Những ngày cuối đời, một lần Sư huynh Phổ Hòa, tức niên trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân gọi tôi lên Trung Tâm Thích Quảng Đức, Hoa Kỳ. Nhân đó, Thầy chỉ tay về phía kệ sách, những thùng sách đã được xếp sẵn, tuy không nhiều, nhưng trong đó là toàn bộ những tư liệu cá nhân của Thầy liên quan mật thiết đến tổ chức GĐPTVN, từ trong nước ra hải ngoại. Đó là một mảng lịch sử quan trọng!
Thầy dặn tôi mang về nhưng buổi đó tôi đã từ chối, thưa với Thầy đó là tư liệu của Tổ chức, cần lưu lại một nơi nào để làm văn khố chung cho GĐPT, hàm ý tại Trung Tâm Thích Quảng Đức nên thực hiện một thư viện đúng tầm vóc, đúng nghĩa, hoạt động hữu hiệu. Là nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử của GĐPTVN nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng.
Bây giờ, thỉnh thoảng khi gặp một vài anh chị em có liên hệ suốt quá trình làm việc chung với Anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, tôi vẫn hỏi thăm những tư liệu ở văn phòng BHD Hải ngoại hay Thế giới, bây giờ ở đâu? Đó là một mảng lịch sử vô cùng quan trọng!
Một giai đoạn lịch sử đấu tranh mới, gắn liền với vận mệnh PGVN, qua sự phục hoạt GHPGVNTN.
Bấy giờ, thỉnh thoảng đọc hay nghe các nhận xét của anh chị em, kể cả những vị đang đứng đầu những cơ chế cao cấp của GĐPT Việt nam ở hải ngoại, lẫn các quốc gia, cơ hồ tôi nghiệm thấy, lịch sử GĐPTVN nói chung đối với tất cả chúng ta hiện tại, là những mảng rời, trôi giạt…
Phân hóa là điều tất yếu!!!
Sáng nay khi thức dậy, tôi đọc được bài thơ của Anh Đồng Trúc Thái Văn Bá, tưởng niệm người Anh trưởng thương kính của mình, Huynh trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu. Bài thơ kéo tuột mình về với khung trời Lam như ngoài kia sáng nay vần vũ mây và mưa nặng hạt.
Tuổi trẻ các em hôm nay, vẫn trượt dài trên những nẻo đường sử lịch đã tuôn theo muôn hướng.
Tôi vẫn tha thiết nhiều lần thưa với Anh Đồng Trúc, tuổi đời nay đã luống, sức khỏe dù có nghiệt ngã, mong anh hoan hỷ viết lại một giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng của Ban Điều Hợp GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại; của Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Hải Ngoại và sau đó là Ban Hướng Dẫn GĐPT Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, và cả Thế giới nếu có thể, giai đoạn trước khi anh Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp từ nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD Miền Quảng Đức để chính thức về phụ với anh Tâm Huệ.
Anh Đồng Trúc là một mảng lịch sử khác, mà sau này nếu chúng ta có đủ tư liệu để ráp lại, để hình thành một pho sử liệu GĐPTVN, toàn cảnh của một quá trình đầy khổ nạn của tập thể Thầy Tổ; và của Anh-Chị-Em lam viên từ trong nước ra đến hải ngoại. Chỉ khi đó, đứng trước một pho Lam Sử đong đầy nước mắt của nỗi buồn lẫn hạnh phúc, chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau, bao dung và tha thứ, bằng sự rung động, chính trực của những khối tim Lam tôn thờ tính “bất khả phân,” là một yếu tính không tách rời của Lý Tưởng GĐPTVN.
Tôi mong ngày đó sẽ đến, mong lắm thay!
Mặc Cốc, 23 tháng Ba, 2024
Quảng Pháp Trần Minh Triết

