Mỗi mùa Tết Nhi Đồng trở về, nhìn những em Oanh Vũ đứng dưới ánh trăng, tay nâng những chiếc lồng đèn chao nghiêng, rực rỡ, chúng ta dễ nghĩ đến một đêm vui. Nhưng với một em nhỏ, niềm vui khi được người lớn chăm chút chuẩn bị với tất cả tấm lòng sẽ ở lại trong tâm trí rất lâu. Các em sẽ nhớ ai đó từng cúi xuống thắp lại một ngọn nến khi gió vô tình thổi tắt, ai đó kiên nhẫn nghe em kể một mẫu chuyện nhỏ, và ai đã gọi tên em khi em còn rụt rè giữa vòng tròn bạn mới.
Tuổi thơ tiếp nhận cuộc đời trước hết bằng những điều gần gũi như thế. Một lời nói dịu dàng, một trò chơi rộn rã, một bàn tay mở ra có thể giúp em hiểu về tình thương sớm hơn mọi lời giảng. Giáo dục Phật giáo khi đi qua cửa ngõ Gia Đình Phật Tử, có cơ hội trở thành kinh nghiệm sống đầu đời vì ở đó các em biết chào nhau, biết nâng niu một nhánh cây, biết nhường bạn phần bánh và biết nhận ra khi mình làm người khác buồn. Hạt giống hiểu và thương được gieo xuống từ những việc rất nhỏ, rồi cùng các em lớn lên.
Bởi vậy, ngành Oanh Vũ cần được đặt vào nơi xứng đáng trong sự quan tâm của hàng Huynh trưởng. Thực tế nhiều năm qua, khi nhìn lại chương trình sinh hoạt chung, chúng ta có thể thấy phần lớn sức lực và sáng kiến thường dành cho việc huấn luyện Huynh trưởng, cho đoàn sinh ngành Thiếu và lứa tuổi ngành Thanh. Những công việc ấy đều cần thiết. Song chính điều này càng nhắc các cấp hướng dẫn (tại Hoa Kỳ) cần dành nhiều thời gian, nhân lực và sức sáng tạo hơn cho các em nhỏ nhất. Một chương trình dành cho Oanh Vũ không thể chỉ là phiên bản giản lược của chương trình dành cho anh chị lớn. Các em cần được học bằng trò chơi, câu chuyện, âm nhạc, màu sắc, bằng đôi chân được chạy nhảy và đôi tay được tự mình làm lấy.
Muốn gần các em, người Huynh trưởng cũng cần giữ cho mình một phần tâm hồn trẻ thơ, biết ngạc nhiên trước chiếc lá đẹp, biết vui vì một câu hỏi ngây ngô, biết ngồi xuống ngang tầm mắt khi một em muốn thổ lộ. Sự sáng tạo ở đây không nhất thiết bắt đầu từ một chương trình lớn. Đó có thể là một buổi kể chuyện dưới gốc cây, một góc vẽ về điều em biết ơn, một lần cùng làm lồng đèn bằng vật liệu đơn sơ hay một trò chơi để các em tập chăm sóc và tin cậy nhau. Điều đáng quý là mỗi em được thấy mình có mặt, được lắng nghe và được lớn lên trong niềm vui.
Tết Nhi Đồng là một dịp đẹp để bắt đầu, nhưng sự chăm sóc ấy cần đi cùng Oanh Vũ qua mọi buổi sinh hoạt suốt trong năm. Đêm trăng rồi sẽ qua, lồng đèn có thể cất vào một góc nhà. Nhưng cảm giác được thương yêu giữa một Gia Đình Phật Tử sẽ theo các em lâu dài. Khi chúng ta nâng niu tuổi thơ hôm nay, chúng ta đang gìn giữ cho ngày mai những con người biết nâng niu sự sống.
Phật lịch 2570 – Yuma, AZ 29.09.2026
PHỔ ÁI Trần Anh Hoài Thương
The Buddhist Youth Association, the Oanh Vũ, and the Mid-Autumn Festival
Each year, as the Mid-Autumn Festival returns, we see the Oanh Vũ children beneath the moon, holding their bright lanterns as they sway gently in their hands. It is easy to think of it as one joyful evening. But for a child, the happiness of a celebration prepared with such care can remain in the heart for a long time. The children will remember someone bending down to relight a candle after the wind has blown it out, someone listening patiently to a little story, and someone calling them by name when they are still shy among new friends.
Childhood first comes to know the world through such simple moments. A gentle word, a lively game, an outstretched hand can teach a child about love more readily than any lesson. Through the Buddhist Youth Association, Buddhist education can become part of a child’s earliest experience of life. Here, children learn to greet one another, to care for a young branch, to share a piece of cake, and to notice when they have hurt someone’s feelings. Seeds of understanding and compassion are planted in small acts and grow alongside them.
For this reason, the Oanh Vũ branch deserves a more central place in the care and attention of our Huynh trưởng. Looking back over many years of activities, we can see that much of our energy and imagination has gone toward training Huynh trưởng and developing programs for the older children and young adults of the Thiếu and Thanh branches. This work matters deeply. It also reminds leaders at every level to devote more time, people, and creativity to our youngest children. A program for the Oanh Vũ cannot simply be a shortened version of one designed for their older brothers and sisters. They need to learn through games and stories, music and color, with room for their feet to run and their hands to make things for themselves.
To be close to the children, a Huynh trưởng must keep something of a child’s spirit: the ability to marvel at a beautiful leaf, to delight in an innocent question, and to sit at eye level when a child has something to share. Creativity need not begin with a large program. It may begin with a story told beneath a tree, a drawing corner where children show what they are grateful for, an afternoon making lanterns from simple materials, or a game that helps them care for and trust one another. What matters is that every child feels included, heard, and free to grow in joy.
The Mid-Autumn Festival is a lovely place to begin, but such care should accompany the Oanh Vũ through every gathering of the year. The moonlit evening will pass, and the lanterns may be put away in a corner of the house. Yet the feeling of being loved within a Buddhist Youth Association family can stay with the children for years to come. When we cherish childhood today, we help nurture the people who will cherish life tomorrow.
Buddhist Era 2570 – Yuma, Arizona, September 29, 2026
PHỔ ÁI Trần Anh Hoài Thương
___________________
Một ngày thật vui và ấm áp đã khép lại với thật nhiều nụ cười và những khoảnh khắc đáng nhớ của các em tại Lớp học Tiếng Việt Tu Viện Đại Bi. . Chương trình Khai Giảng Năm Học 2026–2027 & Vui Tết Trung Thu không chỉ là dịp để các em chào đón một năm học mới, mà còn là cơ hội để các em cùng vui chơi, học hỏi, gần gũi hơn với tiếng Việt và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Ban Tổ Chức xin thành kính tri ân chư Tôn Đức đã luôn quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện để các em có một môi trường sinh hoạt và học tập đầy yêu thương. | Ảnh: GĐPT Chánh Trí





































































































