
Hôm nay là ngày khai khóa 4 bậc tu học huynh trưởng Gia đình Phật tử; ngày Lễ Phật đầu năm sau một thời gian khá dài bị đình đốn sinh hoạt và ngưng trệ việc tu học – khó khăn nhất là suốt nửa năm trời thành phố bị phong tỏa, cấm đoán đi lại và giới nghiêm kéo dài. Những đoàn người vào khu cách ly; những chiếc xe tang không người đưa tiễn, và cố gắng nhận ra nhau qua những hủ tro tàn. Giờ đây, Covid đang lan nhanh ra đất Bắc và hiện trong Nam đang nhẹ nỗi lo, nhưng chúng ta đừng quên sở dĩ Dịch bệnh lan đi khắp thế giới và vì giao thương tiện lợi, và sau lễ Tết này sự lây lan ấy sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại.
Những ngày qua, Gia đình Phật tử chúng ta đã tập họp được những đạo tràng chuyên trì tụng Dược Sư, Đại Bi, và Cầu An qua Phổ Môn phẩm. Tập trung hội chúng thành Chánh Niệm Tụ nhất tâm cầu nguyện cho bản thân gia đình, thân hữu, đạo tràng, từng miền quê hương, đất nước, cho nhân loại vơi bớt khổ đau cùng chuyển hóa tâm thức các hành nghiệp vô minh cực vi đang khuynh đảo đời sống chúng ta. Hãy nhớ những điều đã biết trong quy luật trùng trùng duyên khởi: “cái này sinh – cái kia sinh/ cái này diệt – cái kia sẽ diệt”.
Trong khi nhiếp tâm hành trì đại bi vì tha nhân, chúng ta vô hình trung đã phóng thích những năng lượng tham-sân-si xấu để làm trong sạch khả năng không tham-không sân-không si của tự tánh; phục hồi những khu rừng công đức bị tàn phá vì các đóm lửa sân gây ra. Trong khi trì niệm Đại bi những khát vọng, dục vọng phải dừng lại, tốc độ lưu chuyển hiện tại phải chậm lại; làm cho tốc độ di chuyển trong tương lai cũng phải chậm theo – tốc độ tiến tới bờ hủy diệt của lòng tham lam, thù hận, tranh đấu của loài người. Chúng ta ngồi xuống đây, dừng lại mọi tạo tác, và đồng cầu nguyện một chữ AN do cơn dịch bệnh thiên niên kỷ liên tục thách đố tri thức của khoa học như một lời cảnh báo hủy diệt sự sống; trong khi đó, biết bao thế lực gian xảo cố tìm lợi nhuận khủng qua các bệnh nhân, các thế lực siêu cường bạo lực vẫn không chịu dừng lại, sẵn sàng tiếp tục dọa đem đem thiêu đốt bao nhiêu sinh mệnh vạn vật vào trong lò nướng chiến tranh, nguyên tử.
Chúng ta không vì thế mà nản lòng. Ma có con đường của ma; hoa cũng có tinh thần của hoa. Dù trong cảnh giới vô thường, hoa đẹp cách mấy rồi cũng sẽ tàn nhưng ăn thua gì! Hoa vẫn nở, nở thật đẹp, đẹp chưa từng có! Trong giờ phút chúng ta cùng nở hoa, làm tỏa ra những hạt từ tâm trong sáng cộng hưởng rộng lớn thành những nơi để mọi người có thể hít thở cùng sống thường tại trong hai chữ An Lạc. Vì mọi sự dục động đều đã được diệt lắng trong đời sống Chánh Niệm.
Thế nên, trong tinh thần khai khóa tu học năm nay, Ban Hướng dẫn chủ trương khuyến tấn các học viên, học hiểu những gì mình đã học và ra sức công tu trì những điều mình đã hiểu. Có khi, chúng ta phải về lại Lộc Uyển để học hiểu về Tứ Đế, Tam chuyển pháp luân thập nhị hành cho thuần thục. Có khi, chúng ta phải học lại 37 phẩm trợ đạo để hiểu rõ Thất Bồ Đề phần, Bát Chánh đạo phần liên hệ tâm yếu ra sao trong Chánh Niệm, với Bát Nhã, và chúng ta, tự biết tìm đến nhau, đến thầy bạn trên con đường Diệt đế. Các hành trạng tâm linh như nhất tâm, khinh an, tứ gia hạnh bị, thậm chí cho đến Tứ thánh quả sẽ xuất hiện trên con đường nhiếp tâm tinh tấn tu trì.
Đến kỳ thi có thể chúng ta sẽ không vượt qua được bởi không thuộc bài học, chữ nghĩa, nhưng sự tăng trưởng tín tâm và hành trạng tâm linh sẽ không gì sánh bằng. Do tinh cần chuyên tu, các mặt chữ sẽ vỡ ra để hiển lộ các ý nghĩa nhiệm mầu của quý Tổ Thầy, cùng chư Phật đã thuyết giảng cho mỗi chúng ta. Trận đại dịch này còn kéo dài bao lâu nữa, hoặc còn biến bao nhiêu chủng mới… các điều này ai cũng muốn biết và chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vậy nên, lợi dụng thời gian này, khe hở này để chúng ta tập trung tu học; nếu như không tập trung được thì đề nghị với BHD cho chúng ta tiếp tục học Online. Sự tu học phải quay về với bản tâm và tinh thần cầu học tháo gỡ mọi gút mắc trong Phật pháp. Luôn phải nhớ, vững niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, không cầu học ở những nơi ngoại đạo, hay, thiên, thần, quỷ vật dù lúc nguy khổn, tai ương.
Kính chúc quý anh chị Chủ nhiệm và quý học viên thường quán chiếu tự tâm, chuyên cần tinh tấn tu học để nhìn thấy một mùa xuân thường tại trong mỗi chúng ta,
Đức Quảng
1 thought on “Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng: Hoa đâu có sợ Vô thường!”