Site icon Sen Trắng

Bửu Thành: Mùa Hiếu Đạo…

Tiết trời tháng Chín tại xứ người, khi những chiếc lá thu bắt đầu đổi màu, Chùa Bảo Quang trở thành điểm hội tụ linh thiêng của Tăng Ni và Phật tử bốn phương. Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 14 là một sự kiện đại lễ, đồng thời là nhịp cầu nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa quê hương và hải ngoại, giữa những bậc Tổ Sư đã dày công khai sơn phá thạch và thế hệ hôm nay đang tiếp nối. Ba ngày sinh hoạt trang nghiêm và phong phú từ 26 đến 28 tháng 9 năm 2025 là một hành trình của hiếu đạo, của niềm tin và của sự tiếp nhận gia tài tâm linh bất tận từ chư Tổ.

Trong ngày đầu tiên khởi đi bằng những khóa lễ trang nghiêm, Chư Tôn Đức Tăng Ni hải ngoại vân tập về Đạo Tràng Chùa Bảo Quang, mở ra khung cảnh thiêng liêng của một đại lễ trọng đại. Trong sự trang nghiêm ấy, khóa hội thảo đầu tiên được mở ra với đề tài về Tổ Thiện Hoa, do HT. Thích Tín Nghĩa và HT. Thích Nguyên Siêu chủ trì. Tổ Thiện Hoa chính là biểu tượng của tinh thần chấn hưng Phật giáo, đem giáo lý uyên thâm vào đời sống thường nhật bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu mà vẫn thấm đẫm trí tuệ. Hội thảo là một lời nhắc nhớ, rằng công hạnh của Tổ là ánh sáng soi rọi cho hàng hậu học biết cách đưa Phật pháp hòa nhập vào xã hội hiện đại, giữ vững đạo tâm giữa nhịp sống gấp gáp nơi hải ngoại.

Ngày thứ hai, đại chúng sẽ cùng lắng lòng trong buổi hội thảo tiếp theo, tưởng niệm và học hỏi từ hành trạng của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, do HT. Thích Bổn Đạt và HT. Thích Minh Dung chủ tọa. Ngài là bậc Thạch trụ tòng lâm, một đời kiên trì trong giới luật, tận tụy với Phật sự, khéo léo trong lãnh đạo. Qua cuộc đời và sự nghiệp của Ngài, chúng ta học được, để giữ vững Chánh Pháp không đồng nghĩa với cố chấp, mà là sự linh hoạt để tùy duyên hóa độ, để hạt giống Bồ-đề không bao giờ khô cạn nơi đất khách. Hội thảo không những là dịp tưởng niệm, mà còn là sự khẳng định niềm tin Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại vẫn vững bước nhờ nền tảng trí tuệ và gương sáng của chư Tổ.
Buổi chiều cùng ngày, hội thảo thứ ba sẽ khai diễn như một dấu ấn, khi chư Tôn Đức và Phật tử cùng hướng về Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX. Dưới sự chủ tọa của HT. Thích Tâm Minh và TT. Thích Chúc Đại, hội thảo sẽ tái hiện hành trạng và sự nghiệp phi thường của Ngài: từ những năm tháng du học, dấn thân trong phong trào chấn hưng, đến vai trò lãnh đạo GHPGVNTN. Hành trạng của Ngài không chỉ là trí tuệ, bản lĩnh, mà còn là tình thương vô biên đối với đạo pháp và dân tộc. Đối với Tăng Ni và Phật tử tại hải ngoại, cuộc đời Ngài là minh chứng rằng giữa sóng gió chính trị, giữa những đổi thay của thời đại, Phật giáo vẫn có thể đứng vững khi lấy lý tưởng giải thoát làm cứu cánh, và lấy dân tộc làm nơi nương tựa để hộ trì đạo pháp.

Cuối cùng, sáng ngày 28 tháng 09, 2025, lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Chùa Bảo Quang sẽ chính thức được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm, thiêng liêng và tràn đầy niềm hỷ lạc. Đây là lúc đại chúng đồng thanh dâng hương tưởng niệm, đồng tâm tri ân, đồng chí nguyện phát khởi Bồ-đề tâm kiên cố. Tin rằng không khí lễ hội, pháp thoại, tụng niệm, trai đàn hòa quyện thành một sức mạnh tinh thần, khiến ai ai hiện diện cũng cảm nhận được rằng mình đang đứng trong dòng chảy bất tận của Phật pháp, tiếp nối từ Tổ đức cho đến hiện tại. Từ đó, mỗi người có mặt trong Đại lễ ra về với một trái tim kiên định hơn, một niềm tin sâu sắc hơn, và một chí nguyện lớn lao hơn: giữ gìn mạng mạch Phật pháp, gắn bó đạo tình và phụng sự tha nhân bằng tinh thần từ bi và trí tuệ.

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma-ha-tát.

Phật lịch 2569 – San Diego 25.09.2025

Bửu Thành Phan Thành Chinh

Exit mobile version