Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Lodi North California, là một ngày đẹp trời khi mùa Thu sắp sửa nhường bước cho mùa Đông sang. Gia đình Phật tử miền Liễu Quán và miền Thiện Minh tại miền Bắc California cùng với 7 đơn vị (GĐPT Kim Quang, Thiền Tôn, Chánh Tâm, Thiện Tâm; Chánh Hòa, Anoma, Chánh Hạnh) và liên đoàn Huệ Năng cùng với các Anh chị Cựu Huynh trưởng và Đoàn Sinh về đây để tổ chức ngày Lễ Truyền Thống.
Buổi lễ Truyền Thống năm nay được dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Từ Lực. Thượng Toạ Thích Pháp Trí. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên. Sư Cô Thích Nữ Liên Khôi. Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ. Ni Sư Thích Nữ Tuệ Hiền. Sa Di Ni Thích Nữ Nguyên Từ. Tất cả đã cùng nhau thắp lên nén Hương lòng dâng lên Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN MINH, nguyên tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên đầu tiên của GHPGVNTN, chư Thánh Tử Đạo, chư vị tiền bối hữu công và quý Gia trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố.
Anh Chị Em cùng nhau thể hiện lòng biết ơn trong ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” cũng như “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”. Quý Thầy, Cô đã có những lời Pháp nhủ rất chân thành, như những giọt nước Cam lồ cho những kẻ bộ hành trong sa mạc… Các anh chị Huynh Trưởng lớn tuổi cũng bày tỏ những tâm tình của màu áo Lam mà hơn 70 năm qua chưa bao giờ phai nhạt. Buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm và tràn đầy năng lượng.
Đặc biệt năm nay những đóa hồng xinh đẹp được trao tặng đến gần 20 anh chị Huynh trưởng có tuổi đời trên 75 tuổi mà vẫn còn gắn bó với tổ chức, với màu áo Lam hiền hòa. Nhìn các anh chị tuy đã lớn tuổi mà vẫn đứng sắp hàng cùng các em, đúng là màu Lam không phân biệt tuổi tác, sang hèn…
Sau phần nghi lễ là giờ sinh hoạt chung của các các ngành, ở đây các em đã có cơ hội làm quen với nhau và cùng chơi các trò chơi vòng tròn dưới sự điều khiển vui nhộn hào hứng của các anh chị trưởng. Sau giờ chơi chung là giờ ăn trưa, tất cả cùng nhau quay quần bên nhau, trên những hàng ghế và bàn đã sắp sẵn, chia sẻ cho nhau những thức ăn mang theo trong tình thương yêu một màu áo lam chan hòa. Đặc biệt tất cả các Phụ Huynh của các đơn vị đều lo thức ăn và nước uống, nhiều ơi là nhiều, quý vị này đã làm việc không biết mệt nhọc mà trên môi ai cũng rạng rỡ nụ cuời.
Khi tiếng còi của Huynh trưởng vang lên báo hiệu chương trình thi đua đã đến, giờ thi các môn thể thao, thủ công, hội họa, nặn tượng, viết văn… bấy giờ các em đã lựa chọn cho mình một môn thi, âu đó cũng là năng khiếu của các em đã được mọi người chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó tiếng cười, tiếng la hét cổ võ từ sân chơi bóng chuyền, bóng đá khi đội nhà được điểm.
Trong khi các em thi đua thì Cô Thuần Tuệ từ Tu viện Diệu Nhân thì chia sẻ với quý anh chị Cao niên và tất cả quý vị Phụ huynh về đề tài “Bồi đắp niềm tin đối với GĐPT và thực hành Phật pháp”. Những lời pháp nhủ của Cô luôn bình dị và hiện thực trong cuộc sống như: Khi chúng ta vào nhà hay vào Chùa cố gắng để đôi dép sao cho ngay ngắn, khi nói chuyện với con em nên nên nhẹ nhàng, với người lớn nên kính trọng, khi nóng giận nên dừng lại…
Sau cùng là kết dây thân ái và chia tay khép một ngày Truyền Thống đầy vui vẻ, một ngày với nhiều tiếng cuời hơn cau có, một ngày thật trọn vẹn với một đời Áo Lam của hơn 250 Huynh trưởng và Đoàn Sinh giữa một công viên xanh ngát. Lòng bịn rịn không muốn rời xa như những tia nắng cuối mùa đang nâng niu những chiếc lá vàng còn sót lại, chính cái khoảng khắc này mà tình Lam vẫn muôn đời là một thứ tình…. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau một ngày không xa.
Vài dòng ghi vội cuả Htr. QUẢNG MINH – Nguyễn thành Vinh; Htr. NGUYÊN CẦN – Nguyễn đình Tiến và Hình ảnh của Htr. THANH QUANG – Trần Quang Lợi

























