I.- LỜI MỞ ĐẦU
Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục có quy mô, có thực thể và đã tồn tại, sinh hoạt hơn bảy mươi năm qua. Đó là sự liên kết, hợp thành của nhiều cá thể có chung một tôn giáo, một tín ngưỡng, cùng đi trên một con đường và cùng mong nguyện đạt đến một lý tưởng.
Do đó, yếu tố căn bản và quan trọng để duy trì, phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử chính là sự hòa hợp, tương kính lẫn nhau và nhất tâm tuân thủ hệ thống tổ chức, kỷ cương, tôn ty và trật tự đã được quy định.
Có hòa hợp, có tương kính theo tinh thần Lục Hòa của Phật giáo thì mới có thể nhất tâm hướng về một mục đích chung. Khi tất cả cùng chung một tâm nguyện, cùng góp sức xây dựng tổ chức ngày càng tốt đẹp và hoàn thiện, Gia Đình Phật Tử chúng ta mới có thể vững mạnh trên mọi lĩnh vực.
Người Huynh Trưởng, bằng tất cả khả năng và tâm huyết của mình, phải cố gắng rèn luyện và đào tạo các em Đoàn Sinh theo từng ngành, từng thứ lớp, từng cấp bậc và lứa tuổi như đã được quy định trong Nội Quy, Quy Chế của Gia Đình Phật Tử; qua đó góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đồng thời góp công đức vào sự nghiệp hoằng dương Đạo Pháp theo con đường mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã hướng dẫn.
II.- LỜI THƯA
Thưa các Anh Chị Huynh Trưởng Trẻ thân mến,
Khi đề cập đến các bạn, Tâm Tường tôi đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều.
Vì sao?
Bởi vì cũng nói về các bạn, nhưng cách đây khoảng mười năm, vào thời điểm Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Kỳ IX diễn ra, Tâm Tường tôi đã viết một bài tham luận với đề tài “Tâm Tư Của Người Huynh Trưởng Già”. Trong bài ấy, chúng tôi cũng có một phần mang tựa đề “Lời Tâm Sự Với Các Bạn Huynh Trưởng Trẻ”, đề cập đến vai trò, trách nhiệm, lý tưởng và chí nguyện của các bạn.
Thế nhưng, một đoạn viết ngắn không thể nói hết những điều mà người Huynh Trưởng đi trước muốn gửi gắm đến thế hệ đàn em.
Hôm nay, qua những gì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến trong cung cách làm việc của các Huynh Trưởng Trẻ tại các Ban Hướng Dẫn, từ Miền đến Trung Ương và ra đến Hải Ngoại:
- Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức – Nhiệm kỳ XIII (2022–2026);
- Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Nhiệm kỳ XII (2024–2028), mà Tâm Tường Lê Đình Cát tôi được vinh dự là một thành viên;
- Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại – Nhiệm kỳ XII (2024–2028), mà Tâm Tường Lê Đình Cát tôi là một trại sinh Trại Vạn Hạnh III Hải Ngoại.
Tâm Tường nhận thấy các bạn đã và đang viết nên một “Trang Sử Lam” mới.
Đó là sự trẻ trung hóa hàng ngũ Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại nói chung.
Đây thật sự là một điều đáng mừng cho tổ chức chúng ta.
Chính vì vậy, Tâm Tường muốn dành riêng bài viết này để nói về các bạn, với tất cả sự thương yêu, kỳ vọng và niềm tin của một người Huynh Trưởng đi trước.
Đề tài: “Tâm Tình Với Các Bạn Huynh Trưởng Trẻ”.
III.- TÂM TÌNH VỚI CÁC BẠN HUYNH TRƯỞNG TRẺ
Cùng các Anh Chị Huynh Trưởng Trẻ thân mến,
Thế hệ trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức khoa học tiên tiến và những kỹ thuật tinh vi của thế giới văn minh.
Tuổi trẻ Việt Nam trong thế hệ mới đã có những bước phát triển đáng kể, cả về trí dục lẫn đức dục. Đó là một vốn liếng vô cùng quý báu của lớp Huynh Trưởng Trẻ trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Các bạn chính là những thành phần nòng cốt, có khả năng tham gia xây dựng và lãnh đạo xã hội trong tương lai; không chỉ cho riêng Phật giáo, cho dân tộc Việt Nam, mà còn cho chính cộng đồng và quê hương thứ hai nơi các bạn đang sinh sống.
Các bạn đang góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam mới ngay trong lòng xã hội mà mình đã sinh ra, trưởng thành hoặc đang sinh sống; nơi đã cưu mang và tạo điều kiện cho các thế hệ người Việt chúng ta lớn mạnh.
Các bạn là một phần quan trọng của tương lai Đạo Pháp, Dân tộc và xã hội mà chúng ta đang sống.
Đó cũng là một niềm hãnh diện của người Việt Nam, không riêng ở một quốc gia nào mà ở khắp bốn phương trời.
Đã là một đoàn viên Phật tử, và đúng hơn là một Huynh Trưởng, nghĩa là các bạn đã ý thức được trọng trách thiêng liêng mà mình tự nguyện nhận lãnh.
Đó là trách nhiệm đối với chính bản thân; đối với tập thể Gia Đình Phật Tử; đối với Giáo Hội; và xa hơn nữa là đối với Dân tộc và Tổ quốc.
Các bạn thân mến,
Trách nhiệm ấy không phải là một danh hiệu để chúng ta hãnh diện, mà là một lời phát nguyện để chúng ta dấn thân và phụng sự.
IV.- NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG TRẺ TRONG TỔ CHỨC GĐPTVN
Một tổ chức muốn vững mạnh trước hết phải có những con người tốt; có đường hướng rõ rệt; có một lý tưởng cao đẹp và có những người kế thừa đủ khả năng để tiếp tục con đường ấy.
Người Huynh Trưởng Trẻ hôm nay được đào tạo bởi những Anh Chị Trưởng đi trước, được hun đúc từ truyền thống của tổ chức, được học hỏi từ các bậc trưởng thượng, các vị thiện tri thức, từ cha ông và từ chính những kinh nghiệm của cuộc đời.
Đó là một dòng chảy của sự truyền thừa.
Thế hệ trước truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau; thế hệ sau tiếp nhận, học hỏi, bổ sung những điều mới mẻ và tiếp tục đưa tổ chức tiến về phía trước.
Chúng ta mong đào tạo được một lớp Huynh Trưởng Trẻ có đầy đủ kiến thức, khả năng chuyên môn, kỹ năng tổ chức, năng lực chỉ huy và lãnh đạo, nhưng đồng thời phải có đạo đức, có lòng từ ái và có tinh thần phụng sự.
Có Trí mà thiếu Đức thì khó trở thành một người Huynh Trưởng đúng nghĩa.
Có Đức mà thiếu khả năng thì cũng khó hoàn thành trọng trách được giao.
Vì vậy, người Huynh Trưởng phải luôn học hỏi và rèn luyện cả hai mặt: Trí và Đức.
Khi trưởng thành bước vào đời, các bạn sẽ mang theo những kiến thức đã học ở nhà trường, những kinh nghiệm đã tích lũy trong xã hội và những bài học đã tiếp nhận từ các Anh Chị Trưởng đi trước.
Qua cách hành xử hòa nhã, vui vẻ, biết kính trên nhường dưới, biết tôn kính Tam Bảo, biết giữ gìn những điều luật mà mình đã tiếp thọ và phát nguyện, các bạn sẽ trở thành những người Huynh Trưởng có bản lĩnh.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người Huynh Trưởng cũng phải trung thành với lý tưởng của tổ chức, kiên trì trước gian khó và không dễ dàng lùi bước.
Đó chính là hành trang để người Huynh Trưởng Trẻ ngày nào, nay đã trưởng thành, có thể vững vàng bước vào đời và hòa nhập với dòng chảy của xã hội.
Với khả năng và vị thế của mình trong công việc và ngoài xã hội, các bạn đã, đang và sẽ có thể mang những kiến thức chuyên môn ấy trở lại phục vụ tổ chức Gia Đình Phật Tử; đồng thời truyền đạt, hướng dẫn và rèn luyện các thế hệ đàn em.
Nhờ vậy, người Huynh Trưởng Trẻ sẽ không còn bỡ ngỡ trước công việc lãnh đạo, mà ngày càng có thêm bản lĩnh, khả năng và phương pháp để đưa tổ chức GĐPT tiến bước cùng thời đại.
Thưa các bạn,
Tất cả những gì các bạn học hỏi được từ các Anh Chị Trưởng đàn anh, đàn chị, cộng với những điều tiếp thu từ học đường, từ công việc và từ xã hội, sẽ tạo nên một vốn sống rất quý báu.
Chính những trải nghiệm ấy giúp các bạn trưởng thành, có một quan niệm sống thực tế hơn, một tầm nhìn rộng hơn và một khả năng lãnh đạo thích hợp hơn với thời đại.
Đó chính là khả năng lãnh đạo mà chúng tôi, những người đi trước, luôn mong muốn nhìn thấy nơi các bạn.
Tâm Tường mong rằng các bạn hãy hãnh diện đón nhận sự trao truyền trách nhiệm và bổn phận mà tổ chức đã giao phó cho hàng Huynh Trưởng Trẻ của Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung và GĐPT Miền Quảng Đức nói riêng.
Đó chính là sự nối tiếp và truyền thừa truyền thống của tổ chức Gia Đình Phật Tử.
Giữa hai thế hệ Huynh Trưởng “Già” và “Trẻ”, chúng ta không nên có sự đối lập, mà cần có sự giao thoa, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau.
Người đi trước có kinh nghiệm.
Người đi sau có sức trẻ, kiến thức mới và phương pháp mới.
Nếu cả hai thế hệ cùng biết tương kính, biết lắng nghe, chia sẻ và cùng làm việc trong tinh thần Lục Hòa, thì đó sẽ là sức mạnh vô cùng quý báu của tổ chức.
Khi cùng hòa chung dưới mái nhà Lam, chúng ta hãy đem những kiến thức và chuyên môn của từng cá nhân để chia sẻ với tổ chức, hầu góp phần làm cho Gia Đình Phật Tử ngày càng phát triển và thăng tiến.
Gia Đình Phật Tử là một tổ chức có tính chất đặc thù và đa dạng.
Ở đây không giới hạn tuổi tác, không giới hạn ngành nghề, không giới hạn kiến thức. Từ một nhà bác học, một người trí thức cho đến một em Oanh Vũ còn rất nhỏ, tất cả đều có thể cùng sinh hoạt dưới mái nhà Lam.
Và chính từ những khác biệt ấy, chúng ta gặp nhau trong một điểm chung: một Ý nguyện, một Lý tưởng, một màu cờ, một sắc áo và một Tình Lam.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng hào hùng, cũng như những tháng năm đau thương, tủi nhục của dân tộc và xã hội mà chính chúng ta đã và đang sống.
Với Lý Tưởng và Ý Nguyện mà người Huynh Trưởng Phật tử chúng ta đã phát nguyện trước ngọn Vô Tận Đăng, chúng ta vẫn mãi vững tiến trên đường Đạo.
Như vậy, các Anh Chị Em có thấy và cảm nhận được rằng Gia Đình Phật Tử là một tổ chức tràn đầy tình thương và thật tuyệt vời hay không?
V.- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA Ý THỨC HỆ VÀ QUAN NIỆM SỐNG
Thưa các Huynh Trưởng Trẻ,
Theo nhận xét của Tâm Tường, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng ý kiến trong tổ chức Gia Đình Phật Tử chúng ta có thể bắt nguồn từ sự khác biệt về ý thức hệ, hoàn cảnh sống và quan niệm sống.
Hàng Huynh Trưởng của chúng ta hiện nay tại Hải Ngoại có thể nhìn thấy khá rõ hai thế hệ.
1.- Thế hệ Huynh Trưởng đi trước
Đó là những người sinh ra và trưởng thành trước thời kỳ Pháp nạn vào giữa thập niên 1960, và những người đã gắn bó lâu dài với tổ chức.
Đó là thế hệ của những Anh Chị Huynh Trưởng tuổi đời từ 70 trở lên như chúng tôi – những người Huynh Trưởng Già đang viết những dòng này.
Khi đặt chân đến miền đất tạm dung, chúng tôi phải bươn chải, lăn lộn với cuộc sống trong một xã hội mới, văn minh và tiến bộ.
Nhiều người trong chúng tôi không có đủ thời gian và điều kiện để hội nhập. Một trở ngại rất lớn là ngôn ngữ. Vì vậy, cơ hội để hòa nhập sâu rộng vào dòng chính của xã hội nơi mình đang sinh sống là một vấn đề không dễ dàng.
Tầm nhìn và kiến thức xã hội của chúng tôi vì thế cũng có những giới hạn nhất định.
2.- Thế hệ Huynh Trưởng Trẻ
Thế hệ thứ hai là những người con em chúng ta, những Huynh Trưởng Trẻ sinh ra và trưởng thành tại quê nhà hoặc tại một quốc gia thứ hai, nơi chúng ta đã định cư sau năm 1975.
Theo thời gian, nhiều bạn nay đã ở độ tuổi 40 đến 60, đã trưởng thành và thành danh ngoài xã hội.
Có bạn là chủ nhân một hãng xưởng, có bạn là giám đốc một công ty, có bạn giữ những vị trí chuyên môn hoặc quản lý trong các cơ quan, tổ chức.
Các bạn được đào tạo trong những trường học hiện đại, được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến và có cơ hội hòa nhập sâu rộng với xã hội.
Từ đó, các bạn có được một tư duy mới, một phương pháp làm việc có kế hoạch, biết quý trọng thời gian, biết tổ chức công việc và hướng đến hiệu quả.
Đó là những ưu điểm rất đáng quý của thế hệ trẻ được sinh ra và trưởng thành tại Hải Ngoại.
Và chính các bạn sẽ là những nhân tố quan trọng cho sự phát triển của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong tương lai.
Thú thật, Tâm Tường rất vui mừng khi nhìn thấy một lớp Huynh Trưởng Trẻ đã ý thức được trách nhiệm của mình.
Đó là một tín hiệu tích cực trong môi trường sinh hoạt năng động, dân chủ và cởi mở của xã hội mới mà các bạn đã và đang mang vào sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.
Nhưng sự khác biệt về thế hệ không nhất thiết phải trở thành sự khác biệt về tình cảm.
Trái lại, nếu biết nhìn nhận đúng, khác biệt có thể trở thành sức mạnh bổ sung cho nhau.
VI.- HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG
Cũng từ những suy nghĩ đó mà khi viết bài này, Tâm Tường tôi có đôi chút suy tư và một nỗi niềm trăn trở muốn gửi đến các bạn như một lời tâm sự.
Suy tư
Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục.
Vì vậy, chúng ta phải biết tôn ty, trên dưới; có Anh, có Chị, có Em, có Thầy.
Tâm Tường mong rằng các Huynh Trưởng Trẻ vẫn luôn duy trì truyền thống truyền thừa của tổ chức; luôn thương yêu và kính trọng các Anh Chị Trưởng tiền bối; biết tìm hiểu và học hỏi những điều hay, lẽ phải từ các thế hệ đi trước.
Có những điều các bạn có thể chưa từng trải qua trong “trường đời”. Đó là những kinh nghiệm mà các Anh Chị Trưởng đi trước đã thu lượm qua cả một chuỗi dài cuộc đời làm Huynh Trưởng.
Gia Đình Phật Tử là một gia đình.
Vì vậy, chúng ta cần hành xử với nhau bằng tình thương, bằng sự chân thành và bằng tình cảm của những người trong cùng một gia đình; chứ không nên chỉ hành xử với nhau theo cách của một đoàn thể xã hội ngoài đời.
Trăn trở
Vận mệnh và uy tín của một đoàn thể tùy thuộc rất nhiều vào tổ chức và hành động của những người đang gánh vác trách nhiệm.
Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã trải qua hơn bảy mươi năm với biết bao thăng trầm của xã hội.
Dù gặp nhiều trở ngại và khó khăn do thời thế tạo nên, tận sâu trong lòng những Huynh Trưởng đàn anh, đàn chị vẫn luôn nuôi dưỡng một niềm tin vững chắc rằng:
Với một hệ thống tổ chức có quy củ, kỷ cương; với Nội Quy, Quy Chế rõ ràng; với một truyền thống đã được xây dựng qua nhiều thế hệ; và với một lý tưởng cao quý, Gia Đình Phật Tử Việt Nam sẽ luôn có đủ sức mạnh để tồn tại và phát triển.
Dù thành phần lãnh đạo là những Huynh Trưởng thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị hay những Huynh Trưởng Trẻ, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần phụng sự và trách nhiệm đối với tổ chức.
Vì vậy, Tâm Tường mong rằng chúng ta hãy gạt bỏ những gì thuộc về riêng tư, cố quên đi những hiểu lầm đã từng có, để cùng ngồi lại với nhau.
Hãy cùng nhau bàn bạc, nhìn nhận những ưu điểm và khuyết điểm của mỗi bên để bổ sung cho nhau.
Hãy tìm một phương hướng tốt đẹp cho tương lai bằng sự thông cảm và lòng chân thành.
Hãy cùng nhau hàn gắn những rạn nứt vốn đã tồn tại từ lâu.
Chỉ khi hiểu nhau hơn, thương nhau hơn và biết đặt lợi ích của tổ chức lên trên những khác biệt cá nhân, chúng ta mới có thể cùng nhau trở về với Tinh thần Lục Hòa của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.
Từ đó, người Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam có thể cùng ngồi lại, cùng chung tay lo cho tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh.
Đó cũng chính là chí nguyện của tất cả Lam viên.
Tâm Tường mong rằng các Anh Chị hãy cố gắng tạo mọi điều kiện để hàng Huynh Trưởng Trẻ có cơ hội làm nên những trang sử mới:
- Lịch sử của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
- Lịch sử Phật giáo;
- Lịch sử người Việt tại Hải Ngoại và ngay trên quê hương Việt Nam.
Qua tinh thần hoằng dương Đạo Pháp, phụng sự xã hội bằng sự dấn thân, lòng nhiệt tình và khả năng lãnh đạo của chính các bạn.
Đó cũng chính là niềm suy tư và trăn trở luôn đè nặng trong tâm tư của những Huynh Trưởng đàn anh, đàn chị, cũng như của tất cả những ai đã từng khoác chiếc áo Lam.
Chúng ta mong rằng tất cả Huynh Trưởng hãy cố gắng hành xử với nhau thật xứng hợp với Nhân Cách, Trách Nhiệm và Ý Nguyện của một người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.
Tâm Tường mong rằng tất cả các Huynh Trưởng trong Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức và Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ hãy cố gắng bước trọn con đường mà mình đã chọn, con đường mà Đại Hội đã tin yêu và giao phó.
Đó là phục vụ Đạo Pháp, giúp Đời, và cố đem những gì mình đã học hỏi được từ các Anh Chị Trưởng đi trước để truyền lại cho đàn em hậu bối.
Hầu mong hoằng dương Đạo Pháp, xây dựng Đạo và cố đem Đạo vào Đời qua châm ngôn:
“LÝ TƯỞNG – Ý THỨC – TRÁCH NHIỆM.”
Chúng ta, những Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, cần ý thức rằng sứ mệnh phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc lớn hơn bất kỳ sự khác biệt hay chia rẽ nào.
Mọi khó khăn, mọi mâu thuẫn đều có thể được giải quyết nếu chúng ta biết đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết và cùng nhau vượt qua những thử thách trước mắt.
Tình Lam vẫn trong sáng. Tình Lam vẫn còn đó. Và Tình Lam sẽ mãi là biểu tượng của sự đoàn kết, của lòng từ bi và trí tuệ.
Chúng ta có trách nhiệm giữ vững ngọn lửa ấy và truyền lại cho thế hệ mai sau, để Tình Lam Bất Khả Phân tiếp tục soi đường, dẫn dắt Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên con đường phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc.
Sự hồi sinh của Tình Lam Bất Khả Phân là một hành trình dài, đòi hỏi sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả thành viên trong tổ chức.
Đoàn kết không phải là điều tự nhiên mà có.
Đoàn kết là kết quả của sự nỗ lực chung, của sự hy sinh, của lòng tin tưởng và của khả năng biết tha thứ, biết cảm thông cho nhau.
Và trong Ý Niệm, chúng ta vẫn có chung một Lý Tưởng.
Tâm Tường tôi xin mượn những vần thơ trong bài “Còn Đó Lý Tưởng” thân thương gửi đến quý Trưởng:
CÒN ĐÓ LÝ TƯỞNG
Kề vai gánh vác anh ơi,
Buồn vui chưa biết… nụ cười vẫn tươi.
Là người Huynh Trưởng nguyện rồi,
Một lòng gắn bó với đời áo Lam.
Dầu cho khổ cực gian lao,
Hằng mong dẫn dắt đàn Lam vào đời.
Bên anh, có chị, có tôi,
Có đoàn Trưởng trẻ, ôi thời hăng say.
Luôn luôn kết nối vòng tay,
Để mong “vực dậy” miền này tiến lên.
Là người Huynh Trưởng sao quên,
Lý Tưởng còn đó… ta nên nhớ hoài.
California, May 2024
Tâm Tường
VII.- THAY LỜI KẾT
Những gì chúng tôi nêu ra trong bài viết này không chỉ là một ước nguyện cá nhân, mà còn là niềm mong mỏi đối với tập thể Lam viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại.
Chúng tôi mong rằng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và tầm nhìn của các Anh Chị Em Huynh Trưởng, những Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa qua không chỉ là những sự kiện mang tính nghi thức, mà còn là những bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức; là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Gia Đình Phật Tử Việt Nam sau nhiều thập niên nỗ lực không ngừng nghỉ.
Các Anh Chị đã vì Đạo Pháp, vì sự tồn vong của tập thể Áo Lam, và nhất là vì tương lai của những thế hệ Đoàn Sinh đàn em, mà gạt bỏ những khác biệt, vượt qua khó khăn và tập trung vào mục đích chung.
Đó chính là Tình Lam Bất Khả Phân.
Tình Lam Bất Khả Phân chính là tinh thần hòa hợp trong Tình Lam.
Nếu chúng ta giữ được tinh thần ấy, Gia Đình Phật Tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào cộng đồng Phật giáo quốc tế và góp phần lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ của Đạo Phật đến khắp mọi nơi.
Điều quan trọng nhất không phải là ai thắng, ai thua.
Không phải thế hệ nào đúng, thế hệ nào sai.
Mà là chúng ta có còn giữ được Tình Lam, có còn cùng nhau bước đi trên con đường Lý Tưởng mà chính chúng ta đã phát nguyện hay không.
Thế hệ Huynh Trưởng đàn anh, đàn chị đã đi qua một chặng đường dài và đã trao lại ngọn lửa.
Thế hệ Huynh Trưởng Trẻ hôm nay hãy tiếp nhận ngọn lửa ấy bằng tất cả niềm tin, trí tuệ, khả năng và nhiệt huyết của mình.
Xin hãy cùng nhau giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt.
Xin hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử mới của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Và xin hãy nhớ rằng:
Lý Tưởng còn đó.
Tình Lam còn đó.
Và con đường chúng ta đã chọn vẫn còn ở phía trước.
Nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam của chúng ta gặp được nhiều thiện duyên, vượt qua mọi khó khăn và luôn vững bước trên những chặng đường phía trước.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
California, January 2026
Phật Thành Đạo – Ất Tỵ
Người Huynh Trưởng Già
Tâm Tường – Lê Đình Cát

