
Nam mô A Di Đà Phật,
Thưa Quý Vị,
Hôm nay Quý Vị có khỏe không? Trước hết, tôi xin thành tâm cầu nguyện đức Bồ Tát Quan Âm gia hộ Qúy Vị và Gia đình được an lành, mạnh khỏe.
Tôi vừa xuất viện tối hôm qua, về lại Chùa được yên ổn trong Tình Thương của Tăng thân rồi. Bác sĩ khuyên, nên dành thì giờ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, trước khi làm việc hăng say trở lại. Tôi còn nhớ, trước phút chia tay, ông cười và nói: now you don’t work, let’s work for you!
Nguyên nhân chính làm tôi bị bệnh là đuối sức, đưa đến ngất xỉu ngay trong buổi cơm Quá đường vì một phần bộ phận của cơ thể bị tê liệt, nhất là buồng phổi không đưa kịp dưỡng khí cho máu lưu thông. Từ kinh nghiệm đó, kính mong tất cả chúng ta làm việc hăng say nhưng cũng nên dành thì giờ nghỉ ngơi. Hàng ngày, nên có chút thì giờ theo dõi hơn thở chánh niệm, nuôi dưỡng tâm Từ Bi với tất cả mọi loài.
Xin thành thật cám ơn mọi sự thương mến, chăm sóc, mà Qúy Vị đã dành cho, từ những thăm viếng ở bệnh viện, ở Chùa, hay điện thư, điện tín, điện thoại, text message, những lời nhắn trên facebook, trong e mail… trong thời gian qua.
Thật là thắm thiết một mối Đạo tình, tình Lam quý báu. Tôi lấy làm hân hạnh, thấy mình may mắn và xin trân trọng tất cả những tâm niệm Thương Yêu quý báu đó. Kính chúc Quý Vị và thân hữu một ngày nhiều sức khỏe, an vui.
Mô Phật,
Thích Từ Lực

