Tự Viện Phước Duyên – Tp.Huế: Sáng ngày 21 tháng 3 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 29/4/2024), tại Linh Mụ Quốc Tự đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVTN, húy thượng Trừng hạ Nguyên, hiệu Đôn Hậu (1905-1992).
Quang lâm dâng hương tưởng niệm có Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các Tổ đình, Tự viện và sự tham dự của quý Phật tử các giới, Huynh trưởng GĐPT Việt Nam các cấp. Tại Đại Hùng Bảo Điện, Hoà thượng Sám chủ Đạo hiệu Thích Giác Đạo-Trú trì Tổ đình Kim Tiên cùng Chư Tôn Đức Tăng cử hành lễ cúng ngọ.
Và cũng trong sáng nay, các Học chúng tại Chùa Phước Duyên đã cùng vân tập về Chùa Linh Mụ để đảnh lễ và dâng hoa tưởng niệm Giác linh Tổ Sư.
Chúng con từng được đọc trong cuốn “Như Áng Mây Bay” có viết rằng: “Cuộc đời của Hòa Thượng không khác ngọn gió bay qua khóm tre thân thuộc trong thôn xóm Việt Nam, mát mẻ mà không hệ lụy; không khác con chim nhạn bay qua hồ nước lạnh, không lưu lại bóng hình, thanh thoát không trụ trước, nhẹ nhàng Như Áng Mây Bay. Cuộc đời của Hòa Thượng có thể được diễn tả trong 4 câu thơ:
“Phong lai sơ trúc,
Phong khứ nhi trúc bất lưu thanh.
Nhạn quá hàn đàm,
Nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.”
Đã hơn 30 năm trôi qua, dù thân tứ đại đã về không, nhưng Pháp Âm và Pháp Thân của Ngài vẫn bất diệt giữa dòng đời sinh diệt. Chúng con nhất tâm cầu nguyện Giác linh Cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà, phân thân vô số, hóa độ quần sinh.
“Người từ đâu đến, đi về đâu?
Đạo lý Vô Sanh quá nhiệm mầu
Đến chẳng từng sanh, đi chẳng diệt
Đến, đi, dấu tích khó tìm cầu…”
Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Linh Mụ Quốc Trú Trì, Húy Thượng Trừng Hạ Nguyên, Hiệu Đôn Hậu Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh.