Kính thưa Quý Anh Chị Em Huynh Trưởng,
Trước hết, Tâm Tường kính gửi đến toàn thể Quý Anh Chị lời chúc thân tâm thường an lạc, luôn vững chãi trên con đường phụng sự Đạo pháp và hướng dẫn đàn em đoàn sinh trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ theo tinh thần Bồ Tát Đạo.
Được khoác trên mình chiếc áo Lam hơn bảy mươi năm qua là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời tôi. Đồng hành cùng các Anh Chị Trưởng qua bao thăng trầm của Phật giáo và của tổ chức GĐPT, tôi càng thấm thía trách nhiệm và lý tưởng của người Huynh Trưởng. Những suy tư, trăn trở về sự hành hoạt của tổ chức luôn thôi thúc tôi viết lên những dòng tâm sự hôm nay, để cùng chia sẻ một nỗi lòng chung: tấm lòng hướng về quê hương trước thiên tai lũ lụt đang tàn phá đồng bào Việt Nam.
NỖI ĐAU KHÔNG THỂ NÓI THÀNH LỜI
Những tuần qua, quê hương chúng ta oằn mình dưới những trận mưa bão lịch sử. Lũ lụt ngập tràn đã cuốn đi ruộng vườn, nhà cửa, tài sản và cả mạng sống của biết bao người dân vô tội. Còn gì đau thương hơn khi chính người thân phải bất lực nhìn vợ, chồng, con cái bị dòng nước dữ cuốn trôi? Những ngôi chợ từng tấp nập, những mái nhà từng ấm lửa giờ chỉ còn là mảnh đất hoang tàn. Nhiều gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, tinh thần kiệt quệ và tương lai mịt mờ.
Giữa vô thường của vũ trụ, “còn – mất chỉ trong sát-na,” những biến động làm con người càng thấy rõ sự mong manh của kiếp sống. Và cũng trong những lúc ấy, lòng từ bi – phẩm chất cốt tủy của người con Phật – lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
TẤM LÒNG ÁO LAM HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ
Trước nỗi đau không thể đong đếm đó, toàn thể Lam viên GĐPTVN tại Hoa Kỳ xin được hướng tâm về đất Mẹ, nơi có những đồng bào đang tuyệt vọng giữa giông bão. Chúng ta thành tâm cầu nguyện ánh sáng từ bi của chư Phật soi chiếu, xoa dịu khổ đau và tiếp thêm sức mạnh để mọi người sớm vượt qua hoạn nạn. Những lời kinh, tiếng niệm lành mà chúng ta dâng lên đều là những hạt giống thiện lành mong chuyển hóa oan khiên và đem lại an bình.
Nhưng cầu nguyện thôi chưa đủ. Bồ Tát Đạo là con đường của hành động. Tinh thần “từ bi – hỷ xả” của người áo Lam thôi thúc chúng ta phải cùng nhau làm một điều gì đó thiết thực cho đồng bào đang lâm nguy.
Mỗi giọt nước mắt của tha nhân là tiếng chuông thức tỉnh. Nỗi mất mát của chúng sinh là bài học lớn về tình người, về mối tương quan không thể tách rời giữa con người với con người.
LỜI KÊU GỌI TỪ TRÁI TIM
Trong tinh thần ấy, Tâm Tường tha thiết kêu gọi toàn thể Lam viên bốn phương, hãy cùng chung tay góp sức – bằng tấm lòng và bằng hành động.
— Góp tài chánh.
— Góp lương thực, thuốc men, vật dụng thiết yếu.
— Gửi đến các cơ quan từ thiện của Giáo hội, Chùa, Tu viện hoặc các hội đoàn uy tín.
— Thực hiện các hoạt động cứu trợ trực tiếp khi có điều kiện.
Đặc biệt, tôi kính đề nghị Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, nếu thuận duyên, có thể tổ chức những buổi xuống đường lạc quyên. Việc quyên góp trực tiếp luôn mang lại hiệu quả thiết thực và đánh động mạnh mẽ lòng từ của cộng đồng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là tinh thần của người con Phật. Ngoài ra, quý anh chị có thể tổ chức những lễ cầu an, cầu siêu cho các nạn nhân trong các buổi sinh hoạt tu học, để gởi năng lượng bình an đến những gia đình đang chịu cảnh thương tâm.
GIÁO DỤC BẰNG HÀNH ĐỘNG
Mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là bài học sống động cho thế hệ trẻ. Khi các em đoàn sinh được thấy anh chị Huynh Trưởng dấn thân phụng sự, các em sẽ hiểu Bồ Tát Hạnh không phải là lời nói suông mà là hành động cụ thể, là trái tim biết thương người trong lúc hoạn nạn.
Gieo một hạt giống từ bi hôm nay là chuẩn bị một mùa xuân nhân ái cho mai sau.
KẾT LẠI BẰNG NIỀM TIN VÀ NGUYỆN LỰC
Xin hãy để tấm lòng áo Lam lan tỏa như dòng nước mát lành, góp phần ngăn chặn cơn lũ lụt đang hoành hành quê hương. Nguyện cầu trời Phật gia hộ để thiên nhiên sớm cân bằng, mọi sinh linh được an toàn, và con người biết đến gần nhau hơn bằng tình thương và thiện lương.
Chúng ta phụng sự không điều kiện, yêu thương không biên giới. Đó chính là con đường của Bồ Tát – con đường của những người dấn thân vì tha nhân.
Kính chúc Quý Anh Chị Em luôn an lành trong chánh niệm, tiếp tục thắp sáng lý tưởng và chí nguyện của người Phật tử, vững bước trên con đường phụng sự Đạo pháp và phục vụ cuộc đời.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tâm Tường – Lê Đình Cát

