vàng như cội tùng già ngàn năm trên núi tuyết.
Hiếm có thay! Một bậc Kỳ túc trong chốn nhà Thiền, tương chua, muối mặn mà an nhiên như cội Bồ đề trước sân chùa rợp bóng che chở cho bao thế hệ đến rồi đi, còn rồi mất, nhưng riêng Ôn, thân luôn khinh an, tâm thường tự tại. Tự tại như tượng vương quay về chốn xưa, hoa hồng cung nghinh nở rộ, tươi nhuận sắc hương.
Hôm nay, tứ chúng đệ tử thương kính Ôn mà tổ chức Lễ khánh tuế, mừng ngày Ôn hiện hữu trên cõi trần gian này. Qua bao nhiêu năm tháng, Ôn đã cùng với chúng con chung sức, chung lòng, chhung lo Phật sự từ trong nước đến hải ngoại, từ Tăng Ni đến Phật tử. Ôn hằng giảng dạy, chẳng quản lao tâm nhọc sức, chẳng nệ nắng sớm mưa chiều. Bộ môn Duy thức – Pháp tướng tông Ôn đã trao truyền cho bao lớp người tham học, tài bồi cho một kiến thức uyên thâm. Ôn đâu nề hà mệt mỏi mà chung lo gánh vác Phật sự Giáo Hội trải qua bao thập niên. Dù đời có thăn trầm, dâu bể, Phật sự của Giáo hội có ngửa nghiêng nhưng Ôn vẫn vững lòng, sát cánh với huynh đệ, pháp lữ mà tiến bước: “Sư tử hống thời phương thảo lục”. Đây là một điểm son mà hàng đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ.
Ôn là bậc Chúng trung tôn trong chốn già lam, là vị Thầy mô phạm mà con đường hoằng truyền chánh pháp, phổ độ quần sanh chẳng bao giờ mệt mỏi. Những chuyến hoằng pháp xa xôi, vượt biên giới nơi chốn trời Âu, Ôn hằng nhắn nhủ tứ chúng đồng tu, phát tâm hộ trì để cho Phật pháp cửu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình. Ôn là cột trụ chống đỡ ngôi nhà Phật giáo Hoa Kỳ một thời không thể thiếu. Ân ấy, đức ấy, chúng con hằng tưởng nhớ. Và cho đến hôm nay, Ôn chẳng từ nan trong ngôi vị Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ. Quả thật, lòng Từ Ôn trang trải. Lòng Bi Ôn cứu đời, để cho tất cả đều được yên vui, riêng Giáo Hội được vững vàng mà hành đạo. Như là vị Thuyền trưởng, lèo lái con tàu vượt qua bao cơn sóng to gió lớn của biển đời nhiễu nhương, trong ngôi vị Điều hợp Tăng Ni hải ngoại, Ôn ngồi đó mà an bình trong chúng Tăng, trăm sông chảy về biển lớn – thanh tịnh đại hải.
Giờ đây, trong buổi Lễ Khánh Tuế, trang nghiêm đầy đạo vị của tuổi thọ 94. Cái tuổi hiếm hoi, như là ít có, nhưng không, hôm nay đã có, mà còn có nhiều, có dài lâu hơn nữa. Trường thọ trong cái tuổi 104 hay 106 của các Bậc Kỳ Túc thời xưa. Tại sao chúng con lại thầm nguyện như vậy, vì rằng, bây giờ và hôm nay nếu nhìn lên thì chẳng còn mấy ai nữa, và nếu nhìn xuống thì cũng chẳng có nhiều đâu.
Đúng là:
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất tri lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng thân nhi lệ hạ”*
Do vậy mà, cầu nguyện cho Ôn sống lâu, và lâu hơn thế nữa, nghe Ôn! Lâu như các hàng Thánh đệ tử Phật thời xưa.
Mô Phật! Mừng thay! Vui thay! Trong ngày sinh nhật của Ôn. Tứ chúng đề huề. Chí thành hân hoan. Kính dâng lên Ôn. Sắc son tấm lòng.
Chùa Phật Đà, ngày 16 tháng 12 năm 2020
Khể thủ
Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu
___________________________________
* Đăng U Châu đài ca ~ Trần Tử Ngang 陳子昂 (661 – 702)
登幽州臺哥
登幽州臺哥
前不見古人,
後不見來賈。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。
Đăng U Châu đài ca
Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế hạ.
Dịch nghĩa
Phía trước không thấy người xưa
Phía sau không thấy ai đến
Ta nghĩ rằng trời đất rộng lớn mênh mông
Riêng ta đau lòng rơi lệ.