
Ở Hoa Kỳ, tuần này tất cả chúng ta dường như sẽ hướng về ngày về lễ Tạ Ơn. Đó là thời điểm truyền thống dành để sum họp gia đình, tiệc tùng và, World Cup! Đây cũng là một dịp nhắc nhớ người Mỹ thực hành lòng biết ơn và đánh giá cao mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Hãy hưởng trọn niềm vui vẻ nhưng thận trọng khi lái xe nhé!
Khái niệm báo ân là nền tảng trong đạo Phật. Theo nguyên lý nhất thể của mình và người, sở dĩ mỗi cá nhân có thể tồn tại ở thời điểm hiện tại là nhờ nhiều ảnh hưởng của tha nhân. Chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ có mối liên hệ với những người khác: với Tổ tiên và cha mẹ, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, xã hội, quốc gia và môi trường. Trên thực tế, sự tồn tại của chúng ta có những ân tình với mọi thứ, cả hữu hình và vô hình. Một người đã thức tỉnh về điều này cảm thấy biết ơn đối với tất cả chúng sinh và tất cả đã gìn giữ sự tồn tại hôm nay.
“In the United States, all attention this week is on our celebration of Thanksgiving. It’s a traditional time for family, food, and football. It’s also a celebration to remind Americans to practice gratitude and appreciation for everything in our lives. Safe travels and joyful times!
The concept of repaying debts of gratitude is fundamental in Buddhism. According to the principle of the oneness of self and others, the reason each individual is able to exist at the present moment is due to the many influences of others. We are able to live only because of connections to others: to parents and ancestors, teachers, friends, neighbors, society, the nation, and the environment. In fact, we owe our existence to everything, both the tangible and the intangible. One who is awakened to this feels gratitude for all living beings and all existence”. | Nichiren Shoshu Buddhist Temples