Một tháng đã trôi qua kể từ khi tiếng còi bế mạc Liên trại Huấn luyện Đội – Chúng trưởng & Đầu – Thứ đàn Anoma – Ni Liên & Tuyết Sơn 2026 vang lên. Thời gian có thể làm dịu đi những mệt nhoài, nhưng dư âm của những ngày trại thì vẫn vẹn nguyên. Xin hãy để chúng mình trân trọng ghi lại những lời cảm niệm này — những điều cần một khoảng lặng để thấm nhuần giá trị của sự dấn thân.
Diễn ra chỉ một tuần sau Đại lễ Phật Đản chung Bắc Cali đầy bận rộn, Liên trại lại tiếp tục thử thách lòng người bằng một kiểu thời tiết vô cùng thất thường của vùng đồi Sierra. Đất trại đón các em bằng cái lạnh buốt giá của sương đêm, những cơn mưa bất chợt rồi lại chuyển sang cái nắng gắt. Thế nhưng, chính trong sự mệt mỏi ấy, tinh thần người áo lam lại chói sáng hơn bao giờ hết. Chẳng một lời than vãn, những nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi bầy chim Oanh Vũ, những bước chân ngành Thiếu vẫn vững vàng vượt qua từng thử thách.
15 năm trước, cũng tại nơi đây, Tu viện Năng Nhơn đã dang tay đón nhận đàn con áo Lam về hội tụ trong một kỳ Liên trại Huấn luyện. Tròn một thập kỷ rưỡi trôi qua, đủ duyên lành thắt chặt, GĐPT Thiện Tâm mới có cơ hội tổ chức lại một kỳ Liên trại và thật hạnh phúc khi lại được quay trở lại mái Già Lam Năng Nhơn — nơi từ lâu đã trở thành một “Trại trường” thiêng liêng chứng kiến các ” nhà lãnh đạo” trưởng thành.
– Chúng con xin đảnh lễ tri ân Hòa thượng Thích Nhật Huệ – Trụ trì Tu viện Năng Nhơn, đã từ bi hoan hỷ chấp thuận, thương tưởng và che chở cho chúng con được kiến lập trại trường nơi đây.
– Ni trưởng Cố vấn Giáo Hạnh Thích Nữ Tiến Liên đã hoan hỷ quang lâm ban đạo từ và trao truyền những lời pháp nhũ vàng ngọc trong Lễ Khai mạc.
– Chúng con xin Tri ân Sư cô Thích Nữ Thiện Ngọc với thời pháp đàm sâu sắc, giúp các em học hạnh lắng nghe và thấu hiểu.
– Và đặc biệt, chúng con xin tri ân Sư cô Thích Nữ Nhật Hiếu đã đãi lao Hòa thượng Trụ trì, luôn quan tâm sâu sát thăm hỏi và tạo mọi điều kiện thuận duyên nhất cho chúng con trong suốt 3 ngày trại.Bên cạnh tình thương của quý Ngài, đất trại năm nay còn ngập tràn niềm hoan hỷ khi được đón tiếp quý anh chị Cựu Huynh trưởng đến từ Liên đoàn Huệ Năng, cùng sự hiện diện vô cùng quý báu của 3 bác cựu Gia trưởng GĐPT Thiện Tâm. Sự trở về của quý anh chị và các bác chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần Tinh Tấn, tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ để chúng em cùng nhau gầy dựng một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên vững mạnh theo tinh thần Phật giáo.
Có một câu nói của anh Như Tâm luôn nhắc nhở người Huynh trưởng về mối quan hệ giữa tổ chức và quần chúng phụ huynh: “Quần chúng là nước mà chúng ta là cá. Rời khỏi nước là cá chết đấy!”. Để đàn cá Thiện Tâm có thể tung tăng và trưởng thành vững chãi vượt qua những ngày thời tiết mưa nắng thất thường, tất cả đều nhờ vào nguồn nước mát lành mang tên “Phụ huynh”.
Ban Quản Trại xin gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến quý bậc Phụ huynh. Cảm ơn quý vị đã trao đi niềm tin tuyệt đối khi gửi gắm những đứa con thân yêu của mình vào trại trường huấn luyện. Cảm ơn sự đồng hành không quản ngại mệt nhọc, từ việc thức khuya dậy sớm chịu lưng áo ướt đẫm vì sương đêm, sưởi ấm cho các em bằng từng bữa ăn lục hòa nóng sốt, chuẩn bị từng ngụm nước mát dưới nắng gắt, cho đến sự hỗ trợ toàn diện về hậu cần lẫn tinh thần. Những nhọc nhằn của quý phụ huynh sau gian bếp đất trại chính là nền móng thầm lặng, là nguồn năng lượng lớn lao nhất để các trại sinh yên tâm tu học, để chúng ta cùng nhau ươm mầm cho tương lai của các em.
Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn quý anh chị giảng viên đã dốc hết tâm huyết truyền trao hành trang cho các em trên bước đường tu học và huấn luyện.
Với các em Trại sinh thân mến! Các em có còn nhớ không?
Nhớ cái se lạnh của vùng đồi Sierra trong sương sớm, khi toàn trại thức dậy cùng nhau dâng hương Lễ Phật. Nhớ những giây phút miệt mài làm bài thi nhập trại lúc đêm muộn, hay lúc cùng nhau căng sức dựng lều dưới nắng gắt. Nhớ nhất là hình ảnh bầy Oanh Vũ Tuyết Sơn cứ loay hoay nhặt nhạnh, gắp từng cành cây để trang trí cho mái ấm tổ Đàn của mình giữa mùa hoa cải vàng rực rỡ của San Jose. Để rồi khi vòng Dây Thân Ái thắt chặt lúc chia tay, ai cũng mang theo một chút nghẹn ngào luyến tiếc.
Ánh lửa trại Anoma – Ni Liên có thể đã tắt dần trong màn đêm, nhưng ngọn đèn tâm thức của những người thủ lĩnh đã chính thức được thắp sáng.
Cổng trại tuy đã hạ xuống, nhưng hành trình dấn thân tiến về phía trước của các em chỉ mới bắt đầu.
Nhớ về chặng đường 15 năm đã qua, sự nỗ lực tinh tấn tu học và huấn luyện của toàn thể anh chị em Huynh trưởng cùng các em trại sinh trong kỳ liên trại này xin được kính dâng lên như một nén tâm hương thanh tịnh hướng về Anh Cả Minh Dũng – Phú Toàn Cương, người Sáng lập GĐPT Thiện Tâm, nhân kỷ niệm 15 năm ngày anh vắng bóng. Nguyện anh linh anh hằng gia hộ cho đàn em tiếp bước kiên cường trên con đường lý tưởng.
“Người Đội trưởng cừ khôi phải là người đến trước nhất và đi sau cùng”. Cảm ơn các em đã cố gắng tu học hết mình để gánh vác trách nhiệm gầy dựng Đội – Chúng – Đàn, cùng nhau chung tay phụng sự và làm đẹp cho đời. Nguyện xin mười phương Chư Phật gia hộ cho đại gia đình áo Lam Thiện Tâm luôn tinh tấn và mãi là những đóa Sen Trắng ngát hương.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

