Kính thưa quý thân hữu Lam viên,
Trong mái nhà Lam, chúng ta vẫn thường tự nhắc nhau rằng Tình Lam không chỉ là sự gắn bó trong một đơn vị, một miền hay một đất nước, mà còn là nhịp cầu xuyên biên giới. Đó chính là lý tưởng được thắp sáng từ tầm nhìn và tâm nguyện ban đầu của cố Huynh trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, khi khởi xướng chương trình “Quỹ Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương.” Ngọn lửa ấy kêu gọi chúng ta không để bất cứ một người em, một Huynh trưởng cao niên hay trẻ nào phải đơn độc trước nỗi đau và nghịch cảnh.
Hôm nay, người em Lam Nguyên Phúc – Phạm Lê Anh Hoàng, Huynh trưởng Đoàn phó Oanh Vũ Nam GĐPT Long Định, Cam Ranh, đang chống chọi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết sau tai nạn nghiêm trọng. Em còn quá trẻ, chí nguyện còn đang độ khởi đầu, trách nhiệm với đàn em còn đang tiếp nối, vậy mà gia cảnh khốn khó, cha mẹ vốn nông dân nghèo nay đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chánh.
Trong bối cảnh ấy, chúng tôi khẩn thiết ngưỡng mong các cấp Hướng Dẫn trong và ngoài nước, với nền tảng toàn cầu hóa đã và đang được vun đắp, hãy khơi mở tình Lam xuyên biên giới, nối kết bằng tâm nguyện chung. Xin hãy xem đây không những là một trường hợp riêng lẻ, mà là biểu hiện sống động của sự tiếp nối – nơi một Huynh trưởng trẻ cần được cả cộng đồng nâng đỡ, để còn có cơ hội thực hiện chí nguyện phụng sự.
Mỗi sự đóng góp, mỗi sự sẻ chia hôm nay không đơn thuần là tịnh tài giúp một thành viên áo Lam qua cơn nguy kịch, mà còn khẳng định Tình Lam Trong Sáng và Nguyên Chất luôn hiện hữu, Bồ Tát hạnh còn lan tỏa, lý tưởng còn đang được chúng ta cùng nhau giữ gìn.
Xin quý thân hữu Lam viên, quý Huynh trưởng khắp nơi, hoan hỷ phát tâm trợ duyên. Để một sinh mệnh trẻ còn mãi với gia đình Lam, để một lý tưởng không bị dang dở giữa chừng và để chúng ta cùng thấy qua từng hành động nhỏ bé, nhịp cầu tình Lam xuyên biên giới vẫn đang được xây đắp bằng cả tấm lòng chân thật của chúng ta.
Trân trọng niệm ơn.
Phật lịch 2569 – San Diego ngày 4 tháng 9 năm 2025
Bửu Thành Phan Thành Chinh

Dear Lam Members and Friends,
Within the great Lam family, we often remind one another that Tình Lam (the Bond of the Lam) is not confined to a single unit, a single region, or even a single nation—it is a bridge that stretches across borders. This was the very vision and vow of the late GĐPT Leader Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Tâm Huệ Cao Chánh Hữu, when he initiated the program “The Voluntary Fund Towards the Homeland.” That flame continues to call us never to let any Lam member—be they senior or young leaders—stand alone in the face of pain and adversity.
Today, our young brother in Lam, Nguyên Phúc – Phạm Lê Anh Hoàng, Vice-Leader of the Oanh Vũ Nam Section of GĐPT Long Định, Cam Ranh, is struggling at the fragile threshold between life and death after a severe accident. He is still so young, his vow of service just beginning, his responsibility toward the younger ones still unfolding. Yet his family, poor farmers, have now been brought to the brink—exhausted in both spirit and finances.
In this dire situation, we earnestly call upon the various Guidance Councils, both within and beyond Vietnam, to uphold the foundation of globalization we have been building, and to awaken once more the Bond of Lam across borders, bound together by our shared vow. Let us see in this not merely an individual case, but a living testimony to the continuity of our mission—where a young GĐPT Leader must be lifted and supported by the collective, so that he may yet fulfill his vow of service.
Every contribution, every act of sharing today is not simply material aid to help a Lam member through a critical illness. It is also the affirmation that the Pure and Unfailing Bond of Lam endures, that the spirit of the Bodhisattva still radiates, and that our ideal is still being safeguarded together.
We sincerely invite all Lam members and Leaders everywhere to extend your compassionate support. So that one young life may remain with the Lam family, so that one noble vow may not be left unfinished, and so that through each small act of kindness, the bridge of Lam across borders may continue to be built upon the foundation of our truest hearts.
With heartfelt gratitude,
Bửu Thành Phan Thành Chinh
San Diego – September 4, 2025
Buddhist Era 2569
______________________________
XIN GIÚP ĐỠ CHO MỘT HUYNH TRƯỞNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
Kính thưa quý thân hữu gần – xa.
– Em PHẠM LÊ ANH HOÀNG, Pháp danh NGUYÊN PHÚC, Sinh năm 2007. Huynh trưởng Đoàn phó Đoàn Oanh Vũ Nam – GĐPT Long Định (thuộc BHD GĐPT Cam Ranh).
Địa chỉ thường trú: thôn Lập Định 1, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại của thân nhân 0917 906 994.
Ngày 01.9.2025, vào lúc 21 giờ, em Phạm Lê Anh Hoàng không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Từ lúc nhập viện, em phải trải qua 2 ca mổ can thiệp y khoa phức tạp, tiên lượng diễn biến có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nay đã chuyển viện vào TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục cấp cứu (KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – LẦU 2 – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY).
Chi phí điều trị quá lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình nông dân vốn đã nghèo túng. Hiện tại Cha Mẹ của em suy sụp tinh thần, kiệt quệ tài chính.
Trước hoàn cảnh quá thương tâm, kính mong quý vị thân hữu gần xa phát tâm ủng hộ tịnh tài để góp phần giúp đỡ em Phạm Lê Anh Hoàng có thêm nguồn tài chánh trang trải chi phí điều trị bệnh duyên.
Mọi sự giúp đỡ của quý vị, xin hoan hỷ chuyển khoản cho:
HTr cấp Tấn Nhuận Thuỷ Nguyễn Thị Tịnh – Thủ quỹ BHD GĐPT Cam Ranh.
Số Tài khoản: 0581000733596 – Ngân hàng Vietcombank
Tên Tài khoản: NGUYEN THI TINH.
Trân trọng niệm ơn tấm lòng từ bi của quý vị.
______________________________
