Các em thương quý,
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày chúng ta dành để nhớ ơn và tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà và những người đã nuôi dưỡng chúng ta từ khi còn nhỏ. Ngày này, gọi là “Ngày Hiếu,” là một dịp để các em hiểu rõ hơn về tình yêu thương và sự hy sinh mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, cũng như học cách đáp lại bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Khi còn nhỏ, các em chắc hẳn đã nhiều lần được cha mẹ ẵm bồng, dỗ dành khi khóc, và chăm sóc mỗi khi ốm đau. Cha mẹ luôn cố gắng hết sức để đem lại cho các em những điều tốt đẹp nhất, từ việc chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đến việc dạy dỗ và giáo dục để các em trở thành những con người tốt bụng, biết yêu thương và giúp đỡ người khác.
Trong ngày “Hiếu” này, các em có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ? Đôi khi, chỉ cần một nụ cười, một lời cảm ơn, hay một cái ôm cũng đủ làm cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Các em có thể giúp mẹ làm việc nhà, như quét nhà, dọn dẹp đồ chơi, hay tự giác học bài mà không cần nhắc nhở. Những việc làm nhỏ ấy tuy đơn giản nhưng lại là cách để các em thể hiện lòng biết ơn của mình.
Ngoài ra, các em cũng có thể làm những điều đặc biệt hơn trong ngày này. Ví dụ, các em có thể vẽ một bức tranh tặng cha mẹ, viết một lá thư nói lên tình cảm của mình, hoặc tặng cho cha mẹ một món quà tự tay làm. Các em biết không, những món quà tự làm luôn mang đến niềm vui và sự cảm động lớn lao cho người nhận, bởi vì nó chứa đựng tình cảm và công sức của các em.
Các em cũng cần nhớ rằng, “Ngày Hiếu” không chỉ là một ngày duy nhất trong năm để chúng ta tỏ lòng biết ơn, mà là một lời nhắc nhở để các em thực hiện những hành động yêu thương mỗi ngày. Mỗi khi các em biết vâng lời, chăm chỉ học tập, biết quan tâm và giúp đỡ anh chị em trong nhà, đó chính là lúc các em đang thực hiện chữ “Hiếu” đối với cha mẹ.
Đối với ông bà, những người lớn tuổi trong gia đình, các em hãy biết tôn trọng và chăm sóc họ. Ông bà đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy cha mẹ của các em và bây giờ, khi ông bà đã lớn tuổi, họ rất cần sự quan tâm, săn sóc từ các cháu. Một lời chào hỏi lễ phép, một lời thăm hỏi sức khỏe hay một hành động nhỏ như bóp vai, xoa tay cho ông bà cũng là cách để các em thể hiện sự hiếu thảo.
Cuối cùng, các em hãy luôn nhớ rằng, tình yêu thương không chỉ dừng lại ở gia đình mà còn phải lan tỏa đến mọi người xung quanh. Trong sinh hoạt GĐPT, các em hãy luôn biết giúp đỡ và yêu thương bạn bè, biết nhường nhịn và chia sẻ. Khi các em biết sống vì người khác, biết đặt mình vào vị trí của người khác, các em sẽ cảm nhận được niềm vui chân thật từ lòng hiếu thảo và tình yêu thương.
Các em thương, Ngày “Hiếu” là một dịp để chúng ta cùng nhìn lại và biết trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là tình thương của cha mẹ và ông bà. Hãy dùng ngày này để bắt đầu những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, để từ đó, các em sẽ trưởng thành hơn trong lòng biết ơn và sự yêu thương.
Chúc các em luôn khỏe mạnh, vui tươi và luôn là những người con ngoan của cha mẹ, những thành viên đáng yêu của gia đình và của GĐPT.
Thân thương!
A Letter for “Filial Piety” Day for Oanh Vũ
Dear my little ones,
Today is a special day, a day we dedicate to remembering and expressing gratitude to our parents, grandparents, and those who have nurtured us since we were little. This day, called “Filial Piety Day,” is an opportunity for you to better understand the love and sacrifices that your parents have made for you, and to learn how to reciprocate through small but meaningful actions.
When you were younger, your parents likely carried you in their arms, comforted you when you cried, and took care of you whenever you were sick. They always strive to give you the best, from caring for your meals and sleep to teaching and educating you to become kind, loving people who help others.
On this “Filial Piety Day,” what can you do to show gratitude to your parents? Sometimes, just a smile, a thank you, or a hug is enough to make your parents feel happy and warm. You can help your mom with household chores, like sweeping the floor, tidying up your toys, or studying diligently without needing reminders. These small acts, though simple, are a way for you to express your gratitude.
Moreover, you can do something special on this day. For instance, you can draw a picture for your parents, write a letter expressing your feelings, or give them a handmade gift. Did you know that handmade gifts always bring great joy and emotion to the recipient because they carry your love and effort?
You should also remember that “Filial Piety Day” is not just a single day in the year to show gratitude, but a reminder to practice loving actions every day. Whenever you obey, study hard, care for, and help your siblings at home, you are practicing filial piety towards your parents.
For your grandparents and the elderly in your family, be respectful and take care of them. They have gone through many hardships in life to raise your parents, and now, as they age, they need care and attention from their grandchildren. A polite greeting, a health inquiry, or a small gesture like massaging their shoulders or hands is a way to show your filial love.
Finally, always remember that love doesn’t stop at the family; it should extend to everyone around you. In your GĐPT activities, always be ready to help and love your friends, be willing to share and be considerate. When you live for others, when you put yourself in someone else’s shoes, you will feel the true joy of filial piety and love.
Dear my little ones, “Filial Piety Day” is a time for us to reflect and appreciate what we have, especially the love of our parents and grandparents. Use this day to begin small but meaningful actions so that you can grow in gratitude and love.
Wishing you all good health, happiness, and always being the good children of your parents, the beloved members of your family, and of GĐPT.
With love!

