
Hoạt động của Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhìn chung gần đây khá rời rạc. Tổng quát, các Phật sự dù trên danh nghĩa chung – sự góp tay của tập thể anh-chị Trưởng các cấp dường như thiếu gắn bó và sự hưởng ứng của lam viên chưa đồng bộ. Trong khi đó, hoạt động tại các địa phương, tuy giữ được ở mức tương đối bình thường vào mùa Hè, song cái bình thường như vậy cũng chỉ mang tính cục bộ vùng, miền… Trước hết, nó làm nổi bật sự bất cập trong đường hướng quản trị điều hành của cấp Hướng Dẫn cao nhất cho nhu cầu phục hoạt, tồn tại và phát triển của các đơn vị hạ tầng sau mùa dịch bịnh covid-19. Trong hoàn cảnh trên vẫn còn lúng túng, dưới dễ rơi vào tình trạng thụ động…
Rất may, từ nơi những khoảng trống chưa kịp lấp đầy, tại mỗi Miền, đâu đó vẫn dấy lên những làn sóng hồi sinh hương sắc màu Lam, nhuận thắm. Trại Anôma-Ni-Liên-Tuyết Sơn của Ban Hướng Dẫn Miền Tố Liên là một ví dụ điển hình cho sự nổ lực không ngừng mà hướng nhìn tới, tương lai tổ chức nằm ở thế hệ được đào tạo mới hôm nay. Cũng vì hiểu điều này, các em của chúng ta mới, nên hoạt động GĐPT không thể là những bài bản sao chép lập lại không còn khả năng thích nghi môi trường và áp dụng thực tiễn.
Dù sao, mọi thành tựu từ hạ tầng, là điều tiên quyết, tạo nên một nền tảng chung để phát triển Tổ Chức trên toàn quốc.