
Có lẽ, thế hệ Huynh Trưởng GĐPT đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ và chung tay chung lòng khai khẩn mảnh vườn Lam nơi đây – hình ảnh của các Anh Chị – nổi bật đức tính thủy chung với GHPGVNTN – Điều đó không chỉ tạo thành một ấn tượng, mà sẽ mãi là nếp truyền thống, văn hóa cao quý! Trong những gương thủy chung và trung kiên sâu sắc đó, ngoài Anh, Chị Tâm Huệ, Tâm Vinh, Tâm Kiểm, Tâm Hòa, Tâm Minh…, có thể thấy nơi Niên Trưởng Nguyên Siêu Trương Phán. Mà thủy chung không biệt trú trong ý nghĩa phương tiện Giáo Hội, nhưng chính ở cứu cánh Thống Nhất! Là con đường Hoa Sen Trắng từ những thập niên 50.
Đó, là toàn bộ Sự nghiệp Áo Lam của các Anh, Chị thế hệ tiên phong đặt chân đến Hoa Kỳ.
Hôm nay Kính Mừng Tuổi Thọ, 83, Niên Trưởng NGUYÊN SIÊU TRƯƠNG PHÁN, vẫn rưng rưng ước vọng Thống Nhất; vẫn thiết tha hoài mong đoàn tụ lam viên một nhà…
Riêng toàn thể Anh-Chị-Em Áo Lam Hoa Kỳ kính gởi đến Anh lời cảm niệm thương quý và nguyện Hồng Ân Chư Phật, Bồ Tát gia trì cho Anh, Thân-Tâm Thường-Lạc!
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.