
Ngày tu học (Ảnh: Fb Nhật Lực Lê Khắc Long)
Đứng chờ nhau rồi
Cũng độc hành
Rồi thu đông lạnh chẳng lay được lòng
Độc hành
đi đến là xong
Ghé trần thăm hỏi ,ai mong ở hoài
Buớc chập chững
thương đàn em
Bàn chân đỏ hỏn hành lang đời dài
..
Cuối tuần nhẹ nhàng trôi đi ,những mệt mỏi ,rã rời mưu sinh còn thấm ,đeo bám vấn vương quanh mình ,Mỗi người mỗi hướng nhưng rồi cũng về nơi gởi gắm tâm linh ,gạt bỏ mưu sinh ,hướng về Bậc Đại Giác ,đi tìm Chánh niệm để tĩnh tâm
Sáng nay ,trên đường đến trung tâm tu học Thích Quảng Đức thành phố Sanbernadino khói sương mù trải sớm hơn thuờng nhật phủ kín che lối .Tôi đứng thả hồn vào tỉnh mộng ,đi tu học là đi tìm con đường xa lánh phiền não ,là đi tìm cái sai của mình để sửa đổi bản thân rồi thực tập và sống trong chánh niệm ,rèn luyện thân khẩu ý thanh tịnh ,trang nghiêm ,nuơng theo lời Phật dạy ,cùng nhau tu tập để tìm lại chính mình mà bao năm tháng lao theo dòng xoáy cuộc đời rồi quên đi niềm an vui ,tìm lại chính mình,diệt được phiền não thì sự trong sáng của đạo lý phát khởi ,cuộc sống có ý nghĩa chỉ nên biết những đều cần biết ,dứt nhưng điều cần dứt và Giác ngộ những đều đã đi qua trên con đường tự độ ,độ tha
Chánh niệm đòi hỏi tới sự kiên nhẫn và chịu đựng, không bám víu đến cái mình thích hay tránh né cái mình không thích. Chánh Niệm làm tan biến những tâm sở dữ như ham muốn, lo sợ, giận dữ v.v… và nuôi dưỡng những tâm sở lành.
Thân thọ, tâm và pháp làm nền tảng minh chứng cho con đường tu học .Chánh niệm bằng cách thực tập ,học ,phụng sự ,giải trí vui chơi nhưng trong chánh niệm
Sống trong chánh niệm cho ta thấy thực chất của mọi hiện tượng ,giúp ta hành động một cách sáng suốt thay vì phản ứng trong vô minh, do đó cuộc sống ta trở nên bớt căng thẳng và thêm an lạc.
Dứt bỏ suy nghĩ về quá khứ ,chưa nghĩ đến tương lai mà chỉ quan tâm đến hiện tại,không để bất cứ điều gì chi phối mà trái lại dùng chúng làm đối tượng để tỉnh thức bạn sẽ thấy sự an lạc trong mỗi phút giây
Ở đâu có chánh niệm, ở đó có sự tỉnh giác.Tỉnh giác thì tâm định. Tâm định như liều thuốc kháng sinh chống lại tác nhân gây nhiễm qua tâm ý rồi cho ưu phiền ….Chỉ khi có định lực thì bạn mới có thể thấy sự vật ,Nếu đã bạn đã có định lực, bạn sẽ thấy chân lý,
Hàng ngày lọc thân khẩu ý khiến thông minh, lanh lợi, nhạy bén, trí nhớ, sắc đẹp ….có một đời sống an vui hạnh phúc, bằng tình người trong cuộc sống. Vì thân và tâm là một sợi dây vô hình không thể tách rời nhau,
Một tâm hồn trong sáng, sâu lắng cũng làm cho thân của ta trang nghiêm, đẹp đẽ hơn rất nhiều.Ngược lại, những tâm niệm xấu như: tham, sân, si, ganh ghét, tật đố, chấp trước, phiền não, hận thù, kích động, hủy diệt làm cho đầu óc căng thẳng
Khi Thân giáo vững được thì gìn giữ người con phật luôn trung kiên ,không thối chí ,hy sinh vì lý tưởng vì họ nhận thức được vai trò làm gương để trang bị huấn luyện nguời con Phật vuợt chướng ngại để quay về phụng sự .
Lập đại nguyện phát tâm bồ đề ,gieo những hạt giống bằng chính ngưỡng hành động cụ thể ,vượt mọi chướng duyên ,thách đố ,thử thách mà người phật tử phải đối diện .
Thực hành chánh niệm nói năng như chánh pháp ,để trang hoàng thân được trang nghiêm thanh tịnh ,là điều cần thiết ắt phải có trong công tác lãnh Đạo ,giáo dục ,kiên trì với hạnh nguyện ,làm đẹp cuộc đời ,đánh tan nghiệp duyên trên con đường sen trắng
Hôm nay hội đủ duyên lành các đơn vị của GĐPT MQĐ trong niềm vui hoan hỉ ,cùng nhau tu học ,Nguyện “Tự độ ,Độ tha”. Ngưỡng 10 phương chư Phật hộ trì cho tất cả nguời con Phật một ngày tu học ,một đời tu học nhằm đem lợi lạc cho bản thân ,gia đình ,xã hội ,Xin Bồ đề tâm kiên cố ,phuớc Huệ trang nghiêm để chèo chống phụng sự Áo lam
Dây thân ái ,Lưu luyến chia tay ,Tôi quay về tổ ấm sau hai ngày thấm cách tận diệt tam độc và lấy Bát Thánh Đạo làm nền tảng để đi tới cảnh giới tâm bình
Ánh nắng chiều nghiêng vội ,hoàng hôn phủ xuống nhanh .Tôi trở về nơi chốn đã ra đi ….Vẫn tiếng chuông chùa trải đều như buổi sáng sương mai ,nhưng tiếng rung nghe chắc mà dứt khoát
..
Nhật lực Lê khắc Long