Không phải tự nhiên mà hai chữ “Tình Lam” gắn liền với tổ chức có danh xưng GĐPT. Đó là tinh chất chảy ròng trong huyết quản của mọi thành viên. Tinh chất kết quyện bằng máu và nước mắt của bao thế hệ đã thực sự hy sinh, dày công chắt chiu để duy trì mạng mạch.
Trước khi muốn dựng lại những hoạt động GĐPT như đã từng có trong lịch sử. Trước khi muốn phóng tới một tương lai mơ ước, tất cả vì đàn em. Đầu tiên anh-chị-em chúng ta phải dựng lại cái tình, cái Tình Lam trong ý thức huyết thống như vậy. Tôi gọi đó là “Tình Lam Nguyên Chất”
Hai ngày ngược xuôi Phật sự đậm đà chất liệu tình lam, và vô cùng ý nghĩa. Trước hết đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng già về chứng minh trại “Tâm Kiểm”, sau có dịp thăm viếng nhau mà đặc biệt là anh chị trưởng bối hữu công, Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp. Cuối buổi chào nhau ra về mà hình ảnh của hai anh chị đứng vẫy tay vẫn mang theo trong cõi lòng, xao xuyến…
Và thật vui thay, đây là dịp họp mặt xa gần Chu Niên của Gia Đình Hoa Nghiêm, chừng ấy năm không phải là điều dễ dàng để tồn tại và phát triển. Nếu, không nhờ có Tình Lam.
Cũng vậy, một ngày trước đó, đông đảo áo lam về viếng tang bậc sinh thành, dưỡng bọc của anh chị Hoàng Quyền-Thủy Tiên. Đã nói lên trọn vẹn mọi tấc dạ, tấc lòng.
Khi Tình Lam Nguyên Chất còn lưu nhuận trong dòng máu anh-em. Vườn Lam lại sớm ngày tươi thắm lại.
Mà đây không phải là tươi thắm đó sao!?























