LỜI THƯA: Tang lễ Sư Tỷ Tịnh Ngọc – Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân đã diễn ra ngắn gọn và chừng mực, sáng thọ tang – chiều xả tang. Vừa như một chu kỳ tự nhiên, vừa như một bài kệ vô ngôn. Không phô trương, không giăng mắc, cũng không lưu luyến — chỉ như một vòng khép nhẹ, đủ cho thân nhân cúi đầu tưởng niệm, đủ cho hàng áo lam nối gót bước chân xưa.
Vì trong chính sự ngắn gọn ấy, Người đi đã để lại một thông điệp ý nghĩa: Xả buông.
Buông thân ngũ uẩn như cánh hoa vừa trọn thời kỳ, xả mọi luyến ái, danh vị, hình bóng, để trao lại cho đời một nhân cách lý tưởng: sống trong chánh niệm, ra đi trong chánh trí.
Sư Tỷ đã ra đi, như một chuyển hóa. Hơi thở cuối cùng có thể đã hòa vào tiếng chuông cuối lễ; nhưng hạnh nguyện áo lam, tình đạo vị, sự kiên trì âm thầm trong vai trò của người Huynh trưởng – những điều ấy vẫn đang tiếp tục, như dòng sông ẩn mình dưới lớp sỏi.
Bấy giờ, Người đi đã xả, và trao cho người ở lại một bài học lớn nhất của Đạo: Xả buông.
TANG LỄ SƯ CÔ THÍCH NỮ TỊNH NGỌC
(Huynh trưởng Phạm Thị Hoài Chân, pháp danh Tâm Chánh)
Bài và ảnh: Huynh Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long
- Nguyên Thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát – GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Nguyên Thành viên BHD TƯ – GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Nguyên Thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Thích Quảng Đức
- Nguyên Trưởng Ban BHD GĐPT Miền Quảng Đức
- Cố vấn Giáo hạnh BHD GĐPT Miền Quảng Đức
- Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Huyền Quang, San Bernardino, California
- Sáng lập viên GĐPT Pháp Vân
- Nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT Pháp Vân
Trong lời giới thiệu ca khúc Tình Lam vào đời, chúng em đã có đoạn tri ân Tổ chức GĐPT được kết đọng bằng một thứ tình thương không điều kiện. Tình thương này đã được gieo trồng bằng những hạt giống thơm lành của từ bi, trí tuệ, của tinh tấn, của thanh tịnh, của hỉ xả.
Cám ơn Chị — một đời kiên định ươm mầm cho thế hệ trẻ hải ngoại.
Tình thương ấy chính là chất liệu từ bi không chấp trước, không bám víu, vô chấp vô trụ của Phật và Bồ Tát. Tri ân Chị đã trao truyền tình thương đó đến với các em, và được soi sáng bởi ánh sáng từ bi, hiểu biết.
GĐPT giữ gìn được phẩm chất sen trắng ngay giữa dòng đời mà vẫn thanh thoát, nhờ chất liệu tinh hoa giáo pháp; và nở hoa bởi phẩm chất sen trắng là dòng dõi Như Lai. Tri ân Chị — là một đóa sen cho chúng em an trú.
Trong tang lễ có sự hiện diện của BHDTƯ, BHD các miền, và anh chị em áo Lam trên khắp Hoa Kỳ đã đến thắp nén tâm hương kính tiễn Chị. Xin được gửi đến toàn thể quý Anh Chị một vài hình ảnh chúng em ghi lại trong tang lễ.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhật Lực
PHÓNG SỰ ẢNH CỦA TK MEDIA
Huynh trưởng Quảng Hải Phan Trung Kiên




































































































































































