Một năm đã qua, có những niềm vui, có những thử thách, có những cuộc gặp gỡ và những phút giây chia xa. Nhưng dù thế nào, con đường mà chúng ta cùng nhau bước đi vẫn trải dài dưới ánh sáng của chánh niệm và lòng từ.
Như dòng suối róc rách dưới chân núi, như cánh sen thanh khiết nở giữa ao bùn, Sen Trắng vẫn mong rằng mỗi bài viết, mỗi dòng chữ trên trang nhà đều là một hạt giống thiện lành, gieo vào tâm hồn những người hữu duyên một chút bình an, một chút hiểu biết và một chút thương yêu. Mùa xuân là dịp để ta trở về với chính mình, để biết ơn những gì đang có và để mở lòng ra với cuộc đời.
Hãy để từng bước chân đi về phía trước mang theo sự nhẹ nhàng của chánh niệm. Hãy để mỗi lời nói, mỗi hành động đều là những đóa hoa từ bi nở rộ giữa cuộc đời còn nhiều biến động này. Từ không gian lặng lẽ của đạo tràng Sen Trắng, xin gửi đến quý anh chị em một lời chúc xuân an lành. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều tìm được cho mình một nơi nương tựa vững chắc, không phải ở một chốn nào xa xôi, mà ngay trong trái tim biết thương yêu và hiểu biết của mình.
Kính chúc quý anh chị em và quý độc giả một năm mới thảnh thơi, an lạc, vững chãi và tự tại.
Ban Biên Tập Sen Trắng.

