
Tin bão số 9 tràn tới sau trận lũ, thiệt não lòng! Một vài phật tử kề cận can ngăn Ôn khoan đi. Ôn không chịu, nhất định lên đường đúng hẹn.
Những đoàn xe tấp nập ngược chiều. Nhiều người của các đoàn cứu trợ trước đó quay trở ra để tạm thời tránh bão, la trời! Vì Ôn vẫn tiếp tục hướng xe đi vào vùng bão, đang hung hãn trườn tới.
Miền Trung đang oằn mình, run bần bật như cơn sốt lên. Người và cảnh vật điêu tàn, sơ xác. Không có danh nghĩa nào khác hơn, ý nghĩa hơn ngoài “Từ Bi Cứu Khổ”, con đường từ cổng chùa đến với mọi tấm lòng dân đang hoang man lo sợ, chỉ có một chất dưỡng tố Cam Lồ của Phật. Trong âm thầm, Ôn và đoàn cứu khổ hiện diện lặng lẽ, nhưng đúng lúc, hoà giữa những dòng người trông cậy.
Chiều nay, tôi thấy tóc râu ôn lún phún bạc. Chắc sau nhiều ngày ngồi xe xuyên đêm, mất ngủ. Ôn vẫn hiền lành với khuôn mặt đượm một nỗi ưu hoài. Những vóc gạo này, tấm chăn này, có đủ ấm, no suốt những mùa tai ách!?
Có thật, “qua cơn mưa trời lại sáng”? Quê nhà, vẫn mưa dầm từ mấy mùa đổi thay?!
Một số hình ảnh chuyến cứu trợ bà con miền Trung
của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và Hòa Thượng Thích Thiện Minh
cùng phái đoàn
(hành trình vẫn còn dài)
1 thought on “Quảng Pháp: Quê Nhà, đã mấy mưa dầm…”