Kính gửi: Ban Hướng Dẫn Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và toàn thể Anh Chị Em Lam viên GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại
Trong những ngày vừa qua, thế giới đã lặng đi trước tin tức về trận động đất dữ dội xảy ra tại Myanmar, lan rộng và ảnh hưởng đến cả Thái Lan, khiến hàng ngàn sinh mạng bị vùi lấp, hàng vạn người mất nhà cửa, và biết bao gia đình lâm vào cảnh tang thương chia lìa. Nỗi đau ấy không chỉ là của riêng một quốc gia, một dân tộc, mà còn là tiếng chuông tỉnh thức cho toàn nhân loại trong thời điểm đầy bất an và biến động này.
Với tâm niệm “từ bi vô lượng” và tinh thần Bồ Tát đạo “cứu khổ ban vui” mà người Huynh trưởng cũng như Đoàn sinh GĐPT hằng ngày tu dưỡng, chúng ta không thể quay mặt trước nỗi thống khổ của tha nhân, dù họ ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Trong cái thấy sâu sắc về vô thường và tương tức, người đang khổ đau kia cũng chính là ta, và hành động chia sẻ chính là sự thực tập của hiểu và thương — là bước chân chánh niệm giữa cuộc đời còn nhiều bất trắc.
Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại tha thiết kêu gọi các Ban Hướng Dẫn và Anh Chị Em Lam viên cùng hưởng ứng Thư kêu gọi cứu trợ này, bằng những phương thức cụ thể như sau:
– Thiết lễ cầu an và cầu siêu trong các sinh hoạt định kỳ hoặc tại các trú xứ tu học, để gửi năng lượng bình an đến những người đang chịu mất mát và tiễn đưa nhẹ nhàng những ai đã lìa cõi tạm, bằng tất cả tấm lòng thành kính và hiểu biết.
– Mỗi Lam viên, đồng thời có thể kêu gọi phụ huynh phát tâm từ bi đóng góp tịnh tài, tùy theo khả năng và hoàn cảnh.
– Mỗi Đơn vị có thể tổ chức gây quỹ bằng những phương tiện hợp pháp tại địa phương, hoặc trích quỹ từ thiện xã hội hiện có.
Số tịnh tài quyên góp được xin gởi về Huynh Trưởng Thủ Quỹ BHD Hải Ngoại, hoặc tùy duyên đóng góp trực tiếp vào các Cấp Giáo Hội địa phương đang phát động cứu trợ.
Chúng ta không thể cứu hết thế giới, nhưng mỗi hạt giống chánh niệm, mỗi vòng tay mở rộng, mỗi chút tịnh tài chia sẻ đúng nơi, đúng lúc — đều là một bông hoa của hiểu và thương, góp vào cánh rừng nhân ái mang ba hạnh BI – TRÍ – DŨNG của người áo Lam.
Xin hãy lắng lòng, nghe tiếng khổ đau ấy như tiếng chuông chùa sớm mai, để từ đó, mỗi bước chân của người Lam viên Hải Ngoại thêm vững chãi, và thấm đượm nghĩa tình vô biên của nhân loại.
Nguyện cầu chư hương linh nhẹ bước về miền an lạc. Nguyện chúc những người còn ở lại sớm được ủi an và vượt qua khổ nạn. Và nguyện mong thế giới này sớm bớt đau thương.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính chào tinh tấn,
Phật lịch 2568, ngày 31 tháng 03 năm 2025
TUN. Trưởng Ban
ỦY VIÊN TỪ THIỆN XÃ HỘI
BỬU THÀNH Phan Thành Chinh
NƠI NHẬN:
– Thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại
– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi — Kính tường hành
BẢN SAO KÍNH GỬI:
– Hội Đồng Cố Vấn Truyền Thống — Kính tường
– Hồ sơ lưu chiếu

